Đừng tự chê mình béo nữa, bạn chỉ sai khi không sinh vào thời "béo thì mặc gì cũng đẹp" mà thôi

Trân Trân, Theo Trí Thức Trẻ 20:27 17/08/2017

Quy chuẩn cái đẹp mỗi thời điểm hoàn toàn không giống nhau, vậy nên đừng chê mình béo nữa, biết đâu thời đại “béo mới xinh” sắp quay lại như vòng tuần hoàn thời trang rồi cũng nên.

Thú thật đi chị em, dù có mạnh miệng bảo là “không để ý đến chỉ số trên cái cân đâu”, nhưng đôi khi các chị vẫn thèm nhỏ dãi và ước ao 1 lần được sở hữu thân hình mảnh khảnh như cô người mẫu thả dáng trên các tạp chí đúng chứ?

Thực ra, phụ nữ chúng ta đều bị ảnh hưởng rất lớn từ quy chuẩn cái đẹp mà xã hội vẽ ra. Thời nay thì eo thon gọn, người săn chắc, và thân hình hơi thanh mảnh một chút mới được coi là chuẩn đẹp, chuẩn xinh. Nhưng với cái thân hình đẹp theo tiêu chí bây giờ, mà quay trở lại vào thời phục hưng của Châu Âu hay thời Đường ở Trung Quốc thử xem, chắc sẽ bị cả làng dè bỉu sao mà xấu thế. Có khi còn được sử gia dựa vào đấy mà mô tả về nhân vật có nhan sắc “ma chê quỷ hờn” nữa cũng nên.

Vì thời đó mà muốn được nam nhi khắp nơi mê đắm thì phải tròn trĩnh, phốp pháp thế này này:

Đừng tự chê mình béo nữa, bạn chỉ sai khi không sinh vào thời béo thì mặc gì cũng đẹp mà thôi - Ảnh 1.

Thời Đường - phụ nữ mập không những đẹp mà còn làm nở mặt đức lang quân

Các tài liệu lịch sử ghi chép rằng, vào thời Đường, một trong những triều đại hưng thịnh nhất lịch sử Trung Quốc, phụ nữ muốn được xem là đẹp thì yếu tố then chốt là phải “mập”. Tiếp đến là đôi bàn chân phải nhỏ và cuối cùng mới là làn da trắng mịn như sương.

Chưa hết, vợ càng mập thì chồng lại được nở mặt nở mày với thiên hạ hơn. Nguyên do là, người xưa quan niệm, phụ nữ tròn trịa chứng tỏ xuất thân từ gia đình giàu có, cơm no 3 bữa, không phải lo toan. Và điều này, chứng minh chồng nàng là người tài giỏi, biết chu toàn trước sau, nên vợ mới thảnh thơi, no đủ, béo quay quay.

Đừng tự chê mình béo nữa, bạn chỉ sai khi không sinh vào thời béo thì mặc gì cũng đẹp mà thôi - Ảnh 2.

Ngược lại, phụ nữ thanh mảnh với khuôn mặt nhỏ lại được liệt vào hàng “cá sấu” và người đàn ông chồng nàng cũng bị đánh đồng là kẻ yếu đuối, bất tài khi không lo nổi cho vợ con.

Điển hình nhất cho vẻ đẹp này không thể không kể đến Võ Tắc Thiên, một trong những “mỹ nhân” bậc nhất lịch sử Trung Quốc. Bà được mô tả “mặt vuông trán rộng, thân hình béo phục phịch, đôi mắt phụng dài, có tướng đế vương".

Đừng tự chê mình béo nữa, bạn chỉ sai khi không sinh vào thời béo thì mặc gì cũng đẹp mà thôi - Ảnh 3.

Nhan sắc Võ Tắc Thiên (Ảnh: Internet)

Một nhan sắc khác nằm trong “tứ đại mỹ nhân” khuynh đảo kinh thành Trung Quốc mà bỏ qua là 1 thiếu sót lớn mang vóc dáng tròn trịa chính là Dương Quý Phi. Không như những gì phim ảnh tái hiện, bức họa hiếm hoi mô tả vẻ đẹp Dương Quý Phi cho thấy vẻ tròn trịa từ gương mặt tới thân hình bà, cùng những mô tả nét phúc hậu của gương mặt kiểu “khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang”.

Đi từ Á sang Âu, vẻ đẹp tròn trịa càng được khẳng định là “quốc sắc, thiên hương”

Thời kỳ Phục hưng ở Ý (năm 1400-1700)

Trong khoảng 300 năm, phủ khắp Châu Âu là những bức họa chân dung nổi tiếng, mà nhân vật nữ chính mang dáng vóc phốp pháp, tròn trịa chiếm lĩnh gần hết bảo tàng Louvre.

Đừng tự chê mình béo nữa, bạn chỉ sai khi không sinh vào thời béo thì mặc gì cũng đẹp mà thôi - Ảnh 4.

Có thể kể ra như nàng Mona Lisa của danh họa Leonardo da Vinci, hay bức chân dung Bianca Cappello (1548-1587) - người phụ nữ nổi tiếng với vẻ đẹp của sự phúc hậu, đằm thắm…

Đừng tự chê mình béo nữa, bạn chỉ sai khi không sinh vào thời béo thì mặc gì cũng đẹp mà thôi - Ảnh 5.

Nàng Mona Lisa với nụ cười huyền bí cũng mang vẻ đẹp "tròn trĩnh" (Ảnh: Internet)

Thời kì này, người ta đề cao vẻ đẹp đầy đặn có phần tròn trịa của phụ nữ. Sự đầy đặn ấy biểu thị một thời kì phồn vinh, sự sinh sôi và tràn đầy sức sống. Và vẻ đẹp đầy đặn này được khắc họa rõ nét hơn cả thông qua các bức vẽ phụ nữ đẹp nhất, nổi tiếng nhất như: The Birth of Venus (Sự ra đời của thần Vệ Nữ), Sleeping Venus (Vệ Nữ say ngủ), Nàng Mona Lisa…

Nước Anh thời Nữ hoàng Victoria (năm 1837-1901)

Sự xuất hiện của nữ hoàng Victoria trẻ tuổi đã làm thay đổi rất nhiều quan điểm của xã hội Anh Quốc.

Đừng tự chê mình béo nữa, bạn chỉ sai khi không sinh vào thời béo thì mặc gì cũng đẹp mà thôi - Ảnh 6.

Việc Victoria kết hôn và trở thành một người mẹ đã khiến cho vai trò làm vợ, làm mẹ của phụ nữ được đánh giá cao hơn. Dần dần, phong cách thời trang và quan điểm làm đẹp cũng phản ánh vị trí của những "người mẹ" trong xã hội.

Và một người mẹ với vòng hông to, vai rộng sẽ là minh chứng cho việc mắn đẻ cũng như chăm sóc gia đình, gánh vác xã hội đại tốt.

Chuẩn mực về cái đẹp chẳng bao giờ là “bất biến” mà thay đổi xoành xoạch theo ý thức của xã hội. Vậy nên, cho dù mập, ốm, cao, thấp...thì đều có nét duyên ngầm cùng nét đẹp riêng. Phụ nữ chúng ta không cần tự ép mình vào 1 khuôn mẫu, một thân hình chuẩn mực mà người khác đặt ra, nếu ai cũng như thế thì chẳng khác nào “búp bê” sản xuất hàng loạt đâu.

Đừng tự chê mình béo nữa, bạn chỉ sai khi không sinh vào thời béo thì mặc gì cũng đẹp mà thôi - Ảnh 7.

Đã là phụ nữ thì hiển nhiên bạn sẽ được mang danh là “phái đẹp” rồi, nếu dáng xấu thì da đẹp, nếu da xấu thì tóc đẹp, nếu tóc xấu thì bàn tay đẹp...còn nhìn gì cũng tự chê mình xấu thì hãy quay lưng đừng soi gương nữa, tự khắc sẽ đẹp, không có gì đáng lo, thế nhé!