"Em chưa 18" sốt xình xịch là nhờ loạt câu thoại vừa ấn tượng vừa tâm lý như thế này!

Phúc Du -Thiết kế: Tom, Theo Trí Thức Trẻ 21:52 27/04/2017

Nghía nhanh qua những câu thoại khiến khán giả "xem phát nhớ luôn" của "Em chưa 18".

Em chưa 18 đang là chủ đề được khán giả yêu điện ảnh bàn tán, quan tâm trong mấy ngày qua dù phim chưa chính thức công chiếu. Chỉ với những suất chiếu sớm, phim đã nhanh tay thu về 13,2 tỉ đồng, trở thành phim Việt có doanh thu chiếu sớm nhiều nhất lịch sử.

Kịch bản vừa vặn và duyên dáng, diễn viên chính khiến khán giả bất ngờ và bị chinh phục, không khí tươi trẻ gần gũi, nhạc phim "căng đét" chính là những nguyên do giúp Em chưa 18 ghi điểm. Nhưng, chính những câu thoại vừa hài hước, vừa ấn tượng, vừa tâm lý trong phim là thứ khiến người ta nhớ mãi khi bước ra khỏi rạp.

1. Đời người có xuân hạ thu đông. Mùa xuân của hắn sẽ phải chấm dứt tại đây!

Em chưa 18 sốt xình xịch là nhờ loạt câu thoại vừa ấn tượng vừa tâm lý như thế này! - Ảnh 1.

Tuyên bố đanh thép hùng hồn của Linh Đan khi bắt tay vào kế hoạch "cua trai"! Một khi nữ sinh điểm cao nhất trường đã "lên plan", xin chia buồn với đối tượng được nhắc đến.

2. Em đã né hết những ngày anh đi làm, còn lại anh là của em!

Em chưa 18 sốt xình xịch là nhờ loạt câu thoại vừa ấn tượng vừa tâm lý như thế này! - Ảnh 2.

Tiếp tục là Linh Đan với "lịch làm bạn trai" không thể chi tiết, đẹp đẽ và dày đặc hơn. Được gắn bó hết cỡ với bạn gái như này, liệu các bạn nam có thích không nhỉ? Thích hay không đều không liên quan đến Linh Đan nhé!

3. Anh mà yêu ai anh làm con chó! Gâu!

Em chưa 18 sốt xình xịch là nhờ loạt câu thoại vừa ấn tượng vừa tâm lý như thế này! - Ảnh 3.

Người ta hay nói "vì người yêu ta có thể lên núi đao xuống chảo dầu" như một lời thề cho sự sâu nặng. Biết là "hư cấu" nhưng hầu như cô gái nào nghe thấy cũng sẽ xiêu lòng. Có điều, câu ấy đã cổ lỗ sỉ rồi. Thời nay phải tỏ tình ngắn gọn mà "chất" như Hoàng thì hot girl mới đồng ý. Tiếc gì một tiếng sủa, đúng không các bạn?

4. Linh Đan cần một người đàn ông biết làm bạn trai chứ không cần một thằng con trai tập làm đàn ông!

Em chưa 18 sốt xình xịch là nhờ loạt câu thoại vừa ấn tượng vừa tâm lý như thế này! - Ảnh 4.

Một sự dằn mặt không-hề-nhẹ của tay chơi sỏi đời (nhưng già) với cậu hot boy trẻ trung phơi phới (nhưng quá thiếu kinh nghiệm tình trường). Chưa kể, Hoàng và Tony còn có một mối quan hệ bất ngờ khác nữa, cuộc chiến không hẳn là thiếu cân bằng đâu!

5. Tình yêu là sự sai lầm lớn nhất của nhân loại! Tự nhiên mình nói câu nào cũng sến...

Em chưa 18 sốt xình xịch là nhờ loạt câu thoại vừa ấn tượng vừa tâm lý như thế này! - Ảnh 5.

Đối với một tay chơi sát gái, tất nhiên "tình yêu" là thứ vừa sai vừa xa xỉ. Nhưng sẽ có những lúc, biết nó sai nhưng vẫn muốn làm. Sai thì sai miễn con tim mình đúng! Nói ra thì sến nhưng trước mặt người yêu thì chẳng cách nào ngăn được. Cứ sai thôi, nhân loại.

6. Yêu là chấp nhận và tự cho người khác cái quyền được làm mình tổn thương

Em chưa 18 sốt xình xịch là nhờ loạt câu thoại vừa ấn tượng vừa tâm lý như thế này! - Ảnh 6.

