Tình bạn luôn là thứ tình cảm đáng trân trọng. Có một đứa bạn thân bên cạnh cũng đồng nghĩa với việc có thêm một người đồng minh, sẵn sàng bảo vệ ta trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bạn thân còn là người luôn lắng nghe và ủng hộ mọi quyết định của bạn dù đúng hay sai. Thế nên, việc chúng ta dành cho những người bạn thân của mình một sự kì vọng và tin tưởng nhất định cũng là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên, lắm lúc bạn nhận ra sự kì vọng ấy đã đặt sai chỗ khi đùng một cái, đứa bạn thân bỗng nhiên cư xử kì cục và xấu tính với mình. Đôi khi, đó chỉ là vài hành động nhỏ nhưng cũng đủ để hiểu rằng người ấy không thực sự trân trọng bạn như cách bạn đối xử với họ.
Tưởng được bạn mời, mình hí hửng đi ăn. Ai dè đến nơi bạn ăn, mình trả!
Nó là bạn thân của mình hay là cái loa phát thanh của phường đây không biết nữa...
Bạn thân hẹn hò với bồ cũ của mình thì đúng là combo có khả năng sát thương cao ngất ngưởng đấy chứ chẳng đùa!
Đố mà có lần thứ hai rủ đi xem phim nữa nhé
Gặp phải đứa bạn thân có tài chém gió thành bão thế này thì thôi khỏi thân còn hơn!
Đừng chơi thân với đứa mách lẻo cho đỡ khổ nhé!
Đúng là khi cần không có mà lúc có chuyện khó thì thảo mai ngay.
Từ đôi bạn thân chuyển thành chủ nợ - con nợ thế này thì thân thiết gì nổi nữa.
Xinh đẹp không có lỗi, lỗi ở bạn thân chơi không đẹp.
Đúng là quen mặt đắt hàng mà. Từ nay hết thân cho khoẻ!