Giả vờ nhắn "chị chào em", nữ sinh học giỏi "cưa đổ" hot boy cao 1m82 của trường Trưng Vương

Thiên Ái, Theo Helino 00:03 08/04/2018

Đọc xong câu chuyện tình dễ thương này chắc chắn bạn sẽ tự hỏi: Chàng trai năm cấp 3 bên mình, giờ sao rồi? Nếu hai bạn vẫn là của nhau thì xin chúc mừng, còn nếu không bên nhau nhưng vẫn là bạn tốt, hãy trân trọng những kỷ niệm đẹp ấy nhé!

Bộ ảnh "Gửi thời đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta" phiên bản Việt của cặp đôi trường Trưng Vương đang làm tan chảy biết bao trái tim dân mạng. Người thì được dịp sống lại với những kí ức tươi đẹp nhất của mối tình đầu, người thì hùi hụi tiếc phải chi hồi kia mở lòng một chút, biết đâu đã có một chuyện tình đã đi vào "huyền thoại".

Phía sau những khoảnh khắc tự nhiên, ngọt ngào của Ngọc Hân (sinh năm 2000) - Mạnh Đan (sinh năm 2001), hai nhân vật chính của bộ ảnh được dân mạng chú ý, là một tình yêu tuổi học trò rất dễ thương.

Bộ ảnh tình yêu tuổi học trò trong trẻo đang đốn tim dân mạng. Ảnh: Lệnh Đức.

Có những lúc bạn nhận ra, người mà mình nhớ nhất thực ra lại chính là mình của ngày xưa. Để xem, câu chuyện cảm mến nhau rất đỗi trong sáng của Ngọc Hân và Mạnh Đan có thể giúp bạn tìm lại những cảm xúc trong sáng nhất của chính mình từ nhiều năm về trước không nhé!

Thả thính hot boy của trường, ai ngờ mình mới là người bị..."đớp thính"

Ngọc Hân đang là học sinh lớp 12A1 trường THPT Trưng Vương (Sài Gòn). Nữ sinh có gương mặt xinh xắn, mái tóc cắt ngắn đúng kiểu nữ chính phim ngôn tình, đôi mắt sáng thông minh. Cô bạn là thành viên lớp chọn chuyên ban Tự nhiên của trường, 12 năm liền đạt danh hiệu HSG, từng giành HCV Olympic môn Vật Lý cấp thành phố.

Người con gái như Hân cũng không phải là không có ai "crush" nhưng cô bạn lại thầm phải lòng một nam sinh khoá dưới.

Cậu ấy là Đan, học sinh lớp 11, cùng trường. Đan có dáng người cao gầy, điển trai, tính tình điềm tĩnh, thành viên đội bóng rổ của trường. Và đặc biệt, Hân từng được nghe rất nhiều câu chuyện bên lề về độ "sát gái" của Đan. Tuy nhiên, chính điều này lại càng khiến Hân tò mò, bị cuốn hút.

Giả vờ nhắn chị chào em, nữ sinh học giỏi cưa đổ hot boy cao 1m82 của trường Trưng Vương - Ảnh 2.

Nghe nói Đan là hot boy lạnh lùng, thế thì "chị" Hân lại càng muốn xem em lạnh lùng đến đâu.

Hân thích Đan trước. Cô bạn không che giấu điều này. Nhưng thích một hotboy của trường, cậu ấy lại còn nhỏ tuổi hơn mình... đó là điều khiến Hân cũng chần chừ khi mới chớm nở tình cảm.

Mặc kệ lời cảnh báo: "Mạnh Đan coi vậy chứ nó lạnh lùng lắm nha, coi chừng bị phũ", nữ sinh làm liều thả thính cậu bạn nhỏ tuổi hơn. Ai ngờ, Đan không đáp thính mà "quăng" thính ngược lại làm Hân chao đảo.

Hân inbox Facebook Đan (cô bạn tính ghẹo hot boy của trường xíu thôi):

- Chào em!

[Nhắn xong đợi lâu không thấy rep inbox tưởng bị bơ]

Đột nhiên, Đan trả lời:

- Dạ em chào chị.

Hân ngại quá, định chuồn lẹ:

- À gọi nhầm, không có gì đâu...

Đan nắm lấy cơ hội "thả thính" ngược:

- Chị cứ kêu em đi, em thích được chị kêu.

Giả vờ nhắn chị chào em, nữ sinh học giỏi cưa đổ hot boy cao 1m82 của trường Trưng Vương - Ảnh 3.

Là người trầm tính, lạnh lùng... Mạnh Đan không những không "đớp thính" mà còn "quăng thính" ngược lại. Ảnh: Lệnh Đức.

Sau một ngày nói chuyện trên mạng, mối tình học trò "Em ơi, chị thích em" chính thức bắt đầu.

Nói là hẹn hò vậy chứ Hân với Đan còn chưa nói tỏ tình nhau chính thức. Ban đầu, Hân định sẽ chủ động tỏ tình với Đan trong đợt cả trường đi Đà Lạt, ai ngờ nói chuyện hợp nhau quá xong quên luôn cả kế hoạch tỏ tình vì "tình trong như đã" và "mặt ngoài cũng... không còn e" nữa.

Tình yêu tuổi học trò, đâu chỉ có những mơ mộng!

Tình yêu tuổi học trò của Hân và Đan như thế nào?

Là chuỗi ngày hai đứa học khác thời khoá biểu nên ít được gặp nhau.

Là ăn cơm cũng khác chỗ, nên trưa nào Đan cũng đợi ở chỗ Hân ăn xong rồi mình mới lên lầu ăn phần của mình. Ăn xong, Hân mua hai cây kem lên lầu cho Đan tráng miệng.

Là hẹn nhau đến trường sớm để cùng ăn sáng.

"Mình sắp ra trường rồi nên dạo này Đan hay xuống lớp mình giờ ra chơi lắm. Xuống cũng chỉ để đưa cho mình bịch Milo thôi à...", Hân tủm tỉm cười.

Cặp đôi đũa lệch 25cm khiến mọi người tan chảy vì độ dễ thương.

Đang kể chuyện tình yêu nhiều niềm vui, giọng Hân chợt chùng xuống. Cô bạn nói sau khi tốt nghiệp 12, xác định sẽ du học. Cũng vì điều này mà Hân và Đan buồn mất một thời gian.

Đan động viên Hân: "Ở bên nhau được lúc nào thì lo cho nhau lúc đó, chỉ cần mình tin tưởng nhau thôi".

Cả Hân và Đan đều coi trọng tương lai của mình, đến lúc phải lớn thì phải đưa ra quyết định chín chắn, chuyện du học lại là điều tốt nên cả hai dần chấp nhận và xem như mục tiêu phía trước để cùng hướng về.

Tình yêu tuổi học trò tuy đẹp, song nhiều phụ huynh vẫn sợ con yêu sớm vì cho rằng tình cảm đầu đời là nguyên nhân khiến kết quả học tập đi xuống. Yêu đương không phải chỉ có màu hồng, những giận hờn và cãi vã có thể ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của những cô cậu học sinh mới lớn, vốn vẫn chưa biết cách làm chủ cảm xúc của mình.

Hân nheo mắt cười. Nữ sinh cho rằng lo lắng ấy cũng đúng nhưng với mỗi người, mỗi hoàn cảnh lại khác nhau. Như cặp đôi của Hân và Đan, họ không chỉ cảm mến nhau, chăm sóc nhau mà còn cùng nhau học tốt hơn nữa.

Hân là con gái ban A, cô bạn thường kèm cho Đan các môn Toán, Lý, Hoá. Kèm cho bạn cũng là cách để nữ sinh ôn lại kiến thức cũ. Còn Đan lại là "thầy" tiếng Anh của Hân, cứ có điều gì không hiểu, Hân lại "thỉnh giáo" thầy liền.

Giả vờ nhắn chị chào em, nữ sinh học giỏi cưa đổ hot boy cao 1m82 của trường Trưng Vương - Ảnh 5.

Vừa thích nhau vừa kèm cho nhau học.

"Thường thì tụi mình rất bận và ít khi có cơ hội gặp nhau. Nhưng nếu gặp là Đan lại dẫn mình đi ăn uống thật nhiều vì sợ mình ôn thi sẽ sụt kg. Đan còn tự động làm đồng báo thức nhắc mình học bài luôn mà sao học sút nổi", Hân vừa nói vừa cười lớn.

Nhờ vậy, điểm số của Đan khá cao còn Hân, cô nữ sinh này có điểm trung bình tổng kết năm đứng thứ nhì toàn khối.

Đan là cậu bạn trầm tính, nhỏ tuổi hơn Hân nhưng cũng là một anh chàng vô cùng lãng mạn. Dù Hân là người chủ động trước nhưng Đan vẫn nhận mình là người "theo chị Hân". Mới đây, cậu bạn đã tự tổ chức một bữa tiệc sinh nhật ấm cúng, bất ngờ và không kém phần lãng mạn cho "chị đẹp" của lòng mình.

Hân bất ngờ với cách tặng quà sinh nhật đặc biệt của Đan.

Còn bạn, mối tình thuở đi học của bạn có ngọt ngào như thế này không? Cậu ấy giờ đang ở đâu rồi?