EXO sau 4 năm: Thôi mong đợi tái hợp hão huyền, vững mãi niềm tin về tương lai

Thanh Thanh, Theo Trí Thức Trẻ 18:35 08/04/2016

Đã 4 năm kể từ ngày 8 tháng 4 năm 2012, ngày ra mắt của EXO trong chương trình âm nhạc Inkigayo. Niềm tin vững chắc về một ngày 12 mảnh tái hợp thật sự quá xa vời, chỉ còn lại hi vọng về tương lai EXO đứng vững trên sân khấu cùng tình yêu và sự ủng hộ của EXO-L.

Vào ngày này 4 năm trước, 12 con người, 12 trái tim cùng mang trong mình một ngọn lửa nhiệt huyết trên sân khấu. Sau cánh gà, họ nín thở cùng nhau hô to khẩu hiệu "WE ARE ONE". Có người mất hơn 6 năm, có người chỉ cần vài tháng để tiến đến một ngày được đứng trên sân khấu, được thả mình vào điệu nhạc và lau đi những giọt mồ hôi vì một phần trình diễn hết mình. Ngày 8 tháng 4 năm 2012, 12 người đáp xuống trái đất, EXO ra đời.

EXO sau 4 năm: Thôi mong đợi tái hợp hão huyền, vững mãi niềm tin về tương lai - Ảnh 1.

Khởi đầu đen tối

Không như những nghệ sĩ ra mắt trước đây của SM, EXO là đứa con ghẻ trong mắt công chúng. Tôi vẫn nhớ mang máng, khoảng 5 năm trước, báo đài rầm rộ đưa tin về một dự án mới của "ông lớn" SM Entertainment. Họ sẽ cho ra mắt hai nhóm nhỏ mang tên EXO-K và EXO-M hoạt động song song tại Hàn Quốc và Trung Quốc. Người người quan tâm, nhà nhà tò mò, liệu hai nhóm nhạc này có làm nên trò trống gì không hay chỉ là một dự án thất bại được SM chiêu trò pr nhiệt tình.

Ngày 8 tháng 4 năm 2012, EXO trình diễn ra mắt chính thức tại Inkigayo. Nhóm bị mỉa mai, chỉ trích nặng nề vì không đủ tài năng. EXO sau đó đã im lặng suốt một năm dài và không xuất hiện một lần nào nữa cho đến năm 2013.

2013, EXO trở lại cùng hai ca khúc "Wolf" và "Growl". Nhóm tiếp tục bị đối xử lạnh nhạt và thậm chí còn bị gọi là "nhóm nhạc với tiếng của động vật". Các thành viên trăn trở, fan của EXO đã phải chịu tổn thương rất nhiều. Đó là giai đoạn những sóng gió đen tối ập đến tưởng chừng có thể nhấn chìm một nhóm nhạc. Họ tự động viên nhau: Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, chỉ cần ta nỗ lực hết mình. Chỉ cần ta có đam mê.

EXO sau 4 năm: Thôi mong đợi tái hợp hão huyền, vững mãi niềm tin về tương lai - Ảnh 2.

Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, chỉ cần ta nỗ lực hết mình. Chỉ cần ta có đam mê!

EXO sau 4 năm: Thôi mong đợi tái hợp hão huyền, vững mãi niềm tin về tương lai - Ảnh 3.

Từ một nhóm nhạc bị gọi là "sự đầu tư lãng phí và thất bại" của SM, EXO đã đạt được kỷ lục đầu tiên, tiến dần tới danh hiệu thần tượng hàng đầu Kpop. Trong những ngày đầu mới ra mắt, mọi người nói rằng "Cuối cùng, SM cũng đã thất bại", nhưng EXO vẫn đứng vững trên sân khấu và chứng minh rằng tất cả những người đó đều đã sai!

EXO ngày đêm tập luyện, quay MV chờ ngày trở lại. Nhiều fan kể lại kỉ niệm đứng chờ các thành viên trước tòa nhà SM để được nhìn thấy thần tượng mình, tuy nhiên, họ đã phải chờ đợi cả đêm và thậm chí đến tận trưa muộn ngày hôm sau mà vẫn chưa thấy ánh đèn phòng tập dập tắt.

EXO sau 4 năm: Thôi mong đợi tái hợp hão huyền, vững mãi niềm tin về tương lai - Ảnh 4.

