Đối với nhiều người, thú cưng không chỉ là một con vật, mà còn là bạn, thậm chí là tri kỷ, luôn sát cánh bên họ trong mọi hoàn cảnh. Chắc hẳn, có không ít người coi thú cưng của mình như người bạn đời. Nhưng để kết hôn với chúng, thì đó lại là chuyện hoàn toàn khác. Nghe qua thì có lẽ ai cũng cho rằng suy nghĩ này thật điên rồ, nhưng mới đây một phụ nữ đã kỷ niệm năm thứ 8 kết hôn với chú chó cưng của mình.
Sau 35 năm độc thân, cô Wilhelmina đã kết hôn với chú chó của mình và tính đến nay đã được 8 năm.
Cô Wilhelmina Morgan Callaghan là một phụ nữ 43 tuổi sống ở phía Bắc Ireland. Cô đã kết hôn với chú chó của mình tên là Henry được 8 năm. Được biết, Wilhelmina đã nhận nuôi Henry từ năm 2009 và quyết định kết hôn với chú chó sau khi thấy những đám cưới giữa chủ nhân và thú cưng trên mạng.
Với Wilhelmina, Henry rất quan trọng với mình. Chú chó đã ở bên cô trong những khoảnh khắc khó khăn nhất của cuộc đời. Và mặc dù cuộc hôn nhân của họ không được cấp giấy chứng nhận và chỉ được thực hiện qua trang web nhưng Wilhelmina vẫn rất coi trọng nó. Đối với cô, cuộc hôn nhân còn hơn cả tuyệt vời.
Đối với cô Wilhelmina, cuộc hôn nhân còn trên cả tuyệt vời.
(Nguồn: D.M)