Được fan tặng quả dưa hấu thôi mà Đức Phúc nâng như nâng trứng, lại còn hứa "để ngửi chứ không ăn" làm ai cũng thắc mắc lý do

Nuko, Theo Nhịp Sống Việt 09:20 24/10/2019

Đúng là đồ ăn thì ai cũng thích, nhưng một quả dưa hấu thì có gì đặc biệt đến mức Đức Phúc cứ nâng niu như vậy nhỉ?

Chỉ mới tối hôm qua, Đức Phúc đã có một buổi biểu diễn tại Hà Nội. Và như mọi lần, anh chàng được fan tặng rất nhiều quà. Thế nhưng, trong số vô vàn các món quà, thứ làm Phúc thích thú nhất lại vô cùng giản dị: một quả dưa hấu. 

Đúng là đồ ăn thì ai cũng thích, nhưng một quả dưa hấu thì có gì đặc biệt đến mức cứ nâng như nâng trứng rồi đăng hết story này đến story khác vậy? Hãy thử xem lý do là gì này.

Được fan tặng quả dưa hấu thôi mà Đức Phúc nâng như nâng trứng, lại còn hứa "để ngửi chứ không ăn" làm ai cũng thắc mắc lý do

Thì ra là bởi quả dưa hấu này quá... nhỏ, mà Đức Phúc gọi là "dưa hấu lai nho". Vì nhìn quá đáng yêu nên anh chàng đã quyết định "cụ Lý chỉ để ngửi chứ cụ Lý không ăn".

Được fan tặng quả dưa hấu thôi mà Đức Phúc nâng như nâng trứng, lại còn hứa để ngửi chứ không ăn làm ai cũng thắc mắc lý do - Ảnh 2.

Nhỏ đúng bằng lòng bàn tay, nhìn đáng yêu thế thì ai mà chẳng thích.

Nghe Đức Phúc gọi tên dưa hấu lai nho thì chắc ai cũng sẽ thắc mắc về loại quả mới này phải không? Xin thưa là hiện tại trên thị trường vẫn chưa có bán loại dưa hấu lai đặc biệt như thế nhé. Chỉ có một loại dưa hấu tí hon nhỏ bằng ngón tay chứ không phải to bằng lòng bàn tay như quả dưa hấu mà Đức Phúc được tặng. Có lẽ đây chính là một trong những quả dưa đặc biệt nhất ở vườn dưa hấu nào đó được fan dành tặng riêng cho anh chàng ca sĩ này mà thôi!

Được fan tặng quả dưa hấu thôi mà Đức Phúc nâng như nâng trứng, lại còn hứa để ngửi chứ không ăn làm ai cũng thắc mắc lý do - Ảnh 3.

Nhìn cũng đáng yêu phết chứ đùa!

Cứ "nâng như nâng trứng" mãi và đăng hết story này đến story khác thế này đây!

Được fan tặng quả dưa hấu thôi mà Đức Phúc nâng như nâng trứng, lại còn hứa để ngửi chứ không ăn làm ai cũng thắc mắc lý do - Ảnh 4.

Cụ Lý chỉ để ngửi chứ cụ Lý không ăn đâu.