Giữa vòng xoáy cuồng quay của cuộc sống, ít nhất hãy một lần đến Bhutan để có được những ngày bình dị và an yên

Skye, Theo Thời Đại 12:36 20/03/2017

Được mệnh danh là quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới, cuộc sống và con người Bhutan đều rất đỗi yên bình, hiền hòa. Nếu có cơ hội, hãy tới Bhutan một lần trong đời để chiêm ngưỡng những vẻ đẹp cuộc sống này.

Từ lâu, đất nước Bhutan đã được nhiều người biết tới và gọi bằng cái tên thân mật: Quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới. Dù trên thực tế, nếu đánh giá một quốc gia hạnh phúc dựa trên cả chỉ số kinh tế, an sinh xã hội... Bhutan vẫn xếp sau nhiều nước châu Âu nhưng với quốc gia coi chỉ số hạnh phúc là một tiêu chí quan trọng của cuộc sống, quả là không ngoa khi người ta gọi Bhutan bằng cái tên như vậy.

Có người nói, ở Bhutan, cuộc sống có một dòng chảy riêng; dòng chảy ôn hòa, an yên, trong lành, nơi con người và thiên nhiên, cuộc sống vật chất và tinh thần như hòa quyện trong một dòng chảy bất tận, bắt nguồn từ dãy núi Himalaya rồi lan tỏa trên khắp đất nước. 

Còn trẻ, hãy tới Bhutan một lần cho biết, để thực sự có thể lắng lại với cuộc sống một chút và tìm sự tĩnh tâm trong những hành trình đầy bộn bề.

Giữa vòng xoáy cuồng quay của cuộc sống, ít nhất hãy một lần đến Bhutan để có được những ngày bình dị và an yên - Ảnh 1.

Hai mẹ con bước đi qua cây cầu được treo rất nhiều những dải cờ cầu nguyện. Khoảng 75% dân số Bhutan theo dòng Phật giáo Vajrayana.

Giữa vòng xoáy cuồng quay của cuộc sống, ít nhất hãy một lần đến Bhutan để có được những ngày bình dị và an yên - Ảnh 2.

Vây quanh bởi những bức bích họa trên tường đầy màu sắc, một ẩn sĩ đang ngồi xoay bánh xe cầu nguyện trong một ngôi đền tại Punakha, phía tây đất nước Bhutan. Chiếc bánh xe cầu nguyện được dán với rất nhiều lời cầu nguyện, ghi trên các mảnh giấy. Người ta tin rằng nếu xoay bánh xe, bạn đang cầu nguyện hàng nghìn lần.

Giữa vòng xoáy cuồng quay của cuộc sống, ít nhất hãy một lần đến Bhutan để có được những ngày bình dị và an yên - Ảnh 3.

Trong khi các cửa hàng tại thủ đô Thimpu cũng bán nhiều các mặt hàng hiện đại, họ vẫn thích giữ kiểu kiến trúc nhà truyền thống.

Giữa vòng xoáy cuồng quay của cuộc sống, ít nhất hãy một lần đến Bhutan để có được những ngày bình dị và an yên - Ảnh 4.

Một thương nhân buôn bán các mặt hàng truyền thông trong chợ. Trước năm 1974, tại Bhutan vẫn phổ biến đồng rupee. Tuy nhiên sau đó, Bhutan đã có đồng tiền riêng.

Giữa vòng xoáy cuồng quay của cuộc sống, ít nhất hãy một lần đến Bhutan để có được những ngày bình dị và an yên - Ảnh 5.

Các nhà sư đang biểu diễn một điệu nhảy truyền thống trong một lễ hội tại Bumthang, vùng trung tâm Bhutan. Các lễ hội của người Bhutan thường phản ánh hoạt động tôn giáo và lịch sử của quốc gia này.

Giữa vòng xoáy cuồng quay của cuộc sống, ít nhất hãy một lần đến Bhutan để có được những ngày bình dị và an yên - Ảnh 6.

Tàn tích của Drukgyel Dzong, một pháo đài và thành cổ của Bhutan.

Giữa vòng xoáy cuồng quay của cuộc sống, ít nhất hãy một lần đến Bhutan để có được những ngày bình dị và an yên - Ảnh 7.

Một nhà sư buộc dây trước khi tiến hành làm lễ trong một ngôi chùa tại Bhutan.

Giữa vòng xoáy cuồng quay của cuộc sống, ít nhất hãy một lần đến Bhutan để có được những ngày bình dị và an yên - Ảnh 8.

Một tín đồ phật giáo đang xoay những bánh xe cầu nguyện trong một ngôi đền tại thủ đô Thimpu, Bhutan. Tại quốc gia này, văn hóa truyền thống vẫn in dấu ấn mạnh mẽ lên cuộc sống của người dân, tiêu biểu là qua cách ăn mặc hàng ngày với trang phục truyền thống.

Giữa vòng xoáy cuồng quay của cuộc sống, ít nhất hãy một lần đến Bhutan để có được những ngày bình dị và an yên - Ảnh 9.

Các em học sinh đang đứng chờ xe bus trước một "dzong" (pháo đài) tại thị trấn Punakha.

Giữa vòng xoáy cuồng quay của cuộc sống, ít nhất hãy một lần đến Bhutan để có được những ngày bình dị và an yên - Ảnh 10.

Những thửa ruộng bậc thang tại vùng nông thôn Bhutan.

Giữa vòng xoáy cuồng quay của cuộc sống, ít nhất hãy một lần đến Bhutan để có được những ngày bình dị và an yên - Ảnh 11.

Những người lính diễu hành sau lễ hạ cờ trang trọng tại tòa nhà Chính phủ Bhutan, Tashichho Dzong. Quốc gia này từng theo chế độ quân chủ hoàn toàn trước năm 2008.

Giữa vòng xoáy cuồng quay của cuộc sống, ít nhất hãy một lần đến Bhutan để có được những ngày bình dị và an yên - Ảnh 12.

Những người dân ngắm nhìn cung điện Tashichho Dzong tại thủ đô Thimpu.

Giữa vòng xoáy cuồng quay của cuộc sống, ít nhất hãy một lần đến Bhutan để có được những ngày bình dị và an yên - Ảnh 13.

Những dây cờ cầu nguyện được chăng đầy con đường đá nhỏ dẫn đến tu viện Taktsang Palphug, công trình có tuổi đời hàng trăm năm nằm cheo leo gần thung lũng Paro và là biểu tượng của Bhutan.