Đúng vậy, sự đời lắm khi tréo ngoe như vậy. Tình yêu là sai lầm cũng bởi vì khi yêu là ta chấp nhận để người khác tổn thương. Có khi đau đớn xé lòng xé dạ, nhưng đã yêu người ta rồi thì chẳng nề hà nữa. Cái khoảnh khắc Linh Đan nói ra câu này, không chỉ Hoàng mà tất cả đều cảm thấy mình đang yêu.

7. Anh là người đàn ông đầu tiên của đời em. Và em chính là hot girl cuối cùng của anh!

Em chưa 18 sốt xình xịch là nhờ loạt câu thoại vừa ấn tượng vừa tâm lý như thế này! - Ảnh 7.

Một khoảng xa đáng kể. Nhưng một khi đã muốn là của nhau thì xa mấy cũng thành gần. Đầu tiên hay cuối cùng âu cũng chỉ là một cách nói, hoặc chỉ là thứ ước hẹn vội vàng. Nhưng đã yêu và muốn là điểm dừng của đối phương, có nói trăm câu ngàn lời cũng chẳng bằng sự thôi thúc trong lồng ngực.

8. Đám cưới người ta còn làm được vài lần, chứ prom thì chỉ có một lần trong đời thôi.

Em chưa 18 sốt xình xịch là nhờ loạt câu thoại vừa ấn tượng vừa tâm lý như thế này! - Ảnh 8.

Ai cũng có ông bố tâm lý như Linh Đan thì còn gì sướng bằng! Bố không chỉ muốn làm bạn, không chỉ dạy con phòng thân, không chỉ ở bên con khi con buồn nhất mà bố còn là người dạy cho con những điều tuyệt vời nhất. Nếu Linh Đan không có bố, Em chưa 18 sẽ không bao giờ trọn vẹn.

9. Ở đây có nhiều bóng đèn rồi. Không cần bóng đen phải phát sáng đâu!

Em chưa 18 sốt xình xịch là nhờ loạt câu thoại vừa ấn tượng vừa tâm lý như thế này! - Ảnh 9.

Chỉ là một câu nói đùa hơi gai góc, người bị nói đã không để ý thì bạn cũng đừng xoắn xít nhé!

10. Có những đứa không phải là nắng mà cứ thích chói chang!

Em chưa 18 sốt xình xịch là nhờ loạt câu thoại vừa ấn tượng vừa tâm lý như thế này! - Ảnh 10.

Hóa ra câu nói khiến cộng đồng mạng "ưa dùng" từ sự vụ lùm xùm của hai ngôi sao quảng cáo mấy ngày qua có xuất phát từ Em chưa 18. Thật sự cô nàng quân sư tên Phương này có những phát ngôn ấn tượng lắm, hỏi sao Linh Đan không xem là bạn thân!?

11. Ê sao mày già rồi mà mày tâm sự được với con gái tao? Mày có bí quyết gì, chỉ tao đi!

Em chưa 18 sốt xình xịch là nhờ loạt câu thoại vừa ấn tượng vừa tâm lý như thế này! - Ảnh 11.

Ta nói có những khoảnh khắc nhìn ông bố của Linh Đan cố gắng làm bạn với con mà phì cười. Cười bởi sự tự nhiên có phần ngây ngô, cười bởi sự cố gắng của kẻ làm cha, cười bởi sự trái khuấy trong quan hệ giữa bố và chàng rể tương lai. Sau tất cả, "bố chính là người bạn tuyệt vời nhất của con", tin chắc đây là câu nói khiến ông hạnh phúc nhất khi nghe từ Linh Đan.

12. Các bạn đã làm mình khôn hơn, khóc ít hơn, cười nhiều hơn

Em chưa 18 sốt xình xịch là nhờ loạt câu thoại vừa ấn tượng vừa tâm lý như thế này! - Ảnh 12.

Đời người chỉ một lần, có những thứ trong đó càng chỉ có một lần. Ví như thời đi học, ở đó chúng ta có thể gặp đủ thứ vấn đề nhưng sau khi trải qua và nhìn lại, mình sẽ thấy xứng đáng. Đoạn Linh Đan đại diện lớp phát biểu trong buổi prom cuối năm thật sự khiến bất cứ ai cũng cảm thấy bùi ngùi.

Em chưa 18 đang khởi chiếu tại các rạp.