Nếu chỉ là một fan Kpop qua đường, bạn sẽ chỉ biết đến các idol Hàn là những ca sĩ, nghệ sĩ được đào tạo bài bản và hình ảnh của họ vốn được công ty xây dựng nên vô cùng đa dạng, nào là cool ngầu, đáng yêu, sexy, ngốc ngếch... đủ cả. Trên sân khấu hay ở đời thường cũng đem đến một cảm giác của những "thần tượng" cao vời vợi.
Cơ mà, chúng ta cần biết, họ cũng là con người... Hình tượng là gì, có ăn được không? Dù có cố gắng bảo vệ hình ảnh của bản thân đến mấy thì cũng sẽ có lúc họ đánh mất mình bởi những khoảnh khắc xấu hổ muốn độn thổ như thế này.
Giới thiệu đến bạn một cơ số lần các idol nhà ta từ sao lớn đến sao nhỏ rơi vào khoảnh khắc "quê-một-cục" đầy ngượng ngùng và bị ống kính máy quay ghi lại.
Idol nhà ai mời dắt về đi nhé! Xấu hổ chết mất thôi...
Vâng, đây là anh Rồng GD - leader của Big Bang. Giơ tay lên vuốt tóc ơ nhưng mà anh ơi anh vuốt nhầm bên không????
Còn đây là chị trưởng nhóm của "gánh hài quốc dân" SNSD các bạn ạ. Chị cho rằng 2 cô em chạy đến ôm mình và ra cái vẻ đẩy các em ra nhưng mà ối giời ơi chị hơi hoang tưởng không??
"Ê đập tay cái..." - Oops...
Với các chị anh chị em đồng đội cùng nhóm đã đành. Còn đây thì bị fan phũ nè... "Ôi quê quá đi cứ tưởng bạn ý sẽ bắt tay mình chứ?" - Kim Soo Hyun khóc thầm.
Không chỉ một lần bị fan làm "quê mặt". Kim Soo Hyun liên tiếp có những chiếc tay giơ lên không trung như thế. Đừng tưởng anh là sao hạng A thì chúng tôi muốn bắt tay anh nhá!!
Và ở đâu đó, cũng có một nam thanh niên nổi tiếng khác tên Lee Jong Suk rơi vào trường hợp tương tự...
Anh chú So Ji Sub này nữa...
Và cả anh này nữa. Anh Bo Gum này cũng đẹp trai mà sao các bạn nỡ làm các anh quê độ thế.
"Worldwide handsome" gì thì gì cũng phải tự đập tay một mình đi nhé Jin ơi.
- Idol: "Đập tay một cái nào!"
- Fan: "Không!!" *ngoảnh mặt đi thật nhanh*
Tôi là idol đó. Các bạn bảo các bạn là fan của tôi mà. Tôi không dám tin vào mắt mình nữa!!!!!!