Feifei - cô nàng 20 tuổi được bố mẹ cho hơn 200 triệu đồng/tháng chỉ để mua đồ streetwear

Đại Ngọc, Theo Highsnobiety 00:00 15/03/2017

Là tín đồ nữ giới hiếm hoi của thời trang streetwear, Feifei còn phải đương đầu với hàng loạt phản hồi tiêu cực từ phái mạnh có chung đam mê.

Những năm gần đây, xu hướng streetwear ngày càng phát triển mạnh mẽ, hình thành nên một nhánh của ngành công nghiệp thời trang trên toàn cầu. Vậy chúng ta nên bắt đầu từ câu hỏi: streetwear là gì?

Nếu dịch sát theo nghĩa đen thì streetwear là thứ thời trang mà bạn chỉ có thể bắt gặp trên đường phố. Khởi nguồn của streetwear là từ cơn sốt "trượt ván" (skateboard), và nói theo cách dễ hiểu, thì streetwear chính là phong cách của các skater. Những món thời trang định nghĩa streetwear là sneaker, áo hoodie, áo thun, nón 5 panel...

Vì sự mạnh mẽ, cá tính và thậm chí là "ngông" nên các tín đồ của streetwear thường là con trai. Nhưng Feifei, cô nàng 20 tuổi người Bắc Kinh lại là một ngoại lệ.

Feifei - cô nàng 20 tuổi được bố mẹ cho hơn 200 triệu đồng/tháng chỉ để mua đồ streetwear - Ảnh 1.

Chân dung cô nàng Feifei

Feifei là một tín đồ đích thực của streetwear. Cô yêu phong cách này đến mức, sẵn sàng chi đến 10.000USD/tháng (hơn 227 triệu đồng) để sắm những món đồ streetwear từ các thương hiệu nổi tiếng, điển hình như Supreme.

Hiện Feifei đã có đến 34 ngàn người theo dõi trên Instagram. Tuy đông đảo, nhưng không phải ai cũng ủng hộ niềm đam mê streetwear của cô nàng. Có khá nhiều tín đồ streetwear nam giới "kỳ thị" Feifei chỉ vì lý do đơn giản rằng cô nàng không cùng giới tính với họ, hay bám víu vào định kiến rằng streetwear chỉ dành cho phái mạnh.

Để hiểu rõ hơn, chuyên trang Highsnobiety đã có cuộc trò chuyện cùng Feifei:

Feifei - cô nàng 20 tuổi được bố mẹ cho hơn 200 triệu đồng/tháng chỉ để mua đồ streetwear - Ảnh 2.

Feifei - cô nàng 20 tuổi được bố mẹ cho hơn 200 triệu đồng/tháng chỉ để mua đồ streetwear - Ảnh 3.

Chào Feifei. Hiện tại, bạn bao nhiêu tuổi?

Mình đang 20, và sắp sang tuổi 21 vào tháng 6 tới đây.

Bạn từ đâu tới, và hiện đang sinh sống tại đâu?

Mình là người Trung Quốc, gốc gác từ Bắc Kinh nhưng hiện tại thì sống ở London.

Công việc của bạn là gì?

Mình vẫn còn là sinh viên.

Feifei - cô nàng 20 tuổi được bố mẹ cho hơn 200 triệu đồng/tháng chỉ để mua đồ streetwear - Ảnh 4.

Feifei - cô nàng 20 tuổi được bố mẹ cho hơn 200 triệu đồng/tháng chỉ để mua đồ streetwear - Ảnh 5.

Sở thích với thời trang streetwear của bạn bắt đầu từ khi nào?

Khá lâu rồi đấy, khó mà nhớ chính xác được. Có lẽ là khoảng năm 2010.

Thương hiệu mà bạn chuộng nhất trong thời điểm hiện tại là?

Thực ra thì thương hiệu nào mình cũng thích, còn tùy vào nhiều thứ. Mỗi thương hiệu mình lại thích vài món. Đáng nhớ thì có Palace, Gosha, Raf Simons... và thích nhất thì chắc là Supreme.

Hãy thử mô tả phong cách của bạn?

