Giờ muốn ăn đồ Đài Loan ngon mà không đắt ở Hà Nội thì đến đâu?

Ăn cả thế giới, Theo Trí Thức Trẻ 16:16 16/11/2017

Ở Hà Nội, muốn ăn đồ Đài Loan vừa ngon, vừa rẻ, vừa "chất" thì nên ăn ở đâu? Hãy tham khảo các quán ăn Đài Loan ngay sau đây nhé!

Ẩm thực Đài Loan rất đa dạng, phong phú và nhiều lựa chọn. Vì thế, nếu đã là một tín đồ ẩm thực, việc bỏ qua các món ngon xứ Đài quả thật là thiếu sót lớn. Tuy nhiên, nếu chưa có cơ hội đi Đài Loan thì nên đi ăn ở đâu tại Hà Nội nhỉ? Dưới đây sẽ là các quán ăn Đài Loan ở Hà Nội mà bạn nên thử nhé!

1. Yu Tang

Nhắc tới Yutang, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đến một quán trà sữa mới mở tại Hà Nội. Hiếm ai biết được rằng, đồ ăn của Yu Tang cũng rất "chất" và mang đậm hương vị ẩm thực Đài Loan có nhiều món lạ.

Tuy không có đến hẳn một list đồ ăn dài dằng dặc để có thể lựa chọn thoải mái, nhưng các món ăn ở đây cũng tương đối đa dạng và thú vị. Được sự tư vấn của nhân viên order, bọn mình đã gọi thử các món mang hương vị đặc trưng nhất của Đài Loan gồm mì bò, bánh hành Đài Loan, bánh crepe Đài Loan, bánh bao kẹp thịt kho xé phay.

- Mì bò: Ấn tượng đầu tiên là bát mì rất to, cũng may là không đến nỗi đầy ú ụ bởi nếu không thì chẳng thể nào ăn hết được. Bạn có thể gọi mì bò nước trong hoặc mì bò nước đỏ, 2 loại này chỉ khác nhau ở chỗ mì bò nước đỏ sẽ cay hơn một chút.

Sợi mì hơi to, có độ dai vừa phải nhưng nếu ăn nhiều sẽ hơi ngấy. Điểm gây thích thú ở bát mì này chính là các miếng thịt cũng rất to nhưng ăn lại mềm như tan trong miệng. Vị nước dùng thanh thanh, cay nhẹ. Ngoài ra, bạn còn có một đĩa nhỏ dưa muối chua ngọt để ăn kèm nữa.

Giá một bát mì này là 79 - 89k tuỳ thuộc vào phần thịt bò mà bạn chọn.

Giờ muốn ăn đồ Đài Loan ngon mà không đắt ở Hà Nội thì đến đâu? - Ảnh 2.

- Bánh hành Đài Loan: Món bánh này gây chú ý cho bọn mình bởi lớp vỏ giòn tan nên khi cắn miếng đầu tiên bạn sẽ thấy rõ sự thú vị ngay lập tức. Hương vị rất đậm đà, hấp dẫn, phần sốt rưới vào bánh ngon nhưng quả thật, ăn bánh này rất nhanh ngấy.

Một chiếc bánh hành có giá 21k, khi ăn bạn nên gọi thêm nhân như phô mai, thịt nguội...

Giờ muốn ăn đồ Đài Loan ngon mà không đắt ở Hà Nội thì đến đâu? - Ảnh 3.

- Bánh crepe Đài Loan: Món này thì hơi thiên về vị ngọt nên nếu ai ăn ngọt là sẽ rất thích. Bánh crepe cũng nhỏ hơn nhiều so với bánh hành nên không sợ ngấy. Nhân chủ yếu của món này là trứng và ngô, có giá 21k. Bạn cũng có thể gọi thêm nhân tương tự như bánh hành.

Giờ muốn ăn đồ Đài Loan ngon mà không đắt ở Hà Nội thì đến đâu? - Ảnh 4.

- Bánh bao kẹp thịt kho xé phay: Chiếc bánh bao ở đây được thiết kế như một dạng sandwich kẹp. Cảm nhận rõ rệt nhất chính là phần nhân vô cùng xôi thịt. Phần thịt được tẩm ướp kỹ càng nên ăn rất đậm đà.

Với giá là 39k, một chiếc bánh bao có thể giúp bạn đủ no cả buổi.

Giờ muốn ăn đồ Đài Loan ngon mà không đắt ở Hà Nội thì đến đâu? - Ảnh 5.

Lời khuyên cho các bạn khi đi ăn ở đây là nên đi cùng bạn bè để có thể thử được nhiều món. Ngoài ra, các bạn cũng có thể thử luôn trà sữa ở đây để khi ăn đỡ bị ngấy.

Tài khoản @anhng224 có chia sẻ trên instagram về chiếc bánh hành ở đây "ngon ở lớp vỏ giòn, vị đậm đà, miếng cắn đầu tiên đã thấy ấn tượng, nhưng ăn một nửa cái đã bị ngấy rồi". Trong khi đó, món mì bò nước đỏ được bạn @eat.a.horse nhận xét là "nước dùng có chút mùi thuốc bắc và vị sốt vang rất đậm đà, thịt bò thái miếng dày nhưng mềm và sợi mì to dai ngon".

Ngoài ăn thử ngay tại quán, các bạn có thể gọi ship tận nơi với các món như bánh bao, bánh hành, bánh crepe...

Yu Tang

Địa chỉ: 32 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian mở cửa: 8h - 22h

Thăm dò ý kiến

Bạn chấm điểm các món ở Yu Tang thế nào?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.


2. One More Bowl

One More Bowl - "thêm một bát", cái tên hài hước chẳng thể chịu nổi, nghe đã thấy rất hợp với những bạn trẻ năng động, yêu thích các món ăn đường phố. Và quả thật, list món ăn của One More Bowl cũng chủ yếu là các món đường phố rất xinh xắn lại ngon miệng vô cùng.

Vì mới mở cửa chưa lâu nên thực đơn của One More Bowl không có nhiều, tuy nhiên cũng đủ để bạn có thể nhận được sự lựa chọn đa dạng.

Lúc mới bước vào quán, mình quả thật đã rất loay hoay vì chẳng biết nên ăn gì cho ngon cả, cũng may là đã được một bạn nhân viên rất "so cute" ở quán chỉ dẫn nhiệt tình. Sau đó thì mình quyết định thử chọn cơm thịt hầm Đài Loan, mì lòng lợn hầm Đài Loan và xúc xích Đài Loan. Theo đánh giá chung, list đồ ăn ở đây có giá tương đối rẻ so với mặt bằng chung.

Giờ muốn ăn đồ Đài Loan ngon mà không đắt ở Hà Nội thì đến đâu? - Ảnh 11.

- Mì lòng lợn hầm Đài Loan: Khác xa với tưởng tượng, món mì này khiến bọn mình đặc biệt thích bởi phần nước dùng "rất rất" đặc. Theo như lời của bạn nhân viên ở đây thì chúng ta nên dùng thìa để ăn mì thay vì dùng đũa vì phần nước này rất ngon, đậm đà. Lòng lợn được hầm kỹ nên ăn mềm và vừa miệng.

Giá một bát mì này là 45k.

Giờ muốn ăn đồ Đài Loan ngon mà không đắt ở Hà Nội thì đến đâu? - Ảnh 12.

- Cơm thịt hầm Đài Loan: Trái với món mì Đài Loan, cơm thịt hầm lại không có gì quá đặc biệt. Phần thịt tương đối giống với thịt băm thông thường, chỉ khác là được tẩm ướp bằng các gia vị tỉ mỉ và công phu hơn. Tuy nhiên, đánh giá chung thì món này cũng rất dễ ăn và vừa miệng.

Giá một suất cơm thịt hầm cũng chỉ có 45k.

Giờ muốn ăn đồ Đài Loan ngon mà không đắt ở Hà Nội thì đến đâu? - Ảnh 13.

- Xúc xích Đài Loan: Đúng kiểu món ăn đường phố, tuy nhiên xúc xích Đài Loan không đơn thuần chỉ là một cây xúc xích cắm vào xiên như chúng ta thường thấy ở Việt Nam đâu. Bạn sẽ có hẳn một cây xúc xích đi kèm một phần xôi rán và chút dưa chuột, bọc bên trong giấy như một... bông hoa vậy. Xúc xích ăn có phần giống với lạp sườn, xôi rán ăn kèm rất hợp lý. 

Mỗi phần xúc xích như vậy sẽ có giá 40k.

Giờ muốn ăn đồ Đài Loan ngon mà không đắt ở Hà Nội thì đến đâu? - Ảnh 14.

