Festival Âm lịch đã gần lắm rồi, riêng những gia đình nuôi "giặc nhà" này thì chỉ một từ: Toang!!!

C., Theo Helino 14:11 19/01/2020

Chưa Tết mà đã "toang" thì ai mà không tức nhưng oái oăm hơn nữa là hội phụ huynh và phận con sen cũng chỉ tức thôi chứ không làm được gì hơn.

Khi mà người người nhà nhà đã chuyển sang dùng lịch âm thì tức là Tết đã rất gần chúng ta rồi. Khắp mọi nẻo đường góc phố, đâu đâu cũng thấy không khí Tết với những ông Công ông Táo, những đào mai quất bưởi, rồi những bánh chưng, bánh tét nữa. 

Nhưng đấy chỉ là với người ta, nhà người ta thôi còn người mình, nhà mình thì chưa chắc nhé! Có khi Tết còn chưa kịp đến đã... toang.

Tại sao ư? Câu trả lời là vì những thứ đặc trưng cho Tết vừa kể trên đã bị phá hoại không thương tiếc. "Đắng" hơn nữa, thủ phạm không ai khác mà chính là những nhân vật vẫn được nâng niu, chiều chuộng trong mỗi nhà: các boss và trẻ con. Thế nên năm nào gia chủ cũng chỉ biết ngậm ngùi nhìn, cùng lắm là quát thêm vài câu còn dân mạng lại được những tràng cười không ngớt đây này. 

Đã vặt hết quả lại còn bày nguyên 1 bãi chiến trường thế này thì có điên không?


Cây cao quá thì mình rung, một mình phá chưa đủ thì đã có 2 mình đây rồi.

Festival Âm lịch đã gần lắm rồi, riêng những gia đình nuôi giặc nhà này thì chỉ một từ: Toang!!! - Ảnh 3.

Khít 1 xe ha? Vừa đẹp ha?

Festival Âm lịch đã gần lắm rồi, riêng những gia đình nuôi giặc nhà này thì chỉ một từ: Toang!!! - Ảnh 5.

Chưa kịp xếp đủ một xe thì đã bị "bắt quả tang" rồi nên trông em bé này vẫn ấm ức lắm.

Festival Âm lịch đã gần lắm rồi, riêng những gia đình nuôi giặc nhà này thì chỉ một từ: Toang!!! - Ảnh 7.

Mình thu hoạch quất rồi xếp ngay ngắn lên ghế thế này mà lại bị mắng nhỉ? Oan ức quá!

Festival Âm lịch đã gần lắm rồi, riêng những gia đình nuôi giặc nhà này thì chỉ một từ: Toang!!! - Ảnh 9.

Ra cái vẻ ngây thơ nhưng mà vừa nghịch kéo lại vừa phá hoa thì quả này no đòn rồi con ơi!


Mỗi con cháu thôi chưa đủ đâu còn cả "các boss" đây này. Ngày 23 Âm lịch vừa rồi, chắc hẳn nhiều "sen" đã phải vất vả lắm mới bảo vệ được tài xế của ông Công ông Táo đấy.


Các boss còn ngang nhiên đến tận chỗ cúng để "rình mò" đây, có biết sợ là gì đâu.

Festival Âm lịch đã gần lắm rồi, riêng những gia đình nuôi giặc nhà này thì chỉ một từ: Toang!!! - Ảnh 15.

(Nguồn ảnh: Facebook)