Hai mẹ con đẹp như thiên thần dám đối đầu với cá mập khổng lồ "The Meg"

Hằng Nga, Theo Trí Thức Trẻ 19:34 10/08/2018

Bên cạnh những pha săn cá mập nghẹt thở thì bom tấn hành động "The Meg" còn cuốn hút khán giở bởi bộ đôi mẹ con “bá đạo” Suyin và Meiying do Lý Băng Băng và diễn viên nhí Sophia Cai thủ vai.

The Meg (Cá Mập Siêu Bạo Chúa) là bộ phim hành động, giật gân do Jon Turteltaub đạo diễn. Phim dựa trên cuốn tiểu thuyết Meg: A Novel of Deep Terror (1997) của Steve Alten. Nội dung phim kể về cuộc đối đầu giữa một nhóm nhà khoa học với con cá mập khổng lồ Megalodon ở Mariana - vùng biển sâu nhất Trái đất. Nhân vật chính là Jonas Taylor (Jason Statham), từng làm thuyền trưởng hải quân nhưng bị sa thải sau một sự cố bi thảm liên quan đến con quái vật khổng lồ dưới đáy biển.

Hai mẹ con đẹp như thiên thần dám đối đầu với cá mập khổng lồ The Meg - Ảnh 1.

The Meg kể về hành trình săn lùng cá mập khổng lồ vô cùng gay cấn.

Năm năm sau, ông được mời quay trở lại để giải cứu các nhà khoa học, trong đó có cả người vợ cũ đang bị kẹt dưới đáy biển. Trong quá trình làm nhiệm vụ, ông đã gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với Suyin (Lý Băng Băng), một nhà khoa học người Trung Quốc. Suyin cũng từng ly hôn và có một cô con gái nhỏ tên Meiying (Sophia Cai). Chính Meiying đã trở thành chất xúc tác cho tình yêu giữa hai người. Có thể nói, cặp mẹ con bá đạo này đã để lại những kỷ niệm đẹp cho khán giả.

Suyin (Lý Băng Băng) – bà mẹ một con đẹp mòn con mắt

Nhân vật Suyin trong The Meg thuộc kiểu phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và tự tin. Nét cuốn hút của nhân vật này là vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà, đúng chuẩn "gái một con" hút hồn người đối diện. Nhưng chúng ta đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa. Đóa hoa Á Đông xinh đẹp trong phim cũng sẵn sàng lăn xả, dũng cảm nhận các nhiệm vụ, từ việc giải cứu đồng đội đến việc tiêu diệt cá mập khổng lồ.

Hai mẹ con đẹp như thiên thần dám đối đầu với cá mập khổng lồ The Meg - Ảnh 2.

Lý Băng Băng vô cùng xinh đẹp trong The Meg.

Ban đầu người xem có cảm giác nhân vật này có vẻ "làm màu", đẹp nhưng vô dụng. Cô xung phong lái tàu ngầm đi cứu anh em nhưng cuối cùng chẳng làm được gì mà còn để người khác phải cứu mình. Lần nào Suyin làm nhiệm vụ là lần ấy Jonas phải chạy đi cứu, rồi dọn dẹp những "chiến tích" mà cô bày ra. Nhưng cô cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, ở trong một chừng mực nào đó. Như ở nhiệm vụ bắn thuốc độc vào con cá mập khổng lồ thì cô cũng đã bắn trúng. Còn việc cô bị con cá mập hung dữ tấn công thì lại là chuyện sau đó, nhiệm vụ cô đã hoàn thành rồi, phải nhường đất diễn cho nam chính thể hiện thôi.

Hai mẹ con đẹp như thiên thần dám đối đầu với cá mập khổng lồ The Meg - Ảnh 3.

Con cá mập khổng lồ và hung bạo đã cướp đi sinh mạng của bao nhiêu người, nên Suyin làm được như thế cũng là quá giỏi rồi. Ta còn đòi hỏi gì nữa ở một nữ nhi chân yếu tay mềm, luôn có đặc quyền được đàn ông che chở? Lẽ ra ta còn phải cộng điểm cho Suyin về khoản nhiệt tình và dũng cảm, hơn chán đám đàn ông nhát gan trên tàu. Vả lại, không có Suyin thì làm sao Jonas được đóng vai "anh hùng cứu mĩ nhân" bây giờ?

Suyin chỉ được cái bạo mồm thế thôi chứ đứng trước Jonas thân hình vạm vỡ, cơ bụng sáu múi cuồn cuộn cũng đỏ mặt, xấu hổ, ngượng ngùng, vẻ e ấp đúng kiểu con gái Á Đông. Thế mà vừa đi ra khỏi phòng đã vội ngó qua cửa kính nhìn trộm. Suyin và Jonas trong phim đúng kiểu "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Chàng soái Tây, nàng châu Á nhưng phản ứng hóa học giữa hai diễn viên vẫn rất tốt.

Hai mẹ con đẹp như thiên thần dám đối đầu với cá mập khổng lồ The Meg - Ảnh 4.

Trong phim Lý Băng Băng và Jason Statham là một cặp rất đẹp đôi.

The Meg không phải là bộ phim đầu tiên Lý Băng Băng chạm ngõ Hollywood, trước đó cô từng giam gia Resident Evil (Vùng đất quỷ dữ, 2002) và thể hiện một vai khá quan trọng trong Transformers: Age of Extinction (Transformers: Kỷ Nguyên Hủy Diệt, 2014), bom tấn có doanh thu 1,1 tỷ USD toàn cầu. Tuy nhiên vai diễn của Lý Băng Băng trong The Meg là một vai khá nặng ký, trong bộ phim này cô có nhiều đất diễn hơn khi giữ vai trò nữ chính.

Meiying (Sophia Cai) – cô con gái mồm mép đáo để

Mẹ con nhà Suyin phải nói là có nhan sắc và khí chất khó ai bì kịp. Cô bé Meiying (Sophia Cai) còn nhỏ nhưng đã rất xinh xắn, đáng yêu, dự kiến sẽ trở thành mĩ nhân tương lai. Chỉ xinh thôi đã đủ khiến người khác cưng rồi, đằng này Meiying vừa xinh tựa thiên thần mà mồm mép lại còn đáo để nữa.

Hai mẹ con đẹp như thiên thần dám đối đầu với cá mập khổng lồ The Meg - Ảnh 5.

Mới 8 tuổi nhưng Meiying đã rất hiểu chuyện, dường như cái gì cũng biết, y hệt bà cụ non. Có lẽ do cô bé đã từng trải qua cảnh gia đình tan vỡ nên có vẻ chững chạc trước tuổi. Nhưng cô bé tiếp nhận sự đổ vỡ trong hôn nhân của bố mẹ bằng một thái độ bình thản, lạc quan. Chính miệng cô bé kể rằng mẹ mình cần thêm thời gian để bắt đầu một mối quan hệ mới khi vừa trải qua một quãng thời gian với một "tên khốn" (bố cô bé).

Hai mẹ con đẹp như thiên thần dám đối đầu với cá mập khổng lồ The Meg - Ảnh 6.

Meiying có mồm mép vô cùng đáo để.

Từng hành động, cử chỉ, lời nói của Meiying thốt ra đều khiến người xem bật cười thích thú vì quá đáng yêu. Biết ông "chú Điên" Jonas có tình ý với mẹ, Meiying bèn lém lỉnh rỉ tai rằng "Mẹ cháu cũng thích chú", rồi nháy mắt tinh nghịch. Meiying là một cô bé rất ngoan, không bao giờ mè nheo hay quấy rầy mẹ. Cô bé còn kín đáo dặn dò ông chú Jonas nhất định phải cứu được mẹ cháu.

Sự chững chạc của cô bé được thể hiện rõ nhất ở chi tiết chiếc trực thăng gặp nạn rơi trúng chiếc tàu chở các nhà khoa học, mọi người đồng loạt nhảy xuống biển, trong lúc ai nấy đều hoảng loạn thì Meiying là người bình tĩnh nhất. Cô bé còn trấn an ông chú da đen đang gào khóc bù lu, bù loa: "Suỵt, chú im lặng nào! Chúng ta có áo phao rồi mà!" Chính Meiying là nhân tố giúp khán giả thư giãn sau những phút phim căng thẳng, hồi hộp.

Hai mẹ con đẹp như thiên thần dám đối đầu với cá mập khổng lồ The Meg - Ảnh 7.

Cận cảnh vẻ xinh xắn như thiên thần của Sophia Cai trong The Meg.

Thể hiện vai Meiying là diễn viên nhí Sophia Cai (còn gọi là Shuya Cai), cô bé mang hai dòng máu, mẹ là người Trung Quốc và cha là người Anh nên có một vẻ đẹp lai vô cùng xinh xắn. Sophia bắt đầu sự nghiệp của mình từ khi mới 2 tuổi với vai trò người mẫu quảng cáo trên truyền hình và diễn viên phim. Vai diễn Ni Ni của Sophia Cai trong bộ phim điện ảnh Trung Quốc Somewhere Only We Know (Có một nơi chỉ chúng ta biết, 2015) đã giúp tên tuổi cô bé được biết đến rộng rãi hơn.

Hai mẹ con đẹp như thiên thần dám đối đầu với cá mập khổng lồ The Meg - Ảnh 8.

Với lợi thế là con lai, Sophia Cai thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Quan Thoại. Các diễn viên Trung Quốc trong The Meg đều gây ấn tượng với khả năng nói tiếng Anh cực kỳ trôi chảy. Có lẽ ngoài cuộc truy lùng cá mập siêu bạo chúa đầy gay cấn thì cặp mẹ con bá đạo trong phim cũng là một nhân tố thú vị lôi kéo khán giả đến rạp.

The Meg (Cá Mập Siêu Bạo Chúa) hiện đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.