Lần đầu tiên chiến thắng với "Wolf" trên Music Bank vào ngày 14/6/2013, Suho khóc nấc trên sân khấu vì quá hạnh phúc. Sau cánh gà, Lay mếu máo trào lệ, Kai bị cậu bạn Taemin trêu chọc vì khóc như một đứa trẻ trong một góc của căn phòng. Sau những xỉ vả, chỉ trích, EXO cuối cùng đã giành chiến thắng.

EXO sau 4 năm: Thôi mong đợi tái hợp hão huyền, vững mãi niềm tin về tương lai - Ảnh 5.

EXO sau 4 năm: Thôi mong đợi tái hợp hão huyền, vững mãi niềm tin về tương lai - Ảnh 6.

Hạnh phúc ngắn ngủi kết thúc chỉ sau một đêm đen tối. Ngô Diệc Phàm rời đi, Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao cũng không còn ở lại. Bản thân các thành viên khác đã chao đảo, đã hụt hẫng nhưng họ còn biết làm gì nữa? Đúng lúc này, EXO phải chuẩn bị ngày đêm cho showcase mới. Họ bị áp lực đè nén, liên tục chấn thương vì đội hình không hoàn chỉnh. Kai đã có một thời kỳ bị những vết bầm tím hành hạ chỉ vì muốn cố gắng bù đắp cho phần còn thiếu. Hình ảnh cậu em út gục ngã trên sân khấu "Overdose" đã khiến EXO-L xót xa, rơi nước mắt. Không lâu sau thời kỳ đen tối, nhóm đã xuất sắc đoạt giải thưởng lớn Daesang.

Ba thành viên rời đi, EXO không hề nao núng mà vẫn hết mình cống hiến. Thành công của họ chính là phần thưởng xứng đáng cho sự cố gắng không ngừng nghỉ, mặc kệ khó khăn thử thách và minh chứng rõ ràng cho tình yêu, sự ủng hộ của fan dành cho nhóm.

Đừng mong đợi hão huyền, hãy trân trọng những gì trước mắt

EXO sau 4 năm: Thôi mong đợi tái hợp hão huyền, vững mãi niềm tin về tương lai - Ảnh 7.

Sự ra đi liên tiếp của ba thành viên như tiếng sét giáng xuống khiến EXO-L ngỡ ngàng. Còn nhớ ngày nào 12 người cùng hô to khẩu hiệu "WE ARE ONE" mà giờ chỉ còn lại 9. 11 người tay nối tay nhau cùng đỡ lấy trưởng nhóm Suho với khẩu hiệu "Saranghaja". Họ tin tưởng nhau đến thế nhưng giờ lại phải chia xa.

Fan ngẩn ngơ suy nghĩ về hàng nghìn câu hỏi muốn nói với các thành viên đã rời đi: "Tại sao? Không phải chúng ta là một hay sao? Chẳng phải mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp hay sao? Anh đi rồi EXO phải làm sao? Chúng tôi phải làm sao?". Và đó chỉ là những câu hỏi không có lời giải đáp. Sau gần 2 năm kể từ ngày Ngô Diệc Phàm ra đi, có những fan vẫn còn hi vọng một ngày EXO tái hợp. Nhưng tất cả chỉ là mong đợi hão huyền, viển vông.

EXO sau 4 năm: Thôi mong đợi tái hợp hão huyền, vững mãi niềm tin về tương lai - Ảnh 8.

Khoảnh khắc 12 người chung một lý tưởng đã quá xa vời

4 năm sau, trên con tàu ấy là 9 con người với những diện mạo mới. Kai và Sehun đã không còn là em út bé bỏng, D.O. trở thành một diễn viên có thực lực và nói nhiều hơn trên truyền hình, Suho, Xiumin, Baekhyun, Chanyeol phát triển hơn theo sự nghiệp diễn xuất song song với con đường âm nhạc, Chen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với tư cách là một ca sĩ solo và Lay tích cực quảng bá cho EXO tại thị trường Trung Quốc. Ba thành viên đã rời đi ấy cũng tìm được chỗ đứng cho riêng mình ở một thế giới khác. Họ đã thay đổi và trở nên chín chắn hơn sau bao nhiêu thăng trầm.

Hôm nay là ngày kỉ niệm 4 năm EXO ra đời, EXO-L vẫn nguyên một niềm tin vững chắc về nhóm. Tuy nhiên, đừng quá mơ mộng, khiên cưỡng về một ngày 12 người tái hợp. Hãy hướng niềm tin đó vào tương lai của EXO, tin tưởng rằng họ sẽ đứng vững trên sân khấu cho dù tập thể đó không còn hoàn chỉnh.