À, phải nói thêm rằng quán có anh chủ người nước ngoài cũng rất vui tính, tuy không nói tiếng Việt giỏi nhưng thường xuyên thăm hỏi, lấy ý kiến từ khách để rút kinh nghiệm. Thỉnh thoảng, mỗi khi nấu thử nghiệm món mới, anh lại mang ra mời khách nếm thử.

Quán cũng bán cả đồ uống để bạn gọi kèm khi ăn, trong đó có trà chanh bí đao khá lạ lẫm nên nếu bạn chưa thử bao giờ thì đây sẽ là lựa chọn đồ uống phù hợp đó.

Một số bạn trẻ cũng đã đến ăn thử và bày tỏ sự thích thú với đồ ăn cũng như anh chủ quán ở đây. Bạn @ngocusagi cũng rất ấn tượng với "chủ quán là 1 anh người Đài Loan nhìn khá là cá tính" và nhận xét về món mì là "nước lèo mỳ sệt sệt như nước lèo bánh canh, vị ban đầu có cảm giác chua dịu và hơi cay, nhưng sau vài miếng thì không thấy chua như ấn tượng ban đầu nữa". Trong khi đó, Trang Pham nhận xét về món xúc xích ở đây là "Thơm chảy nước miếng luôn".

One More Bowl

Địa chỉ: 30 Hàng Vải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian mở cửa: 11h - 20h

Thăm dò ý kiến

Bạn có thích các món ở One more bowl không?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.


3. Mì Đài Loan

Đúng như tên gọi, thực đơn của quán thiên về các món mì Đài Loan. Ngoài ra, khách đến đây cũng hay chọn ăn lẩu.

Thực đơn ở đây rất phong phú với nhiều loại mì khác nhau. Trong lần đầu tiên đến thử, mình đã gọi một bát mì thập cẩm đầy đủ và một nồi lẩu thập cẩm.

- Mì thập cẩm: So với những nơi đã thử trước đó, bát mì ở đây gây ấn tượng cho mình bởi phần "xôi thịt" với rất nhiều mì, nhiều nhân, cảm tưởng như ăn một bát là no ú ụ đến tận tối vậy. Tuy nhiên, nước dùng lại hơi nhạt nên hương vị mì có phần kém ngon đi đôi chút.

Các loại mì có giá từ 30 - 70k/bát tuỳ loại và tuỳ size.

Giờ muốn ăn đồ Đài Loan ngon mà không đắt ở Hà Nội thì đến đâu? - Ảnh 20.

- Lẩu: Một nồi lẩu với đồ nhúng không khác nhiều các loại lẩu khác gồm ngao, thịt bò, các loại rau... Điểm khác biệt rõ ràng nhất chính là ở phần nước lẩu nhiều gia vị và nhiều ớt.

Giờ muốn ăn đồ Đài Loan ngon mà không đắt ở Hà Nội thì đến đâu? - Ảnh 21.

Sau khi nhúng đồ ăn vào nồi lẩu, bạn hãy chấm với bát nước chấm đặc biệt ở quán này. Nước chấm thoạt nhìn thì chẳng khác nào một bát... nước dùng, có điều nhỏ hơn chút. Nhưng sự thật là nó không hề nhạt mà hoà quyện của nhiều loại gia vị, rau thơm, trong đó cảm nhận rõ nhất là mùi lạc.

Ngoài lẩu nước, quán còn có cả lẩu khô cũng tương đối lạ mắt và thú vị. Mỗi loại lẩu có giá dao động từ 250 - 380k/nồi.

Đồ ăn ở đây thích hợp cho các dịp tụ tập đi ăn đông hoặc cho những ai chưa từng ăn đồ Đài Loan đến để thử.

Đa số các vị khách đều thấy rằng các món ở quán này rất "xôi thịt": "Mì Đài Loan đầy lặc lè" hay "nồi lẩu to uỳnh", nhưng không phải ai cũng hợp với hương vị này.

Mì Đài Loan

Địa chỉ: 22 ngõ 80 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian mở cửa: 10h - 23h

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá các món ăn ở đây thế nào?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Bản đồ ăn là một mảnh đất rất mới, nơi dành cho bất cứ ai muốn tìm hiểu về các địa điểm ăn uống, các món ăn ngon, từ chuyện ăn gì, ở đâu, cho tới cách ăn như thế nào...

Hãy chia sẻ các địa điểm ăn uống hay ho mà bạn biết về địa chỉ quanxa@kenh14.vn ngay nhé!