Khó nói lắm. Mình mặc lên người thứ mình thích, thứ mà mình nghĩ rằng khiến mình trông thoải mái và "ngầu". Đừng nghĩ là mình chỉ ưa mấy món đắt giá, bởi trên người mình vẫn có đầy thương hiệu mà chả ai biết tới. Một khi mình đã không thích thì không diện, dù trông nó có "chất" hay đắt đến đâu.

Feifei - cô nàng 20 tuổi được bố mẹ cho hơn 200 triệu đồng/tháng chỉ để mua đồ streetwear - Ảnh 6.

Feifei - cô nàng 20 tuổi được bố mẹ cho hơn 200 triệu đồng/tháng chỉ để mua đồ streetwear - Ảnh 7.

Trong một tháng, bạn chi khoảng bao nhiêu cho chuyện quần áo?

Khoảng 10.000USD (hơn 227 triệu đồng).

Món đắt giá nhất mà bạn từng tậu về là gì?

Áo jacket tên TNF Leopard Nuptse của Supreme, ra mắt năm 2010. Nó có giá khoảng 1.400USD (31 triệu đồng).

Làm sao mà bạn có thể trang trải những khoản tiền khổng lồ đó?

Bố mẹ chu cấp cho mình. Mình cũng nghĩ là mình có khả năng xoay sở cũng như quản lý tiền nong. Chẳng hạn như bán quần áo. Không phải lúc nào cũng mình vội vội vàng vàng tống khứ đồ cũ, có điều, khi thấy chán quá thì phải bán đi để có tiền sắm đồ mới thôi.

Bạn thích vế nào: chất lượng hơn số lượng, hay số lượng hơn chất lượng?

Hmmm, câu hỏi khó đây. Quan điểm cá nhân là chất lượng trội hơn số lượng. Trong chuyện quần áo, chẳng có nghĩa lý gì khi bạn có hàng tá đồ nhưng lại không đủ khả năng để sắm những món mình thực sự ưa thích và hữu dụng. Mình thì không hứng thú với những thứ mà không mặc thường xuyên được.

Feifei - cô nàng 20 tuổi được bố mẹ cho hơn 200 triệu đồng/tháng chỉ để mua đồ streetwear - Ảnh 8.

Feifei - cô nàng 20 tuổi được bố mẹ cho hơn 200 triệu đồng/tháng chỉ để mua đồ streetwear - Ảnh 9.

Bạn có nhận được nhiều ý kiến về phong cách streerwear của mình? Nếu có người ghét bạn thì bạn sẽ phản hồi ra sao?

Thẳng thắn thì, mình không phải dạng người quá tự tin vào bản thân. Hồi xưa thì đúng là mình có quan tâm đến đủ loại ý kiến khen chê, thậm chí có những người miệt thị mình. Có anh chàng còn nhắn tin cho mình mỗi ngày chỉ để mong mình đọc được, dù chỉ một lần.

Giờ thì mình kệ. Họ chỉ ghen tỵ với mình thôi. Khi mình mặc thứ họ khát khao, họ xúc xiểm mình. Đó là điều mình sẽ không bao giờ làm với người mà bản thân không hiểu rõ. Chớ nên ghét bỏ ai nếu chưa tiếp xúc với họ ngoài đời thực.

Mình biết người mình "bé như cái kẹo", đồ streetwear vốn chẳng có size. Nhưng mình cứ thích mặc rộng thùng thình đấy, và mua thôi.

Bạn có nghĩ rằng cộng đồng streetwear cư xử với bạn như thế chỉ vì, bạn là con gái?

Đúng thế đấy. Họ nghĩ streetwear vốn là thứ chỉ dành riêng cho phái mạnh, thế nên đâm ra mình bị ghét chỉ vì mình là con gái. Chẳng nhẽ con gái lại không thể "chất" được?

Có vài anh chàng mình cũng từng ngưỡng mộ. Nhưng sau khi mình được biết đến nhiều hơn thì mấy chàng đó lộ ngay ra tư duy nông cạn lại còn lỗi thời. Họ cứ chua chát làm gì. Cũng có nhiều anh thích kiểu con gái mặc đồ như mình mà.

Feifei - cô nàng 20 tuổi được bố mẹ cho hơn 200 triệu đồng/tháng chỉ để mua đồ streetwear - Ảnh 10.

Feifei - cô nàng 20 tuổi được bố mẹ cho hơn 200 triệu đồng/tháng chỉ để mua đồ streetwear - Ảnh 11.

Có người phụ nữ nào trong ngành thời trang mà bạn ngưỡng mộ?

Đó là Rei Kawakubo. Bà không chỉ làm chủ thương hiệu COMME des GARÇONS mà còn tạo nên khu Dover Street Market - nơi tụ hội rất nhiều thương hiệu mới mẻ và thú vị. Không có người phụ nữ nào trong ngành nào làm được như bà.

Hãy thử tưởng tượng, vài năm tới bạn sẽ như thế nào?

Có thể trở thành một stylist chẳng hạn. Mình không nghĩ xa đến thế đâu. Điều chắc chắn duy nhất là sự nghiệp tương lai của mình sẽ gắn liền với streetwear.

Bạn thích và ghét điều gì nhất ở thời trang hiện tại?

Trước đây mình mê Anti Social Social Club lắm, giờ thì hết rồi. Hiện tại của thương hiệu này rất chán: màu sắc cũ mèm, họa tiết thì nhai đi nhai lại.

Mình cũng từng thích BAPE hơn cả Supreme. Trước kia mình mua vô khối đồ ở đó, chủ yếu là áo hoodie và đống phụ kiện. Nhưng kể từ khi có thay đổi, BAPE dường như chỉ chú trọng đến mấy cái trò hợp tác vớ vẩn.

Nhiều bạn châu Á thì chuộng nhất là Rick Owens. Mình thì không. Mình không nghĩ nó tệ, chẳng qua là không hợp với phong cách của mình và cũng chẳng biết mặc nó ra sao cho đẹp.

Còn thứ mình mê nhất gần đây là đôi sneaker VLONE Nike AF1. Mình đi nó liên tục!

Cảm ơn bạn vì cuộc trò chuyện thú vị!

Cùng chiêm ngưỡng một số hình ảnh về phong cách streetwear của cô nàng Feifei:

Feifei - cô nàng 20 tuổi được bố mẹ cho hơn 200 triệu đồng/tháng chỉ để mua đồ streetwear - Ảnh 12.

Feifei - cô nàng 20 tuổi được bố mẹ cho hơn 200 triệu đồng/tháng chỉ để mua đồ streetwear - Ảnh 13.

Feifei - cô nàng 20 tuổi được bố mẹ cho hơn 200 triệu đồng/tháng chỉ để mua đồ streetwear - Ảnh 14.

Feifei - cô nàng 20 tuổi được bố mẹ cho hơn 200 triệu đồng/tháng chỉ để mua đồ streetwear - Ảnh 15.

Feifei - cô nàng 20 tuổi được bố mẹ cho hơn 200 triệu đồng/tháng chỉ để mua đồ streetwear - Ảnh 16.

Feifei - cô nàng 20 tuổi được bố mẹ cho hơn 200 triệu đồng/tháng chỉ để mua đồ streetwear - Ảnh 17.

Feifei - cô nàng 20 tuổi được bố mẹ cho hơn 200 triệu đồng/tháng chỉ để mua đồ streetwear - Ảnh 18.

Feifei - cô nàng 20 tuổi được bố mẹ cho hơn 200 triệu đồng/tháng chỉ để mua đồ streetwear - Ảnh 19.

Feifei - cô nàng 20 tuổi được bố mẹ cho hơn 200 triệu đồng/tháng chỉ để mua đồ streetwear - Ảnh 20.

Feifei - cô nàng 20 tuổi được bố mẹ cho hơn 200 triệu đồng/tháng chỉ để mua đồ streetwear - Ảnh 21.

Feifei - cô nàng 20 tuổi được bố mẹ cho hơn 200 triệu đồng/tháng chỉ để mua đồ streetwear - Ảnh 22.

Feifei - cô nàng 20 tuổi được bố mẹ cho hơn 200 triệu đồng/tháng chỉ để mua đồ streetwear - Ảnh 23.