Được kì vọng bao nhiêu, "Sicario" tung trailer màu mè bấy nhiêu

Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 19:00 20/03/2018

Trailer của phần hậu truyện cho "Sicario: Day of the Soldado" được người xem đánh giá là màu mè và thừa thãi bởi hầu hết mọi ân oán đều đã được giải quyết trong phần phim gốc.

Trailer của Sicario: Day of the Soldado (Tạm dịch: Ranh Giới 2: Quân Đội), không những người ta được thấy cuộc chiến giữa hai nhân vật chính là Thanos và The Collector à không, Josh Brolin và Benicio Del Toro mà thậm chí là nguyên cả nội dung phim. Đây là phần hậu truyện sau khi Sicario (2015) được ra mắt và gặt hái thành công vang dội. Người đẹp của phần đầu Sicario là Emily Blunt đã khôn ngoan rút lui để ngồi xem không có mình hai ông tướng kia còn làm nên cơm cháo gì không.

Trailer phim "Sicario: Day of the Soldado"

Bối cảnh của Sicario: Day of the Soldado vẫn diễn ra tại Mexico nhiễu loạn, nơi cuộc chiến giữa chính phủ và các băng đảng ma túy chưa bao giờ có hồi kết. Căng thẳng giờ đây leo thang khi các nhóm phiến quân chở khủng bố từ Mexico vượt biên sang Mỹ. Đặc vụ Matt Graver (Josh Brolin) nghĩ ra một kế hoạch rất tuyệt vời là xúi Alejandro (Benicio Del Toro) bắt cóc Isabela Reyes (Isabela Moner từng xuất hiện trong Transformers: The Last Knight), con gái cưng của tay trùm Carlos Reyes để khiến các phe phái quay sang đánh lẫn nhau.

Được kì vọng bao nhiêu, Sicario tung trailer màu mè bấy nhiêu - Ảnh 2.

Như mọi phim hành động khác thì tất cả các kế hoạch được vạch ra ngay từ đầu thì không bao giờ được việc, trò mèo của Graver bị phát giác. Ông này ra lệnh cho Alejandro giết chết Isabela, nhưng đồng đội của ông muốn làm hậu truyện về Logan nên đã đem cô bé chạy trốn, trừ việc Alejandro lẫn Isabela đều không có móng vuốt.

Được kì vọng bao nhiêu, Sicario tung trailer màu mè bấy nhiêu - Ảnh 3.

Cốt truyện và cách xếp đặt trong "Sicario: Day of the Soldado" khiến người ta liên tưởng đến phim "Logan".

Trong trailer, nhân vật của Brolin đã "tồng tộc" chia sẻ bí mật của mình với một phòng đầy nhóc các nhân viên chính phủ: "Các ông các bà muốn hiểu chuyện đúng không? Tôi sẽ phải làm mấy việc bẩn thỉu đấy." (You want to see this thing through? I’m going to have to get …. dirty).

Được kì vọng bao nhiêu, Sicario tung trailer màu mè bấy nhiêu - Ảnh 4.

Sau đó khi nhân vật của Del Toro hỏi lại là mình đang đánh nhau với ai đấy anh, Josh Brolin trả lời y như cái cách ông đâm đầu vào đánh nhau với đội Avengers: "Cân tất. Lần này chẳng có luật lệ gì hết." (Everyone. No rules this time.)

Phần tiền truyện Sicario từ khi ra mắt đã tạo được tiếng vang lớn với một cốt truyện tàn nhẫn, các pha đấu súng, đấu trí căng thẳng và không khí hồi hộp từ đầu tới cuối, khắc họa chân thực cuộc chiến phức tạp giữa các phe phái tại Mexico và Mỹ. Ngoài Emily Blunt thì Day of the Soldado cũng không có được sự chỉ đạo từ đạo diễn Denis Villeneuve.

Thiếu đi Villeneuve, trailer của phần hậu truyện đã mất đi bầu không khí nơm nớp căng thẳng mà vị đạo diễn tài ba này từng tạo ra trong Sicario. Toàn bộ các cảnh hành động trông có vẻ choáng ngợp nhưng quá màu mè, phô trương. Các cảnh cắt cúp trên sa mạc, đấu súng, đua xe, cháy nổ và có cả màn đánh bom tự sát được tích hợp trong trailer như ngầm tố cáo một kịch bản đáng quan ngại. Cái kết của Sicario tương đối trọn vẹn đã khiến nhiều người cho rằng Day of the Soldado sinh ra chỉ vì nhà sản xuất muốn kiếm thêm lời (thôi nào, đây là Hollywood mà).

Sicario: Day of the Soldado do đạo diễn người Italia Stefano Sollima chỉ đạo, với biên kịch quen thuộc Taylor Sheridan người từng chấp bút cho kịch bản phần phim gốc. Phim được ấn định ra mắt vào ngày 29/6/2018.