Facebook đụng nhầm "tổ kiến lửa": Lỡ gỡ ảnh tượng khỏa thân, bị cả bảo tàng chế ảnh phản đối

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 03/03/2018

Có vẻ như sức mạnh của cộng đồng mạng trên Facebook vẫn chưa khi nào là hết ghê gớm cả.

Facebook mới đây đã nhận được phản ứng dữ dội từ nhiều người dùng khi bỗng cấm việc đăng tải một tấm hình chụp bức tượng cổ 29.500 năm tuổi có hình tượng trưng cho người phụ nữ khỏa thân.

Cụ thể, Laura Ghianda - một nhà ủng hộ nghệ thuật muốn đăng bức ảnh chụp bức tượng Venus of Willendorf tại một bảo tàng ở Vienna (Áo) lên Facebook thì bị chặn và cấm làm việc đó ngay lập tức, với lý do của Facebook đưa ra là vi phạm chính sách ảnh nhạy cảm.

Venus of Willendorf được đặt ở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Áo, là một trong những biểu tượng cổ xưa và nổi tiếng nhất thế giới về thiên chức của người phụ nữ. Cộng đồng mạng Facebook, đặc biệt là những người ở Vienna và thậm chí chính Fanpage của bảo tàng này đã phản đối thẳng thắn sau đó.

Facebook đụng nhầm tổ kiến lửa: Lỡ gỡ ảnh tượng khỏa thân, bị cả bảo tàng chế ảnh phản đối - Ảnh 1.

"Bức tượng này tồn tại 29.500 năm và xuyên suốt lịch sử của chúng ta rồi. Đó là một minh chứng lịch sử đáng tôn trọng, không phải điều gì đáng bị che đậy và bị coi là vi phạm gì cả," bảo tàng viết bằng tiếng Đức.

Bài đăng trên được viết vào 9/1 rồi, nhưng đến nay lại có thêm một đợt phản đối nữa rộng rãi hơn. Ngay cả giám đốc Christian Koeberl của bảo tàng cũng tham gia bình luận đòi Facebook làm rõ, giải quyết.

Facebook đụng nhầm tổ kiến lửa: Lỡ gỡ ảnh tượng khỏa thân, bị cả bảo tàng chế ảnh phản đối - Ảnh 2.

Venus of Willendorf tại bảo tàng đang trưng bày ở Áo.

Được biết, Ghianda đã kháng cáo quyết định của Facebook 4 lần liền. "Bức tượng biểu tượng của hàng ngàn năm văn hóa, được trưng bày tới hàng ngàn du khách mỗi năm lại bị coi là đối tượng không phù hợp ở trên này à?"

Sau khi một số cá nhân, tổ chức nghệ thuật và lịch sử khác cũng lên tiếng, Facebook đã phản hồi và khẳng định đây là một sự hiểu nhầm. Họ đã lỡ đưa ra quyết định gỡ ảnh trước khi kịp nhận ra đó thật sự là một bức tượng lâu đời. "Chúng tôi có các điều luật nghiêm khắc về nội dung nhạy cảm hình thể, nhưng trường hợp này lẽ ra vẫn được chấp nhận, và chúng tôi đã không nhanh nhạy lúc đó. Vì thế, chúng tôi muốn xin lỗi và sẽ cho phép bức ảnh hiện lên bình thường."

Theo Tiêu chuẩn Cộng đồng của Facebook, các hình ảnh hội họa, tranh vẽ, tượng đá, điêu khắc nghệ thuật thuộc chủ đề khỏa thân được chấp nhận chia sẻ. Nhưng vẫn có ngoại lệ ngược lại, nếu chúng có những chi tiết nhạy cảm quá rõ và có thể khiến ai đó hiểu sai ý nghĩa, Facebook vẫn sẽ tạm không cho phép đăng tải.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày