Khi tìm thấy "biệt đội thú săn mồi" mồ côi này, nhân viên ở Sở thú Bắc kinh đã mang chúng về để diện kiến cô chó giống Golden Retriever, mong rằng chúng sẽ hòa thuận tốt với nhau. Tuy nhiên, điều kì diệu đã xảy ra khi cô chó không những không cảm thấy khó chịu vì những thành viên mới này, mà còn đồng ý nhận nuôi chúng, thậm chí còn cho bú nữa chứ.
Biệt đội sát thủ nhí - gồm 2 con hổ Siberia, 2 con linh cẩu, một chú hổ trắng và một con sư tử châu Phi chính hiệu - ngay lập tức nhận cô chó làm mẹ nuôi, tuy đôi lúc có hay cắn nhưng chúng vẫn rất hòa đồng với nhau.
Khi tìm thấy "biệt đội thú săn mồi" mồ côi này, nhân viên ở Sở thú Bắc kinh đã mang chúng về để diện kiến cô chó giống Golden Retriever, mong rằng chúng sẽ hòa thuận tốt với nhau.
May mắn thay, cô chó đã không ngần ngại nhận nuôi chúng.
Anh Wang Shuo, nhân viên tại sở thú, cho biết chú hổ trắng đã mạnh dạn ra xin sữa cô chó trước, sau đó cả đàn thấy vậy cũng lóc cóc chạy theo "bú trộm" luôn. Từ đó mà tình mẹ con giữa các loài vật khác nhau một trời một vực này mới càng thêm khăng khít. Chú hổ trắng dường như cũng là thành viên nghịch nhất trong cả đại gia đình, cứ thấy mẹ chó là nhao vào cắn, cấu, nhưng may là cô chó cũng hiền nên mặc kệ để cho thằng con nuôi muốn làm gì thì làm.
Chú hổ trắng đã mạnh dạn ra xin sữa trước, sau đó là cả lũ anh em khác cha khác cả mẹ của mình.
"Trông có khổ tôi không cơ chứ!"
"Cắn nhẹ thôi thằng ôn!"
"Bớt nghịch đi con! Mẹ bảo là phải nghe."
Nhiều du khách tới đây đã thấy cực kì hứng thú với đại gia đình đặc biệt này. Thường thì khi các thú săn mồi cùng chung sống dưới một mái nhà, khả năng cao là sẽ có nhiều cuộc chiến đẫm máu xảy ra.
"Tại sao chuyện này lại xảy đến với mình nhỉ..."
Theo Daily Mail