Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng: Em trai dẫn người yêu về ra mắt, chị gái tích cực "soi" chuyện không biết nấu ăn

BOBO, Theo Trí Thức Trẻ 17:20 11/09/2017

Khi thấy con dâu tương lai không biết nấu ăn nhưng vẫn cố gắng thể hiện trước mặt người lớn, người chị và bố mẹ nghĩ: "Con bé nấu ăn như này thì khổ thằng nhà mình quá!". Tuy nhiên, suy nghĩ này đã vấp phải nhiều phản ứng trái chiều từ dân mạng.

Series nỗi sợ mang tên: lần đầu ra mắt gia đình người yêu dường như vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt khi mới đây, dân tình lại xôn xao trước câu chuyện một người chị đăng đàn nhận xét màn nấu nướng thiếu thuyết phục của bạn gái em trai trong lần đầu đến chơi nhà. Người chị chia sẻ mình sinh năm 1986, có em trai học NEU, sinh năm 1996, khóa 56. 

Ngày đầu gặp mặt người yêu em trai, người chị để cho đôi trẻ trổ tài bếp núc. Chị tự tin là em trai mình có thể làm tốt công việc này vì cậu ấy đã được chị dạy nấu ăn từ nhỏ. Việc còn lại của chị là đứng từ xa quan sát cô bé kia. Và dĩ nhiên, người chị chứng kiến không ít "tai nạn" của em dâu tương lai trong lúc trổ tài làm bếp. 

Người chị quyết định thuật lại toàn bộ những tai nạn khó đỡ ấy trên NEU Confessions, kèm theo lời nhắn: "Con gái dù gì cũng phải biết nấu ăn chứ các bạn!". Quan điểm của người chị trong việc làm bếp gây tranh luận trong cộng đồng. Bài đăng hiện có 6,3k like, nhiều người đã thẳng thắn đưa ra quan điểm của mình trong vấn đề này.

Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng: Em trai dẫn người yêu về ra mắt, chị gái tích cực soi chuyện không biết nấu ăn - Ảnh 1.

Bài chia sẻ về chủ đề nấu nướng trong lần đầu ra mắt người yêu gây chú ý.

Từ chiên trứng, nhặt rau, chặt gà đến gọt hoa quả: làm gì cũng không hợp mắt

Sau khi giới thiệu qua hoàn cảnh của buổi gặp mặt, người chị bắt đầu liệt kê ra tất cả những điểm làm cô cảm thấy không hài lòng trong màn nấu nướng của người yêu em trai. Người chị quan sát rất kỹ và dĩ nhiên không tránh khỏi những đánh giá mang tính chủ quan.

Người chị kể: "Lúc con bé chiên trứng, chị thấy nó để lửa bé tí ấy, chị kêu: "Em cho lửa to lên cho già chảo rồi tí cho bé cũng được", thế nào nó cho bố mẹ chị ăn món trứng cháy cạnh, vừa mặn vừa đen xì cả mảng, đấy là còn lấy kéo hay dao gì đó cạo bớt cháy đi rồi.

Lúc con bé nhặt rau thì chị cũng khéo nghĩ thôi chọn rau ngót cho con bé dễ nhặt cuối cùng con bé luộc rau xong vớt ra cái đĩa rau còn cả đống nước (đáng nhẽ phải chắt nước đi trước) xong gắp qua gắp lại ra 2,3 cọng lá ngót nữa. Nước rau thì hơi nhạt thôi bỏ qua cũng được.

Thịt luộc thì thực sự buồn lắm, chỗ sống chỗ chín, chỗ thì dai như thịt khủng long, do bạn ấy không biết để lửa, để cả miếng to luộc, luộc xong ngoài chín trong sống, thái ra luộc thì lại không đều. Đại loại là bố chị ăn miếng thịt khoảng 2 bát cơm.

Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng: Em trai dẫn người yêu về ra mắt, chị gái tích cực soi chuyện không biết nấu ăn - Ảnh 2.

Con gái, chiên trứng còn không biết thì làm được gì? (Ảnh minh họa)

Gà chặt 2 đĩa. Đĩa em chị chặt thì vuông vắn, đẹp, đĩa còn lại xếp lộn xộn chắc là của con bé kia (bố chị dạy em chị chặt thịt gà).

Vui nhất là nồi thịt kho, nhìn đẹp đấy, không có miếng cháy nào đâu. Mẹ chị ăn xong hỏi "Sao thịt mua dạo này có mùi khét khét", lúc sau chị mới biết là kho cháy, lấy phần không cháy lên cho bố mẹ chị ăn.

Lúc ăn xong thì thằng cu nhà chị với con bé dọn mâm bát bỏ ra ngoài rồi nhìn con bé gọt hoa quả cũng buồn cười lắm, gọt quả cam mà cứ gọt vào ruột, quả táo rõ to gọt xong còn như quả táo tàu. Con bé ngại quá nên lủi thủi rủ thằng em nhà chị ra rửa bát".

Quan sát em dâu tương lai kỹ như thế vẫn chưa là gì. Người chị còn ngồi với bố mẹ nghĩ chuyện tương lai xa xôi không biết thằng em, thằng con nhà mình sẽ sống sao với một cô bé nấu ăn đoảng đến thế. Chưa hết, người chị con mang câu chuyện này ra kể với cộng đồng mạng với mục đích khuyên các cô gái trẻ khác, gì thì gì, đàn bà con gái thì phải biết nấu ăn.

Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng: Em trai dẫn người yêu về ra mắt, chị gái tích cực soi chuyện không biết nấu ăn - Ảnh 3.

Lấy một người không biết nấu ăn, đàn ông liệu có khổ? (Ảnh minh họa).

Dân mạng phản ứng với suy nghĩ: "Con bé nấu ăn như này thì khổ thằng nhà mình quá!"

Sau những lời nhận xét thẳng thắn, người chị nói lời đồng cảm: "Thực ra thì chị cũng hiểu mà, giờ nhiều em có điều kiện không như ngày xưa thi thoảng có bạn không biết nấu ăn cũng bình thường mà. Bố mẹ chị cũng dễ tính nên lúc 2 đứa rửa bát chị với bố mẹ cứ ngồi cười, cười kiểu: Con bé nấu ăn như này thì khổ thằng nhà mình quá.

Chị thấy con bé liều thật, không biết nấu ăn mà cũng lao vào bếp như anh hùng vậy, đáng yêu phết. Chị cũng nhắc thằng em là cố bảo con bé khéo tay một chút, dù gì cũng phải biết làm mấy món cơ bản chứ.

Chị chia sẻ chút chuyện vui thôi, gia đình chị không khó khăn trong việc con gái không biết nấu ăn hay không nhưng các em nữ thì cố gắng biết nấu ăn, khéo tay một chút, được điểm với gia đình bạn trai lắm đấy. 

Con gái mà, chưa cần biết làm được gì to lớn nhưng cứ bếp núc giỏi là khéo tay rồi mà khéo tay thì còn làm được nhiều hay hơn ấy chứ".

Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng: Em trai dẫn người yêu về ra mắt, chị gái tích cực soi chuyện không biết nấu ăn - Ảnh 4.

Nhiều bạn nữ ngày nay không chú tâm học nấu ăn từ khi còn ở với gia đình nên gặp nhiều khó khăn trong lần đầu ra mắt nhà người yêu (Ảnh minh họa).

Nhiều người đọc xong những lời chia sẻ này của người chị gái cảm thấy rất không đồng tình. Họ cho rằng: đồng ý chuyện nấu ăn là rất quan trọng để giữ gìn hạnh phúc gia đình nhưng là chồng hay vợ thì ai cũng cần có trách nhiệm giữ lửa cho căn bếp như nhau, chứ không phải đổ hết gánh nặng ấy lên vai người vợ. Vả lại, suy nghĩ sợ con dâu, em dâu là con trai, em trai mình khổ là một suy nghĩ khá ích kỷ vì quyết định thành vợ chồng là tự nguyện, sướng hay khổ gì cũng nên san sẻ với nhau chứ không thể lấy cái khổ của người khác để làm sung sướng cho mình.

"Nhiều khi phải chấp nhận một số khuyết điểm đi mà sống chị gì đó ơi. Chị định để em chị ế hay tìm cô khác biết nấu ăn đấy nhưng quá nhiều khuyết điểm khác nữa sao, nấu ăn có lẽ dạy được nhưng có những thứ khác không dạy được đâu chị", bạn Huy Hoàng nhắn gửi.

Thành Long cảm thấy cô em dâu tương lai cũng đáng khen mà: "Chị ơi, em chị yêu chứ lấy đâu mà soi em ấy kỹ thế. Nó không biết nhưng được cái nhiệt tình chui vào bếp là phải khen nó rồi".

"Không biết nấu hay có thì là em đó tự chịu, chủ yếu là chị lo thằng em chị sau này không được chăm sóc cẩn thận, và cái tư duy của chị như vậy thì cũng chẳng hay ho gì đâu. Em chị cũng là con người, chứ không phải là em bé, và cô bé kia cũng không phải giúp việc chị ạ. Còn em chị yêu bé đấy, tốt dở thì về em chị chịu, chị chẳng có quyền gì mà phán xét cả. Người ta yêu nhau, làm gì cho nhau, mặc người ta nhé", bạn Nguyệt nói thẳng.

Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng: Em trai dẫn người yêu về ra mắt, chị gái tích cực soi chuyện không biết nấu ăn - Ảnh 5.

Nấu ăn, có phải là chuyện của riêng con gái? (Ảnh minh họa).

"Gái hay trai, dù thời buổi nào, dù công to việc lớn đến đâu cũng nên biết nấu ăn. Trước hết là phục vụ bản thân mình khi tự lập, thứ hai là nấu ăn cho bố mẹ, thứ ba là nếu có con phải biết nấu mà nuôi con. Không ai ăn quán, ăn đồ ăn sẵn, người khác nấu cho ăn cả đời được", Thanh Mai bày tỏ quan điểm.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về quan điểm của người chị gái trong câu chuyện trên?