Hãi hùng giây phút người bà giành lại cháu trong tay kẻ bắt cóc

Huy Nguyễn - Nhâm Thân, Theo Người đưa tin 22:45 17/06/2018

Chỉ cần chậm thêm vài giây, kẻ lạ mặt kia đã bế đứa cháu gái 2 tuổi khỏi vòng tay bà Trần Thị Liễu.

Lời kể hãi hùng

Khóm nhỏ Vĩnh Tiến, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị vốn đang yên bình nay được một phen dậy sóng bởi thông tin bắt cóc trẻ em lan truyền những ngày qua. Theo dòng dư luận, chúng tôi gõ cửa nhà bà Trần Thị Liễu (SN 1963) trú tại địa phương, căn nhà vừa xảy ra vụ đồn đoán bắt cóc trẻ em đầy táo tợn.

Ngồi dựa mình vào cánh cửa trước nhà, bà Liễu tỏ rõ sự lo lắng, mệt mỏi vì nhiều đêm qua không chợp mắt được. Ôm đứa cháu gái vào lòng, bà bàng hoàng kể lại: “Lúc đó vào khoảng 14h ngày 10/6, sau khi ru cháu ngủ xong xuôi thì tôi xuống phía nhà bếp để phơi quần áo. Đang lúi húi, tôi sực nhớ ra còn thiếu mấy cái móc phơi nên quay lên để lấy thêm. Nào ngờ vừa bước lên thì nhìn thấy một người lạ mặt đang bồng đứa cháu đi nhanh ra phía ngoài. Lúc đó cũng hoảng quá nên tôi la lớn lên rồi lao theo giằng lại cháu. Còn kẻ đó thì lao ra xe máy phóng đi mất”.

Hãi hùng giây phút người bà giành lại cháu trong tay kẻ bắt cóc - Ảnh 1.

Bà Liễu rùng mình kể lại thời khắc giành đứa cháu từ tay kẻ gian.

Theo lời bà Liễu kể lại, đối tượng lạ mặt kia đã lợi dụng lúc cả nhà không để ý và cháu bé đang ngủ trưa để thực hiện ý đồ. Đối tượng đột nhập vào nhà bà mà không hề phát ra một tiếng động. Bà Liễu cũng không hề nghe thấy tiếng xe máy dừng lại trước nhà, chỉ đến khi lên tìm móc phơi đồ mới phát hiện đối tượng đang bế cháu của mình.

"Ôm con bé vào lòng mà lúc đó tôi vẫn chưa hết sợ, chỉ một tích tắc nữa thôi là nó bồng con bé đi mất rồi. May là con bé không bị sao cả”, bà Liễu rùng mình.

Theo quan sát của chúng tôi, căn nhà nơi bà Liễu cư trú là khu vực đông dân cư, xung quanh đều có nhà ở. Chưa hết, nhà bà Liễu chỉ cách Quốc lộ 1A tầm 500m. Tuy nhiên, đối tượng lạ mặt nêu trên lại rất táo tợn, khi liều lĩnh dựng sẵn xe máy ở phía ngoài và vào tận gian nhà giữa hòng bế cháu bé đi. Một số người dân địa phương kể rằng, sau khi nghe tiếng bà Liễu tri hô, họ đã lao ra đuổi theo đối tượng nghi vấn nhưng không kịp.

“Từ khi xảy ra sự việc đến giờ, cả nhà đều mất ăn, mất ngủ. Tôi như hồn vía lên mây. Cả nhà cứ thay phiên nhau trông nom cháu cẩn thận, không dám rời ra nửa bước”, chị Lê Thị Lan (mẹ cháu bé) thở dài.

Hé lộ những nghi vấn kỳ lạ

Theo ghi nhận của chúng tôi, thông tin nhà bà Liễu có người lạ đột nhập định bắt cóc đứa cháu lan nhanh khắp cả vùng. Không chỉ dư luận hoang mang, đồn đoán thiệt hơn mà cuộc sống gia đình bà Liễu cũng có phần đảo lộn. Thậm chí, nhiều thông tin thất thiệt không đúng với sự việc này cũng được nhiều người thêu dệt, bịa đặt thêm tung lên mạng xã hội gây dư luận không hay.

Hãi hùng giây phút người bà giành lại cháu trong tay kẻ bắt cóc - Ảnh 2.

Căn nhà xảy ra sự việc.

Bà Liễu kể, gia đình vốn là nông dân bình dị trong vùng, trước giờ không gây thù chuốc oán với ai, không xảy ra mâu thuẫn với ai.

Tuy nhiên, thời gian gần đây có một người đàn ông bán tủ nhựa thường xuyên ghé nhà bà để chào mua. Bà Liễu kể, đó là một người đàn ông tuổi trung niên, nói giọng miền Bắc, chở theo tủ nhựa đựng quần áo cho trẻ em trên một chiếc xe máy.

Đặc biệt nhất, dù đã nhiều lần từ chối nhưng người này vẫn liên tục ghé nhà bà. "Người đó đến nhà tôi tổng cộng 4 lần. Cứ cách 2 ngày là đến 1 lần dù tôi đã từ chối và tỏ thái độ khó chịu khi anh ta liên tục đến”, bà Liễu cho biết.

Chưa hết, theo lời bà Liễu, trong 4 lần xuất hiện ấy, người này luôn trùm kín mặt và dựng xe phía trước cổng. Giờ ngẫm lại, những điều này khiến cả gia đình bà Liễu tỏ ra khá ngờ vực?! Gia đình bà cũng mong ngóng cơ quan chức năng sớm làm rõ sự việc.

Ông Phan Bình, Trưởng khóm Vĩnh Tiến, thị trấn Hồ Xá cho hay, sau khi nhận được phản ánh từ gia đình bà Liễu về vụ việc trên, rất nhiều người dân hiếu kỳ tập trung đến nhà bà Liễu. "Sự việc cũng đã được báo lên Công an thị trấn Hồ Xá. Trên địa bàn chưa từng xuất hiện thông tin bắt cóc trẻ em hay các vụ việc tương tự. Vụ việc của nhà bà Liễu khiến cuộc sống người dân trong vùng bị đảo lộn khi nhiều gia đình không dám cho con ra khỏi nhà, thậm chí là bỏ công bỏ việc ở nhà trông con”, ông Bình cho biết thêm.

Sau khi nhận trình báo của gia đình bà Liễu và chính quyền khóm Vĩnh Tiến, lực lượng Công an thị trấn Hồ Xá cùng Công an huyện Vĩnh Linh nhanh chóng có mặt triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Một vị đại diện Công an thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh cho biết, vụ việc đang được điều tra, xác minh. Cơ quan chức năng đồng thời cũng khuyến cáo người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, báo cáo với lực lượng công an khi phát hiện điều khả nghi. Bên cạnh đó, không đồn đoán, suy diễn sự việc, không tung tin lên các trang mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày