Tập 1 của Glee Việt chốt hạ bằng pha hôn hít khá ấn tượng giữa cô Cheerleader Hạ Quyên (Angela Phương Trinh) và anh hot boy đội bóng rổ Đăng Phương (Rocker Nguyễn). Một mẩu còn lại của mối tình tay ba này là Phi Long (Hữu Vi) rất tiếc vẫn đang ở vòng xếp hàng chờ tới lượt.
Nhưng Hữu Vi ơi anh đừng lo.
Có thể ở tập này, Đăng Phương may mắn có cơ hội thực hành hô hấp nhân tạo trước với Hạ Quyên, tuy nhiên xuyên suốt 1 tiếng dày đằng đẵng của tập 1, vũ trụ Glee đã ngầm thông báo rằng Phi Long mới là người sinh ra để dành cho Quyên!
Vì sao? Bởi tình nhân thì thường có cái gì đó giống nhau. Mà ở đây, "tướng phu thê" của Quyên và Long thể hiện ở chỗ được anh được ả được cả 2 bên không hẹn mà gặp cùng nhau bóng loáng dầu. Cô thì trên đầu, anh thì bê bết mặt.
Trích đoạn Glee 1
Đây, xem xong các vị khán giả đã hiểu chưa? Cá nhân tôi thấy Trinh quả là tấm gương sáng cho phụ nữ về đam mê làm đẹp. Đi đóng phim mà cũng siêng ủ dầu dừa.
Ok, Trinh có thể phản biện là trong phân đoạn vừa rồi, hay rộng hơn là cả phim đi, Trinh là cheerleader, luôn phải hoạt động nhiều nên tóc đầy dầu là một đặc quyền của dân thể dục thể thao. Nhưng mà không phải mỗi Glee Trinh ơi, mà phim-nào-cũng-thế! Đây để tôi mách.
Angela Phương Trinh hồi đóng "Bà mẹ nhí"
Mái tóc cô trong "Thứ 3 học trò" cũng khá bết bát
...trong "Taxi, Em tên gì" cũng thế! ( thậm chí ai không xem phim còn tưởng Trinh đang vào vai một cô Hippi ỡm ờ lang thang nơi ven sông bụi cỏ...)
Trong Glee...( xin lỗi nhưng tôi không thể không capture cảnh này).
Về phần Hữu Vi (Phi Long) thì thôi không phải bàn cãi nữa. Làn da nhìn thôi đã thấy ngấy đã trở thành đặc điểm nhận dạng của Á quân Hoa hậu hoàn vũ thế giới 2014 phiên bản đàn ông.
Dù trong phim Glee, da mặt Hữu Vi trông không còn "ngấy" như The Face nhưng...
.... bộ hình này thì cả hai thực sự hợp nhau lắm!
Có lẽ vì cuối cùng Đăng Phương và Minh Ánh (CindyV) sẽ thành đôi nên Phi Long sẽ là của Hạ Quyên và điểm nối kết giữa hai người chính là... dầu trên da!?
Còn nữa, nói về mái tóc bết như chăm ăn phao câu vịt mỗi ngày của Trinh còn có thể liên tưởng đến chi tiết sau.
Những khung hình đầu của tập 1 Glee.
Và vài giây sau. Ta da, bạn thấy có gì bất ngờ nào?
Ăn chơi là thế, đặt hẳn tấm pano quảng cáo to như cái phản trên cao ốc, thế mà vài giây sau đã biến mất như giọt sương mai. Phải chăng do nhãn hàng đột ngột biến mất, các nhân vật trong phim bị cắt tài trợ dầu gội đầu mà mái tóc của Hạ Quyên trở nên bóng bẩy đến quá đà như vậy?
Thôi, xấu tính vậy cũng đủ rồi, hãy thử xem trong những tập tiếp theo của Glee sẽ thế nào. Cá nhân tôi thì chờ đợi mỏi mòn cho sự chỉn chu trong khâu dựng phim để truyền tải trọn vẹn nhất những gì phim muốn nói. Phim rất Tây, khung cảnh cũng Tây, diễn viên cũng toàn trai xinh gái đẹp hàng đầu mà dựng phim để lọt lỗi Raccord cơ bản vậy thì phí cả quy mô!