Hà Nội: Độc đáo gái đồng trinh rước kiệu xoay, xin nước ở giữa sông Hồng

Minh Nhân - Ảnh: Tuyết Anh, Theo Trí Thức Trẻ 15:05 25/03/2018

Những phu kiệu chính rước Thánh Bà phải là đồng nữ, thuộc gia đình có nền nếp văn hóa. Trong trang phục truyền thống, những cô gái chân yếu tay mềm rất vất vả để rước kiệu xoay theo một lộ trình đầy ngẫu hứng và không hề được báo trước.

Nằm bên bờ sông Hồng cách trung tâm Hà Nội 6km, làng Thổ Khối (phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội) những ngày đầu tháng 2 Âm lịch có một lễ hội rất đặc sắc và độc đáo. Đây là dịp để dân làng suy tôn vị thành hoàng làng cùng các vị công thần bằng cách rước kiệu xoay hết sức trang trọng.

Đoàn kiệu rước Thánh Bà và Thánh Ông phải đi qua một quãng đường chỉ khoảng 2km từ đình làng ra bờ sông Hồng lấy nước và lại ngược về đình làng. Nhưng mọi việc không hề đơn giản, phải mất gần 2 giờ đồng hồ để hoàn thành. Bởi kiệu rước cứ đi một đoạn ngắn sẽ phải chạy quay lại, xoay tròn hoặc xoay ngược.

Hà Nội: Độc đáo gái đồng trinh rước kiệu xoay, xin nước ở giữa sông Hồng - Ảnh 1.

Sáng ngày 25/3 (tức mùng 9 tháng 2 Âm lịch), làng Thổ Khối tổ chức lễ rước kiệu xoay thành hoàng làng cùng các vị công thần.

Hà Nội: Độc đáo gái đồng trinh rước kiệu xoay, xin nước ở giữa sông Hồng - Ảnh 2.

Các đĩa lễ vật được người dân chuẩn bị đầy thành kính dâng lên các Thánh.

Hà Nội: Độc đáo gái đồng trinh rước kiệu xoay, xin nước ở giữa sông Hồng - Ảnh 3.

Các đồng nam tiến vào đình làm lễ trước màn rước kiệu.

Hà Nội: Độc đáo gái đồng trinh rước kiệu xoay, xin nước ở giữa sông Hồng - Ảnh 4.

Theo sau là các đồng nữ cùng các nữ nhân lớn tuổi trong làng.

Hà Nội: Độc đáo gái đồng trinh rước kiệu xoay, xin nước ở giữa sông Hồng - Ảnh 5.

Nhóm múa lân cũng đã sẵn sàng cho màn khai mạc mở màn lễ hội.

Hà Nội: Độc đáo gái đồng trinh rước kiệu xoay, xin nước ở giữa sông Hồng - Ảnh 6.

Rất đông người dân đến từ rất sớm để chứng kiến màn rước kiệu xoay độc đáo.

Theo quy định, người khiêng kiệu Thánh Ông, Thánh Bà phải là đồng nam, đồng nữ, thuộc gia đình có nền nếp văn hóa. Đó là một nét đặc biệt trong Lễ hội làng Thổ Khối. Chính vì vậy, dù biết rằng đi rước kiệu sẽ rất vất vả, mệt nhọc nhưng những thiếu nữ được chọn luôn cảm thấy tự hào vì được chọn tham gia rước kiệu.

Trong trang phục truyền thống, những cô gái chân yếu tay mềm hay cả những chàng trai khỏe mạnh đã phải rất vất vả mới có thể giữ thăng bằng khi kiệu xoay theo một lộ trình đầy ngẫu hứng và không hề được báo trước.

Hà Nội: Độc đáo gái đồng trinh rước kiệu xoay, xin nước ở giữa sông Hồng - Ảnh 7.

Màn múa cờ khai màn lễ hội rước kiệu.

Hà Nội: Độc đáo gái đồng trinh rước kiệu xoay, xin nước ở giữa sông Hồng - Ảnh 8.

Trong lễ hội làng Thổ Khối, để được chọn làm người rước kiệu Thánh ông, Thánh bà, các nam thanh, nữ tú được nhất định phải là đồng trinh và thuộc gia đình nền nếp văn hóa.

Hà Nội: Độc đáo gái đồng trinh rước kiệu xoay, xin nước ở giữa sông Hồng - Ảnh 9.

Các "phu kiệu" đồng nữ chắp tay vái Thánh Bà trước khi dâng kiệu.

Hà Nội: Độc đáo gái đồng trinh rước kiệu xoay, xin nước ở giữa sông Hồng - Ảnh 10.

Các đồng nữ quỳ rạp trước đền Thánh Bà.

Hà Nội: Độc đáo gái đồng trinh rước kiệu xoay, xin nước ở giữa sông Hồng - Ảnh 11.

Kiệu Thánh Bà do 8 đồng nữ rước thay phiên nhau. 4 người rước chính, 4 người phụ và rất đông người khác theo cạnh để hỗ trợ cho nhau.

Hà Nội: Độc đáo gái đồng trinh rước kiệu xoay, xin nước ở giữa sông Hồng - Ảnh 12.

Quãng đường rước các Thánh từ đình làng Thổ Khối ra bến sông lấy nước rồi rước ngược về đình khoảng 2km. 9h sáng, các kiệu Thánh bắt đầu xuất phát từ đình làng. Các đồng nữ vội vàng rước kiệu lên đường đi xin nước ở giữa sông Hồng.

Hà Nội: Độc đáo gái đồng trinh rước kiệu xoay, xin nước ở giữa sông Hồng - Ảnh 13.

Do xoay kiệu quá mạnh, kiệu rước Thánh Ông bất ngờ rơi trong lúc các đồng nam di chuyển.

Cứ đi khoảng vài trăm mét, kiệu "Thánh Ông" và "Thánh Bà" lại chạy ngược lại hoặc xoay kiệu.

Hà Nội: Độc đáo gái đồng trinh rước kiệu xoay, xin nước ở giữa sông Hồng - Ảnh 15.

Những cô gái chân yếu tay mềm rất vất vả để rước kiệu xoay theo một lộ trình đầy ngẫu hứng và không hề được báo trước.

Hà Nội: Độc đáo gái đồng trinh rước kiệu xoay, xin nước ở giữa sông Hồng - Ảnh 16.

Những cánh tay cố gắng bám chặt vào kiệu để không bị mất phương hướng.

Hà Nội: Độc đáo gái đồng trinh rước kiệu xoay, xin nước ở giữa sông Hồng - Ảnh 17.

Những người già trong làng cho biết, khi kiệu xoay là "Thánh" đang vui.

Hà Nội: Độc đáo gái đồng trinh rước kiệu xoay, xin nước ở giữa sông Hồng - Ảnh 18.

2 nữ phu kiệu ra hiệu cho nam thanh niên tránh đường để kiệu Thánh Bà đi qua.

Tuy vất vả như vậy, nhưng mọi người đều cảm thấy rất vui vì đây không chỉ là vinh dự của các cô, mà còn của cả gia đình và thôn xóm.