Chắc hẳn bạn vẫn còn nhớ cuộc chiến dài nhất, sâu nhất của Diên Hi Công Lược chính là giữa Kế Hoàng hậu (Xa Thi Mạn) và Lệnh phi Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn). Bộ phim dùng hơn phân nửa thời lượng phim để mỗi người tự loại bỏ kẻ thù của nhau trước khi tiến đến giai đoạn tranh sủng Càn Long sau này. Nhưng cung đấu cũng có lắm lúc khó khăn, nhất là khi từ trên trời xuất hiện một địch thủ khó nhằn mà một mình một thân khó lòng loại bỏ.
Khán giả gọi cái bắt tay của Kế Hoàng hậu và Lệnh phi là "liên minh công lý" (Justice League)
Khi Thuận tần (Trương Gia Nghê) xuất hiện với dung mạo bất phàm, là "cống phẩm" từ phiên bang nên lòng Thuận tần luôn uất hận. Cô ả không cần tranh sủng cũng khiến Càn Long mê mệt, mà đối thủ như vậy mới là đối thủ khó xơi nhất. Thế là, Kế Hoàng hậu và Lệnh phi buộc phải liên thủ.
"Nghe nói ngươi được Vu Chính "buff" dữ lắm, vậy có dám đứng chung phe với ta không?"
"Ngụy Anh Lạc đầu đội trời chân đạp đất, bệnh gì mà cử?"
"Ok, deal!"
Tình chị em xuất hiện!
Không chỉ thế, trong tập 59, liên minh tiêu diệt Thuận tần này còn có thêm sự gia nhập của Tiểu Gia phi và Thư phi. Thư phi vốn ghen ghét Thuận tần vì cô chỉ là một dân nữ quê mùa nhưng lại được Hoàng thượng sủng ái hết mực.
Thư phi
Tiểu gia phi cùng Anh Lạc tạm thời hợp nhất một lòng với Kế Hoàng hậu tiêu diệt quân xâm lược Thuận tần
Về phần mình, Kế hoàng hậu tỏ vẻ hậu cung đất chật người đông, bản thân trước nay vốn không phải loại người tranh giành tình cảm, hoàng thượng muốn sủng ái ai cũng chẳng liên quan đến Kế hoàng hậu nhưng Thuận tần ngày đêm ca múa khiến hoàng thượng bỏ bê triều chính, dư luận dị nghị thì nàng đành thay trời hành đạo mà diệt trừ mối nguy này. Đồng thời, Kế hoàng hậu cũng đã sắp xếp tốt cạm bẫy, những người khác trong liên minh chỉ cần ngồi chờ xem trò vui.
"Hội nghị thượng đỉnh" của Kế hậu và đàn em
Hãy gọi chị là thủ lĩnh của "liên minh công lý"
Diên Hi Công Lược những tập cuối cùng sẽ được phát trên iQIYI lúc 20h mỗi ngày đến hết tuần này.