Đừng quên tán tỉnh nhau ngay cả khi đã yêu nhau!

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 20:43 19/04/2017

Bởi chỉ vì một chút vô tâm vô tình của bạn, rất có thể bạn đã đẩy cô ấy đi xa...

Trong một lần chờ thang máy, tôi nghe chị đồng nghiệp nói to vào điện thoại với người ở bên kia, nạn nhân xấu số ấy tôi đoán là người yêu của chị. Bởi vì nội dung câu chuyện sau đó xoay quanh những câu hỏi như: "Sao anh không quan tâm gì tới em thế?", "Ngày trước mới yêu anh đâu có như này đâu!". Và câu chốt là câu "Thôi khỏi cần, em tự đi được!", chị bực tức tắt cuộc gọi, nện gót giày nặng trịch trước khi bước vào buồng bên trong thang.

Khi quay sang thấy tôi đang đứng cạnh, như tìm được một cái phao cứu sinh để bơi vào bờ, chị liên tục kể khổ. Nào là ngày xưa anh đã phải khó khăn thế nào mới tán đổ được chị. Chị cũng vì thấy anh là người biết chăm sóc, biết lo toan, lại tâm lý và tinh tế nên chị mới siêu lòng. Chứ như bây giờ thì… Chị bĩu môi, cái bĩu môi đầy hờn giận, ý là nếu như biết trước anh sẽ như thế này, thì chị đã chẳng đời nào mà thèm yêu.

Và thông thường, phụ nữ vẫn hay hờn giận đàn ông vì những điều giản đơn như thế!

Đừng quên tán tỉnh nhau ngay cả khi đã yêu nhau! - Ảnh 1.

Chẳng hạn như tại sao ngày trước anh đưa đi đón về thì không kêu ca lấy một lời, bây giờ có việc cần anh đưa đi một lát thì anh viện cớ bận này bận nọ. Chẳng hạn như tại sao ngày trước đi ăn với em thì anh nói ăn gì cũng được, miễn là em thấy vui, miễn là được đi cùng với em… bây giờ thì kén cá chọn canh, ăn cái này thì sợ đau bụng, ăn cái kia thì anh cảm giác không ngon.

Chưa hết, ngày xưa thì em húng hắng ho một cái, anh có thể không màng mưa giông bão tố mà đến bên em ngay lập tức, dù quãng đường có là bao xa. Nhưng bây giờ thì khác hẳn, em ho, em ốm, em sốt, em mệt… anh cũng chỉ biết khuyên em ăn uống đầy đủ, thuốc men đúng giờ cho nhanh khỏi. Bởi vì anh cũng còn trăm công nghìn việc để lo!

Đừng quên tán tỉnh nhau ngay cả khi đã yêu nhau! - Ảnh 2.

Đối diện với sự thay đổi 180 độ thì quả thật chẳng có cô gái nào có thể hiểu nổi. Và việc cô ấy quay sang hờn dỗi bạn, trách móc bạn vô tâm, cũng là lẽ thường tình ở huyện thôi mà.

Cho nên, trước khi trách cứ cô ấy đòi hỏi, hay vặn vẹo, hay chấp nhặt… Thì hãy tự hỏi chính mình xem cách mà bạn quan tâm tới cô ấy đã đủ tận tình? Tại sao ngày xưa bạn nồng nhiệt đến thế, bây giờ có được cô ấy rồi lại dửng dưng?

Phụ nữ thật sự là giống loài vô cùng đơn giản. Họ chỉ trúc trắc và khó hiểu với bạn vì họ muốn được bạn quan tâm, yêu thương và chiều chuộng. Bởi vậy mà khi có được trái tim của họ rồi, hãy giữ thói quen tán tỉnh hằng ngày như trước kia. Lúc bấy giờ, họ sẽ không còn cảm thấy bất an nữa, mà bạn cũng thấy bớt bận lòng vì những hờn dỗi vô cớ không đâu.