Gần thì ra vẻ ghét bỏ nhau thôi, chứ có đứa em đi học xa nhà mà xem, lại nhớ không chịu nổi đâu

Yingie ft. nhmieev - Tranh: Sễu, Theo Trí Thức Trẻ 00:04 24/10/2017

Có một đứa em đồng nghĩa với việc lúc ở gần thì suốt ngày chí chóe, ghét bỏ nhau, thế nhưng có một ngày, khi em đi học xa nhà, bạn mới phát hiện hóa ra không được ở gần nhau lại buồn đến thế!

Có một đứa là một niềm hạnh phúc to đùng, bởi khi ấy bạn nghiễm nhiên có thêm một người thân, một người bạn, một tri kỷ, một đồng minh... Tất nhiên, có em thì chẳng thể tránh khỏi những giây phút "như chó với mèo", thậm chí không ít lần quyết tâm cạch mặt nhau. Tuy vậy, mọi bất mãn, đáng ghét ấy có lẽ sẽ bay biến hết khi một ngày kia, đứa em bạn vẫn thường "ghét bỏ" đi học xa nhà.

Khi mà khoảng cách giữa bạn và em là cả ngàn cây số, cả năm gặp nhau được 1, 2 lần thì lúc ấy mới biết, hóa ra chúng ta vẫn còn yêu thương nhau nhiều lắm!

Riêng chuyện bạn sinh ra trước đứa em, dù là mấy năm hay chỉ mấy phút cũng đã cho bạn cái đặc quyền được sai vặt nó đủ thứ việc rồi. Mà giờ nó đi rồi thì bạn còn "quyền uy" với ai được nữa

Gần thì ra vẻ ghét bỏ nhau thôi, chứ có đứa em đi học xa nhà mà xem, lại nhớ không chịu nổi đâu - Ảnh 1.


Mất chân sai vặt chưa tính, giờ bạn còn mất luôn cả đồng minh, kiêm đồng lõa kiêm "bia chắn" mỗi khi mắc lỗi

Gần thì ra vẻ ghét bỏ nhau thôi, chứ có đứa em đi học xa nhà mà xem, lại nhớ không chịu nổi đâu - Ảnh 3.


Bạn sẽ chẳng còn được nghe câu mắng "Chị em gì mà suốt ngày như chó với mèo" của bố mẹ nữa, vì đối tượng cãi vã với bạn đang ở cách xa cả ngàn km rồi còn đâu

Gần thì ra vẻ ghét bỏ nhau thôi, chứ có đứa em đi học xa nhà mà xem, lại nhớ không chịu nổi đâu - Ảnh 5.


Một trong những điều tuyệt vời nhất của việc có một bà chị/cô em gái chính là hai chị em có thể cùng chia sẻ tủ đồ, dù đôi khi việc mượn đồ của nhau sẽ kết thúc bằng một cuộc chiến. Thế nhưng, niềm vui ấy nay còn đâu?

Gần thì ra vẻ ghét bỏ nhau thôi, chứ có đứa em đi học xa nhà mà xem, lại nhớ không chịu nổi đâu - Ảnh 7.


Một cô em gái có đôi khi không chỉ là một cô em gái, mà còn là người bạn "cùng béo" của bạn nữa. Nay chỉ còn mình bạn, mọi món ăn dường như giảm độ ngon đi một nửa

Gần thì ra vẻ ghét bỏ nhau thôi, chứ có đứa em đi học xa nhà mà xem, lại nhớ không chịu nổi đâu - Ảnh 9.


Hạnh phúc lớn nhất của việc có một đứa em là gì, đó là có thêm một người bạn để tỉ tê đủ thứ chuyện trên đời chứ sao. Và khi một trong hai phải đi học xa đồng nghĩa với việc niềm hạnh phúc ấy cũng bị tước đoạt phần nào

Gần thì ra vẻ ghét bỏ nhau thôi, chứ có đứa em đi học xa nhà mà xem, lại nhớ không chịu nổi đâu - Ảnh 11.


Và chuỗi ngày khi em bạn phải đi học xa nhà sẽ dần thay đổi mọi thói quen của bạn...

Gần thì ra vẻ ghét bỏ nhau thôi, chứ có đứa em đi học xa nhà mà xem, lại nhớ không chịu nổi đâu - Ảnh 13.


Ngày xưa lúc nào cũng thấy mặt nhau nên đâm ra chí chóe, giờ thì chờ đến lúc cả 2 cùng rảnh để được trò chuyện, tâm sự chị em với nhau

Gần thì ra vẻ ghét bỏ nhau thôi, chứ có đứa em đi học xa nhà mà xem, lại nhớ không chịu nổi đâu - Ảnh 15.


Đến lúc nhà có đứa em đi học xa rồi bạn mới phát hiện, hóa ra mình cũng có tố chất của một bà chị lắm, biết lo cho em đủ đường

Gần thì ra vẻ ghét bỏ nhau thôi, chứ có đứa em đi học xa nhà mà xem, lại nhớ không chịu nổi đâu - Ảnh 17.


Lúc ở gần thì có cho tiền cũng chẳng thể nói được câu nào ngọt ngào, tình cảm với nhau. Nhưng khi xa nhau rồi, hóa ra việc thổ lộ sự quan tâm với cô em gái cũng không khó đến thế

Gần thì ra vẻ ghét bỏ nhau thôi, chứ có đứa em đi học xa nhà mà xem, lại nhớ không chịu nổi đâu - Ảnh 19.


Những tưởng hòa bình đã được lập lại, nhưng mà thôi, như chó với mèo thì mới là anh chị em một nhà chứ

Gần thì ra vẻ ghét bỏ nhau thôi, chứ có đứa em đi học xa nhà mà xem, lại nhớ không chịu nổi đâu - Ảnh 21.