"Từ khi còn nhỏ, mình đã nghĩ rằng mình có quyền nhận được tình yêu của mọi người. Nhưng đến khi bắt đầu lại mọi thứ, mình mới biết rằng mình sẽ không còn nhận được điều đó nữa. Hôm nay, mình cảm thấy biết ơn hơn bao giờ hết vì những năm tháng đó đã dạy mình rất nhiều. Mình rất hạnh phúc vì chúng ta cùng trải qua 9 năm bên nhau và càng hạnh phúc hơn nữa khi có các bạn ở luôn kề cận mình.
Tất cả các thành viên và đội ngũ nhân viên của bọn mình, mọi người đã làm việc rất chăm chỉ. Các bạn – những người luôn yêu mến những màn trình diễn của 6 người bọn mình đã ở lại đến thời khắc cuối cùng, thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều. Ngoài ra, mình cũng gửi lời xin lỗi…
Cảm ơn các bạn vì đã cùng tụi mình tạo ra những kí ức vô giá. Mình sẽ luôn trình diễn bằng tất cả con tim. Một lần nữa, cảm ơn các bạn."
Nguồn tham khảo: SP