Hai người “bí ẩn" đi cùng tài xế taxi nghi bị cứa cổ ở cổng SVĐ Mỹ Đình là ai?

Nam An (tổng hợp), Theo Trí Thức Trẻ 01:05 30/01/2019

Theo chia sẻ của nhân chứng, sau khi nam tài xế chạy ra khỏi chiếc taxi khoảng 5m thì gục tại chỗ, lúc này một số người còn thấy 2 bóng người khác bỏ chạy khỏi hiện trường.

Tối ngày 29/1, thông tin về vụ việc một nam tài xế taxi nghi bị cứa cổ tử vong tại khu vực cửa SVĐ Mỹ Đình đã gây xôn xao dư luận. Theo đó, danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn D. (SN 1994, quê ở xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã có gia đình. Ngay sau khi nghe được hung tin, người thân nạn nhân đã có mặt tại hiện trường để nhận dạng thi thể.

Hai người “bí ẩn đi cùng tài xế taxi nghi bị cứa cổ ở cổng SVĐ Mỹ Đình là ai? - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Theo chia sẻ của một người thân, được biết nạn nhân đã có vợ và 1 con trai. Hiện vợ nạn nhân đang mang bầu bé thứ 2. Cũng theo người thân nạn nhân, D là người rất hiền lành, chịu khó làm việc. Những ngày gần Tết, D. luôn cố chạy xe để đưa tiền cho vợ sắm sửa nhà cửa.

Trước sự việc trên, trao đổi với PV, một số nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc nam tài xế xe taxi có vết thương ở cổ, chạy ra khỏi xe. Khi chạy được khoảng 5 mét thì gục xuống đường, tử vong tại chỗ.

Chia sẻ với PV, một tài xế taxi, đồng nghiệp của nạn nhân cho biết, vào chiều cùng ngày anh Công thấy nạn nhân chạy xe trên đường Hoàng Quốc Việt. "Chiều tôi còn thấy anh ấy trên chạy xe đường Hoàng Quốc Việt, vậy mà giờ anh ấy đã nằm xuống đây rồi, lại sắp Tết nữa".

Hai người “bí ẩn đi cùng tài xế taxi nghi bị cứa cổ ở cổng SVĐ Mỹ Đình là ai? - Ảnh 2.

Chiếc xe taxi của nạn nhân đậu ngay gần đó vẫn còn mở cửa

Bên cạnh đó, một nhân chứng có mặt tại hiện trường cũng chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc trên báo Người đưa tin, "Nam tài xế điều khiển xe chở khách từ Sóc Sơn về đến cổng phụ SVĐ Mỹ Đình thì gặp chuyện. Lúc xảy ra sự việc, trên xe có 3 người (cả tài xế). Tài xế bị 1 trong 2 đối tượng ngồi phía sau cứa cổ, sau đó tài xế vội mở cửa thoát thân, chạy đến trước cửa một nhà hàng gần đó thì nằm gục xuống đường. Sau khi tài xế bỏ chạy, 2 người còn lại trong xe cũng nhanh chóng rời đi".

Theo đại diện hãng xe Linh Anh, qua trích xuất từ định vị GPS, lái xe Nguyễn Văn D. (SN 1993) đón khách từ Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Đa ngành Sóc Sơn (gần khu công nghiệp Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội). Sau đó, anh D. trả khách ở đường Nguyễn Hoàng giao với Phạm Hùng (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Dừng tại đây 2 phút, anh Duy di chuyển xe ra khu vực sân vận động Mỹ Đình và xảy ra sự việc.

Trước đó, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 20h ngày 29/1, thời điểm trên, một số người dân tham gia giao thông trên đường Lê Quang Đạo, đoạn trước cửa sân vận động Mỹ Đình (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) vô cùng bàng hoàng, chứng kiến cảnh tượng nam tài xế điều khiển xe taxi mang biển số 30A - 909.37 đang dùng tay che máu ở cổ, chạy ra khỏi xe.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng khẩn trương đến hiện trường để phong tỏa hiện trường, phối hợp để nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc.

Tối cùng ngày, lãnh đạo Công an phường Phú Đô cho biết, nạn nhân đã tử vong ngay tại chỗ. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.