Trong một tập của show thực tế "Travel Around The World On EXO's Ladder" mùa 2, cậu em út Sehun đã giành quyền sở hữu căn phòng tốt nhất trong khu nhà nghỉ mà EXO đang thuê. Phòng của Sehun nằm ở tầng trệt và chỉ cách bể bơi vài bước chân, không gian sống vô cùng thoải mái với bể ngâm mình riêng.
Căn phòng mà Sehun được quyền sở hữu
Sau khi nhìn thấy căn phòng, Sehun liền tỏ thái độ "hạch sách" với các anh: "Ai mà muốn ngủ chung với em thì nhảy xuống bể bơi liền đi!". Tuy nhiên, chẳng có thành viên nào chịu hưởng ứng nên Sehun đành chuyển mục tiêu qua "ông cụ non" D.O.: "Nhảy xuống nước là anh có giường rồi đấy!" và trái với kỳ vọng của Sehun, D.O. đã đáp lại: "Thực tình mà nói điều này như một hình phạt dành cho Sehun, cứ thoải mái mà tận hưởng nhé em trai".
Sehun "tẽn tò" khi không ai chịu ngủ chung với mình
Sehun vẫn không bỏ cuộc mà đột nhiên sang tận phòng của Suho, Chen, Kai & D.O. rồi hỏi: "Hãy chơi một cách công bằng nào! Oẳn tù tì xem ai sẽ đến ở chung với em nhé!" nhưng D.O. đáp lại: "Không cần đâu, về phòng mình rồi ngủ đi em ơi!". Sehun "giận dỗi": "Em bỏ về Hàn bây giờ..." thì D.O. hỏi thẳng: "Về bằng cách nào?". Có vẻ như Sehun đang tìm đủ mọi cách để lôi kéo một người sang ở chung căn phòng rộng lớn với mình.
Trưởng nhóm Suho lúc này mới lên tiếng: "Tại sao em lại không chịu ngủ một mình thế?" và anh đành sang ngủ với Sehun.
Sehun bị D.O. "đanh đá" đáp trả vì đòi hỏi vô lý
Suho phải qua ngủ cùng Sehun
Sáng hôm sau, khi đi ăn sáng, Baekhyun đã hỏi Sehun có ngủ ngon không thì Suho thay mặt cậu em đáp lại: "Chẳng có gì ở đó cả mà cậu ấy cứ lẩm bẩm: "Ma kìa, ma kìa"". Sehun "tẽn tò" lên tiếng: "Về lại phòng của anh đi, em sẽ tự dùng phòng của mình từ bây giờ". Hóa ra lý do mà Sehun không dám ngủ một mình vì anh chàng... sợ ma.
Hóa ra Sehun sợ ma nên không dám ngủ một mình