Hà Anh bất ngờ đăng đàn tố trưởng BTC một cuộc thi Hoa hậu có hành vi bạo lực mạng

Đan Thư, Theo Phụ Nữ Mới 00:02 06/10/2023

Story mới nhất của Hà Anh khiến cộng đồng fan sắc đẹp bàn tán xôn xao.

Ngày 5/10, Hà Anh đăng tải story đề cập đến trưởng ban tổ chức một cuộc thi Hoa hậu. Nữ siêu mẫu cho biết đây là nhân vật mà cô đã từng hết mực tôn trọng và quý mến. Thế nhưng trong 1 năm qua, người này và hội bạn thân đã công khai tham gia nhóm anti Hà Anh, còn tung tin giả và miệt thị ngoại hình, nhân phẩm, uy tín cô.

Hà Anh bất ngờ đăng đàn tố trưởng BTC một cuộc thi Hoa hậu có hành vi bạo lực mạng - Ảnh 2.

Cụ thể, Hà Anh viết bài đăng dài trên story cá nhân: "Không bình luận về kết quả cuộc thi Hoa hậu nhưng chị chủ ban tổ chức (người đã từng là một nhân vật mà tôi hết mực tôn trọng và quý mến) tuyên bố cuộc thi của chị sẽ không dung túng cho hành vi bạo lực học đường, miệt thi ngoại hình mà thấy thật mỉa mai.

Bản thân chị và hội bạn thân thiết của chị công khai đăng post, bình luận trên trang cá nhân, tham gia nhóm anti tôi với mục đích không gì khác ngoài bạo lực mạng xã hội. Còn tung tin giả mạo, miệt thị ngoại hình, nhân phẩm và uy tín của tôi trong suốt một năm qua thì chị sẽ trao quyền cho phụ nữ thế nào? Đứng về những điều tử tế thế nào?".

Bài đăng khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán về danh tính trưởng ban tổ chức mà Hà Anh đang nhắc đến.

Hà Anh bất ngờ đăng đàn tố trưởng BTC một cuộc thi Hoa hậu có hành vi bạo lực mạng - Ảnh 3.

Hà Anh nhắc đến trưởng ban tổ chức một cuộc thi Hoa hậu có hành vi bạo lực MXH

Hà Anh sinh năm 1982, là tên tuổi lớn trong làng người mẫu Việt. Nữ siêu mẫu từng đoạt nhiều giải thưởng về người mẫu và các cuộc thi nhan sắc, phủ sóng nhiều sàn diễn thời trang trong nước. Là người nổi tiếng, Hà Anh cũng từng trải qua cảm giác bị miệt thị ngoại hình. Cô từng bày tỏ quan điểm về vấn đề này trên MXH: "Bản thân mình thì từ nhỏ đã bị chọc ghẹo vì cao kều, rồi da đen thế kia... sau này lớn và ngay cả đến bây giờ đường đường là một người mẫu thành công khó có thể phủ nhận được cả ở Việt Nam và nước ngoài, vẫn gánh chịu những lời 'body shaming' của người lạ không quen biết.

Dĩ nhiên, đối với cá nhân mình, là một người mẫu, là người nổi tiếng, sẽ không thể tránh được những bình luận về cá nhân từ ngọai hình, phát ngôn, quan điểm, thậm chí đời sống riêng. Và vì đặc thù công việc, cứ cho là mình chấp nhận điều này (dù nó không đúng) nhưng cứ coi đó là cái giá phải trả của việc nổi tiếng đi. Nhưng còn biết bao con người ngoài kia bị bình phẩm, chê bai, dè bỉu về ngoại hình - nhân danh 'nói vui', 'nói đùa', 'thẳng thật' hay thế nào đi chăng nữa.

Rút cuộc là vô duyên - vì người ta gầy béo xấu đẹp không liên quan đến mình, và vô văn hoá - không biết cách cư xử, dùng lời lẽ của mình để xúc phạm làm tổn thương người khác một cách tàn nhẫn".