Dùng ngành học để tỏ tình: Thành công hay không chưa biết nhưng đảm bảo crush khó mà quên được!

D BEE, Theo Helino 11:08 20/02/2019

Chẳng biết có thành công hay không nhưng tỏ tình kiểu này thì chắc chắn rất đáng nhớ đấy!

Vẫn biết để chinh phục được crush thì cần phải trải qua rất nhiều công đoạn khó khăn và chỉ cần 1 chút sơ sảy thôi là bao nhiêu cố gắng của bạn sẽ đổ sông, đổ bể. Một trong số đó chính là tỏ tình - giai đoạn chẳng khác nào trồng cây đến ngày hái quả.

"Tỏ tình" nghe thì đơn giản là thế nhưng người trong cuộc phải chuẩn bị kỳ công lắm đấy. Làm sao để có thể chân thành nhất, tự tin nhất nhưng cũng phải có tỉ lệ thành công cao nhất là vấn đề chẳng dễ chút nào đâu.

Cách đây không lâu, dân tình đã cùng nhau sáng tạo "Nếu dùng nghề nghiệp tỏ tình thì nói thế nào cho ngầu?" và mới đây nhất, trên diễn đàn Không Sợ Chó có bài đăng về chủ đề: "Dùng ngành học của bạn nói ra một câu tỏ tình đi" nhanh chóng nhận được vài ngàn lượt likes và rất nhiều comments hài hước sau ít giờ đăng tải.

Dùng ngành học để tỏ tình: Thành công hay không chưa biết nhưng đảm bảo crush khó mà quên được! - Ảnh 1.

Chủ đề đang thu hút sự quan tâm lớn của dân mạng

Phía dưới bài đăng, mọi người tỏ ra rất hào hứng, thi nhau bày tỏ trí sáng tạo của mình để tỏ tình với crush. Đọc bình luận của dân mạng mới thấy, không quan trọng là bạn học ngành gì mà quan trọng bạn thông minh và tinh tế đến đâu thôi.

Còn nếu chưa kịp nghĩ thì mau mau "bỏ túi" những câu tỏ tình "lầy lội" này và thử áp dụng với crush xem sao nhé!

Tuấn Trung: "Trong quá trình làm đồ án anh phát hiện ra Môi trường là vấn đề nóng bỏng thứ 2 hiện nay nó chỉ xếp sau môi em".

Trân Trân: "Muốn học ngôn ngữ Anh để hiểu được ngôn ngữ của anh".

Huỳnh Thái: "Em có biết là em đã vi phạm điều 123 của Bộ luật Hình sự về tội cố ý gây thương nhớ không?".

Dùng ngành học để tỏ tình: Thành công hay không chưa biết nhưng đảm bảo crush khó mà quên được! - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Mỹ Duyên: "Tuy rằng em học môi trường nhưng em chỉ nhớ đến môi anh".

Hoàng Minh: "Tuy anh học Kinh Tế nhưng yêu em anh không tính toán".

Đông Khoa: "Tuy ngành anh học là phi công, sau này phải lái hàng ngàn máy bay. Nhưng máy bay mà anh muốn lái nhất chỉ là chị thôi".

Phương Nam: "Anh có thể thắp sáng hàng ngàn bóng đèn led mà vẫn chưa thể thắp sáng đường vào trái tim em".

Nguyễn Nhuần: "Bảo mật thông tin hơi khó nhưng bảo mật trái tim anh thì em làm được".

Gia Linh: "Anh học điện không phải để sửa điện mà là để làm quen với cảm giác sốc điện khi mỗi lần chạm mặt em".

Hằng Nga: "Anh có muốn trở thành giá trị tài sản cố định với thời gian khấu hao vĩnh viễn của em không?".