Giọng hát Việt nhí: "Cậu bé dân ca" phụ gia đình ở rừng cao su gây xúc động với giọng ca nức nở

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 22:55 19/08/2017

Cậu bé Tâm Hào đến từ Bình Dương với giọng dân ca ngọt ngào đã chinh phục khán giả "Giọng hát Việt nhí 2017".

Tối 19/8, tập 2 "The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2017" đã lên sóng truyền hình VTV3. 10 thí sinh tiếp theo đã mang đến cho khán giả những tiết mục đặc sắc.

Để lại ấn tượng mạnh mẽ trong tập 2 là bé Nguyễn Tâm Hào, 13 tuổi đến từ Bình Dương, em thể hiện giọng hát ngọt ngào, trữ tình qua ca khúc "Nội tôi". Các HLV không kiềm chế được cảm xúc và phải bấm quay lại ngay những câu hát đầu tiên.

Cả 4 HLV tiếp tục lắng đọng khi lắng nghe câu chuyện về cuộc sống của Tâm Hào. Cậu bé sống với mẹ trong rừng cao su và phụ mẹ những công việc tại đây. Bố của bé đi làm trên rẫy, lâu lâu mới về nhà. Cả bố và mẹ luôn ủng hộ, yêu thương, nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc của bé. HLV Hương Tràm cảm thấy thương khi nghe Tâm Hào hát và nghĩ rằng người làm cho cậu bé hát hay hơn sẽ là HLV Vũ Cát Tường và hy vọng em sẽ giữ mãi chất mộc mạc như vậy. Kết quả, em đã quyết định về đội Vũ Cát Tường.

Giọng hát Việt nhí: Cậu bé dân ca phụ gia đình ở rừng cao su gây xúc động với giọng ca nức nở - Ảnh 2.

Giọng hát Việt nhí: Cậu bé dân ca phụ gia đình ở rừng cao su gây xúc động với giọng ca nức nở - Ảnh 3.

Mở màn tập 2 là cô bé Trần Thị Hồng Thư, 14 tuổi đến từ Hà Nội. Hồng Thư đã từng tham gia "The Voice Kids 2016" và dừng chân tại vòng Giấu mặt, trở lại cuộc thi cô bé đã thể hiện ca khúc "Em tôi" để dành tặng cho cô em gái 7 tuổi của mình. Em chọn về đội Tràm - Tiên.

Giọng hát Việt nhí: Cậu bé dân ca phụ gia đình ở rừng cao su gây xúc động với giọng ca nức nở - Ảnh 5.

"Hot boy nhí" Nguyễn Phi Long thể hiện ca khúc "Mưa bay tháp cổ", một trong những nhạc phẩm nổi tiếng của Việt Nam. HLV Soobin Hoàng Sơn đã chiến thắng cặp đôi Tràm - Tiên trong trận chiến lần này.

Giọng hát Việt nhí: Cậu bé dân ca phụ gia đình ở rừng cao su gây xúc động với giọng ca nức nở - Ảnh 7.

Cậu bé Phạm Lê Quốc Hưng đến từ Gia Lai khiến cả khán phòng lắng đọng khi thể hiện ca khúc "Đã có anh Hai", sáng tác của Phạm Hồng Phước. HLV Vũ Cát Tường đã bấm nút quay lại và có thêm một thí sinh tài năng trong đội.

Giọng hát Việt nhí: Cậu bé dân ca phụ gia đình ở rừng cao su gây xúc động với giọng ca nức nở - Ảnh 9.

Cô bé "hạt tiêu" Trần Minh Thư, 11 tuổi đến từ Hà Nội mang đến một ca khúc rất đặc biệt mang tên "Cho con gần ba thêm chút nữa", được viết lời lại dựa trên ca khúc "Cho em gần anh thêm chút nữa" - bản hit đình đám của Hương Tràm. Kết quả, Minh Thư đã về với đội Hương Tràm - Tiên Cookie.

Giọng hát Việt nhí: Cậu bé dân ca phụ gia đình ở rừng cao su gây xúc động với giọng ca nức nở - Ảnh 11.

Vũ Tiến Dũng, 11 tuổi đến từ Đồng Nai đã thể hiện ca khúc Opera bằng tiếng Ý mang tên "Santa Lucia". Em về với đội của HLV Vũ Cát Tường.

Giọng hát Việt nhí: Cậu bé dân ca phụ gia đình ở rừng cao su gây xúc động với giọng ca nức nở - Ảnh 13.

Cô bé Trần Tuyết Đan Lê, 10 tuổi đến từ Nghệ An mang đến một không gian thú vị qua ca khúc "Thềnh thềnh oong ơi". Ở những giây phút cuối cùng 4 HLV đã bấm nút chọn quay lại. Mặc dù thích Vũ Cát Tường nhưng Đan Lê lại quyết định về đội của Soobin Hoàng Sơn.

Giọng hát Việt nhí: Cậu bé dân ca phụ gia đình ở rừng cao su gây xúc động với giọng ca nức nở - Ảnh 15.

Thí sinh Nguyễn Phi Khang, 10 tuổi đến từ TP.HCM đã thể hiện ca khúc "Áo mùa đông" và chinh phục được HLV Vũ Cát Tường.

Giọng hát Việt nhí: Cậu bé dân ca phụ gia đình ở rừng cao su gây xúc động với giọng ca nức nở - Ảnh 17.

"Công chúa" xinh đẹp Huỳnh Nguyễn Gia Hân thể hiện ca khúc "Sắc màu" và đốt nóng toàn bộ sân khấu với đoạn rap cực chất. HLV Vũ Cát Tường nhanh chóng chạy lên sân khấu rap tiếng Anh khiến mọi người vô cùng phấn khích, Soobin Hoàng Sơn cũng "không phải dạng vừa", anh thể hiện một đoạn rap bằng tiếng Việt để thuyết phục cô bé. Kết quả, nàng "công chúa" đã quyết định về với đội của "hoàng tử" Soobin Hoàng Sơn.

Giọng hát Việt nhí: Cậu bé dân ca phụ gia đình ở rừng cao su gây xúc động với giọng ca nức nở - Ảnh 19.

Giọng hát Việt nhí: Cậu bé dân ca phụ gia đình ở rừng cao su gây xúc động với giọng ca nức nở - Ảnh 20.

Cô bé nhỏ tuổi nhất "The Voice Kids 2017" - Hồng Ân đã khiến cả trường quay vô cùng thích thú khi thể hiện ca khúc "Đi học". Giọng hát trong trẻo, dễ thương đã "đốn tim" của người nghe. Các HLV đã hỏi vì sao bé lại đi thi thì được nhận lại câu trả lời hồn nhiên: "Con thích thì con đi thi thôi". Sau đó bé còn trình diễn catwalk cho các HLV xem. Tuy nhiên, giọng hát của cô bé vẫn chưa đủ sức nặng để chinh phục 4 HLV.

Giọng hát Việt nhí: Cậu bé dân ca phụ gia đình ở rừng cao su gây xúc động với giọng ca nức nở - Ảnh 22.

Tập 3 "The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2017" sẽ được lên sóng vào lúc 21h ngày 26/8 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam.