Hai vợ chồng mua căn nhà nhỏ có ban công, tự trang hoàng và tạo ra "tổ ấm cực chill"

Trung hạ, Theo Phụ nữ số 10:00 12/05/2024

Cô ấy mua một ngôi nhà có sân thượng và đã dành nhiều năm trang trí ngôi nhà.

Nhà của Hào Tử (sống tại một thành phố lớn ở Trung Quốc) vừa giống như một bảo tàng cá nhân, vừa giống cửa hàng tạp hóa, đầy ắp không khí đời thường.

Chủ nhà Hào Tử có nhiều bản sắc: nhà thiết kế, nghệ nhân cắm hoa, nhiếp ảnh gia… Cô luôn có nguồn năng lượng không bao giờ cạn, luôn muốn trải nghiệm tất cả những điều mới mẻ trên thế giới này.

Hai vợ chồng mua căn nhà nhỏ có ban công, tự trang hoàng và tạo ra tổ ấm cực chill - Ảnh 1.

Hai vợ chồng Hào Tử và Hào Ca

30 tuổi, Hào Tử rất muốn có một ngôi nhà với khu vườn của riêng mình. Và bây giờ, giấc mơ ấy cuối cùng cũng thành hiện thực. Cô mua một ngôi nhà nhỏ có ban công, gieo trồng vào mùa xuân trong tổ ẩm, bận rộn gặt hái vào mùa thu, sống những ngày tháng bình dị mà đầy hạnh phúc. Ngôi nhà có khu vườn này đã tập trung những điều yêu thích của cô ấy và bạn đời.

Góp từng chút một vào tổ ấm

Hào Tử và chồng Hào Ca đều làm nghề tự do, hai người là bạn cùng lớp đại học, sau đó trở thành vợ chồng, cùng nhau đi qua gần chục năm mới có được "nhà". Hào Tử nói: Cô yêu mọi thứ trong ngôi nhà hiện tại, mỗi ngày sống bên cạnh những vật dụng yêu thích và cây cỏ, cuộc sống rất hạnh phúc.

Hai vợ chồng mua căn nhà nhỏ có ban công, tự trang hoàng và tạo ra tổ ấm cực chill - Ảnh 2.

Ngôi nhà của họ chủ yếu là ý tưởng của Hào Tử, nhiều thiết kế trang trí đã phá vỡ tư duy cố định về căn nhà truyền thống.

Chẳng hạn như, nội thất cố định trong nhà rất ít, phần lớn là đồ nội thất gỗ có thể di chuyển, chỉ cần thích thì có thể điều chỉnh bố cục theo tâm trạng và mùa. Tầng một, phòng khách và bếp kết hợp lại với nhau, không gian trở nên rộng mở, có một cửa sổ lớn từ sàn đến trần. Những ngày thời tiết đẹp, ngồi trong phòng khách là có thể nhìn thấy hoàng hôn.

Giữa phòng ăn và phòng khách chỉ dùng một tấm rèm voan trắng để phân chia. Phòng ăn kết hợp cả khu vực ăn uống và sinh hoạt, các tủ bên cạnh bàn ăn đều là đồ nội thất cũ, bên trong chứa đựng những đồ vật nhỏ của họ, bàn ăn và ghế ăn đến từ Bỉ và Anh, sự kết hợp của đồ nội thất từ các quốc gia khác nhau nhưng lại hài hòa.

Hai vợ chồng mua căn nhà nhỏ có ban công, tự trang hoàng và tạo ra tổ ấm cực chill - Ảnh 3.
Hai vợ chồng mua căn nhà nhỏ có ban công, tự trang hoàng và tạo ra tổ ấm cực chill - Ảnh 4.
Hai vợ chồng mua căn nhà nhỏ có ban công, tự trang hoàng và tạo ra tổ ấm cực chill - Ảnh 5.
Hai vợ chồng mua căn nhà nhỏ có ban công, tự trang hoàng và tạo ra tổ ấm cực chill - Ảnh 6.

Để làm đầy ngôi nhà này, toàn bộ quá trình có thể nói là "nước chảy đá mòn", tất cả đồ đạc đều được tích lũy từng chút một.

Hào Tử tin rằng mọi thứ yêu thích trong nhà đều không dễ dàng tìm thấy ngay lập tức, chỉ có thể từ từ phát hiện ra. Ban đầu khi vừa chuyển đến, chỉ có vài món đồ nội thất cũ, nhưng bây giờ, toàn bộ ngôi nhà đều đầy ắp, rất có bầu không khí của cuộc sống ấm cúng, cũng ngày càng trở nên đầy đặn hơn.

Hình ảnh bên dưới là bộ tủ trưng bày cao bên cạnh bàn ăn, là món đồ nội thất đầu tiên họ chọn, tủ này ba mặt đều là kính, có thể trưng bày những bộ đồ ăn tinh tế của Hào Tử, nó trở thành trung tâm thị giác của toàn bộ không gian tầng một.

Hai vợ chồng mua căn nhà nhỏ có ban công, tự trang hoàng và tạo ra tổ ấm cực chill - Ảnh 7.
Hai vợ chồng mua căn nhà nhỏ có ban công, tự trang hoàng và tạo ra tổ ấm cực chill - Ảnh 8.
Hai vợ chồng mua căn nhà nhỏ có ban công, tự trang hoàng và tạo ra tổ ấm cực chill - Ảnh 9.
Hai vợ chồng mua căn nhà nhỏ có ban công, tự trang hoàng và tạo ra tổ ấm cực chill - Ảnh 10.

Nhiều vật trang trí nhỏ trong nhà là tác phẩm thủ công của vợ chồng Hào Tử, như tranh vẽ, đồ gốm, khung đan...

Hào Tử nói, những thứ này không chỉ là đồ trang trí mà còn rất hữu ích, sẽ luôn đồng hành cùng họ. Ban đầu khi mua, trong đầu đã hình dung ra công dụng và vị trí đặt của nó, những vật trang trí đã được đặt trong nhà sau đó, cũng chính xác theo ý tưởng ban đầu của cô.

Theo cầu thang gỗ lên tầng hai, bên trái có thể trực tiếp vào vườn, bên phải là một không gian vuông vắn, sau khi phá bỏ tường gốc đã làm một cánh cửa trượt.

Phòng ngủ chính của tầng hai ban đầu được cải tạo thành phòng làm việc, theo nhu cầu làm việc của vợ chồng, đã đặt đóng đồ nội thất gỗ, đồ đạc trải dài, xếp đặt ngăn nắp gọn gàng. Đây là nơi cặp vợ chồng hoạt động nhiều nhất ở nhà, mọi việc liên quan đến công việc đều hoàn thành ở đây. Đừng coi thường từng món đồ nhỏ trong không gian này, rất nhiều đều là đồ có xuất xứ các quốc gia khác.

Hào Tử nói: Trong môi trường làm việc như vậy, sẽ cảm thấy thoải mái hơn và cũng dễ tìm thấy cảm hứng sáng tạo hơn.

Đưa mùa xuân vào nhà

Khu vườn không lớn, nhưng là nơi quan trọng nhất trong ngôi nhà. Mỗi buổi sáng, hai vợ chồng thường ra vườn "điều chỉnh tâm trạng". Có thể đọc sách ở đây, cắm hoa, ngắm cây cối trong vườn, phơi nắng.

Hai vợ chồng mua căn nhà nhỏ có ban công, tự trang hoàng và tạo ra tổ ấm cực chill - Ảnh 11.
Hai vợ chồng mua căn nhà nhỏ có ban công, tự trang hoàng và tạo ra tổ ấm cực chill - Ảnh 12.
Hai vợ chồng mua căn nhà nhỏ có ban công, tự trang hoàng và tạo ra tổ ấm cực chill - Ảnh 13.
Hai vợ chồng mua căn nhà nhỏ có ban công, tự trang hoàng và tạo ra tổ ấm cực chill - Ảnh 14.

Cây cối trong vườn đều là những loại cây Hào Tử yêu thích, như cẩm tú cầu, hoa păng xê, linh lan,dạ lan, thủy tiên và nhiều loại khác đến nỗi cô không thể đếm xuể.

Vườn ban công có nhiều loại cây, nhưng không hề lộn xộn, Hào Tử còn mở một góc vườn rau nhỏ, trồng cà chua, ớt ngọt và các loại rau vụ. Ban đầu cô nghĩ trồng rau rất "sáo rỗng", nhưng bây giờ lại cảm thấy rất chữa lành và còn làm phong phú thêm bàn ăn trong nhà. Đôi khi cô sẽ dùng những loại rau củ nhiều màu sắc này để trang trí cho mỗi góc nhà.

Trước đây Hào Tử luôn muốn có một vườn hoa, song cũng lo lắng không thể trồng được, nhưng kể từ khi có ngôi nhà này, cô cảm thấy trồng cây không hề khó, cũng không cần chăm sóc chúng mọi lúc mọi nơi, hiểu được thói quen sinh trưởng của chúng sau đó thực sự rất dễ dàng. Khu vườn nhà cô sau 3 năm, ngày càng trở nên đầy đặn hơn.

Sau 3 năm sống trong ngôi nhà nhỏ này, Hào Tử nói, môi trường sống từ bên ngoài đến bên trong đều đã thay đổi, thái độ sống của hai vợ chồng có một số biến đổi theo, nhưng may mắn thay, những thay đổi này đều tích cực.

Tâm trạng đã trở nên bình lặng hơn, nhiều việc có thể buông bỏ, ở trong ngôi nhà này, có những món đồ yêu thích và hoa cỏ, ngày bình thường rảnh rỗi không cần đi đâu xa, chỉ cần ở nhà cũng có thể "chill", lòng cảm thấy thỏa mãn.

Nguồn: Zhihu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày