Hằng Túi tiết lộ về tuổi thơ khó khăn mà đầy ắp kỷ niệm, một tay chăm sóc hai em

LYNK, Theo Helino 10:35 09/06/2018

Hóa ra, Hằng Túi không chỉ mạnh mẽ giỏi giang mà còn là người phụ nữ sống tình cảm, sẵn sàng hy sinh cho người thân gia đình. Còn 2 em của cô cũng có nhiều điều đặc biệt đến giờ mới tiết lộ.

Dù bản thân là hot mom đình đám nhất MXH hiện nay, thường xuyên khoe ảnh chồng con nhưng Hằng Túi lại rất kín đáo về người thân gia đình bên ngoại. Trong chuyến du lịch đầu năm nay, Hằng Túi mới vô tình chia sẻ ảnh của mẹ ruột khiến cư dân mạng trầm trồ xôn xao, bởi mẹ cô đã ngoài 50 nhưng vẫn sở hữu ngoại hình trẻ trung. Mọi người chỉ biết rằng, nhà Bích Hằng có 4 chị em gái, Hằng là chị cả, dưới còn em gái, em trai.

Hằng Túi tiết lộ về tuổi thơ khó khăn mà đầy ắp kỷ niệm, một tay chăm sóc hai em - Ảnh 1.

Bức ảnh hiếm hoi được Hằng Túi khoe đầy đủ người thân gia đình 2 bên nội ngoại.

Các thành viên ruột thịt với Bích Hằng đều có đời tư kín đáo, cuộc sống riêng tư không thị phi, không bị chú ý nhiều như bà mẹ nổi tiếng. Tuy nhiên, vừa mới đây, cô lại vui vẻ công khai những dòng tâm sự cũ khá dài, tiết lộ nhiều điều về tuổi thơ và tình cảm thân thiết giữa các chị em. Không ai nghĩ rằng, tuổi thơ của bà mẹ trẻ nổi tiếng lại nhiều kỉ niệm xúc động đến thế.

"Em trai và em gái.

Đêm nay chị lại có cảm hứng để viết cho 2 đứa vì chị nhìn thấy Su và Sóc của chị, y chang hình ảnh của 2 đứa 18 năm về trước... Chị nhớ ngày mẹ sinh ra Vân lúc đó chị 6 tuổi đang đi học lớp 1. Với chị, cảm giác có em lúc đó chỉ như 1 đứa trẻ có thêm 1 món đồ chơi, 1 con búp bê mới. Chỉ khác là có thêm cảm giác sợ bố mẹ yêu em hơn mình, đi đâu chị cũng bị trêu là ra rìa rồi nhé! Chị tức lắm toàn về tủi thân nhưng chẳng bao giờ chị ghét em hay đánh em cả, đó có lẽ là bản năng làm chị hay sao ý.

Thế rồi từ khi Vân xuất hiện là chị bắt đầu cuộc sống tự lập và không được chiều như trước nữa, chị bị gửi sang nhà bà ngoại trông, chị nhớ lắm vì bị chó bên nhà bà cắn phải tiêm đến 20 mũi, quắt hết cả người lại và trở thành còi nhất lớp. Rồi phải làm quen với việc tự tắm cho mình, tự mặc quần áo để đi học... vì mẹ còn phải trông hàng và trông em. Thế rồi lớn hơn một chút, mẹ bắt đầu để cho hai chị em trông nhau, chị 6 tuổi em thì mới biết bò. Hai đứa bị nhốt trên cái gác xép chưa đến 10m2, mẹ dặn phải giữ em ở trong đệm không cho em bò ra ngoài. Nhưng mà em cứ bò ra ngoài cơ, lần 1 lần 2 chị còn quắp em lê vào giữa nhưng đến lần thứ 3 thì em cứ bò là chị cầm 2 chân kéo lại vào giữa mà mẹ chẳng biết gì. Chắc vì thế bây giờ chân mới dài và thẳng hơn chị.

Hằng Túi tiết lộ về tuổi thơ khó khăn mà đầy ắp kỷ niệm, một tay chăm sóc hai em - Ảnh 2.

Tấm hình cực hiếm cách đây hơn 20 năm của 4 mẹ con Bích Hằng.

Cuộc sống có em cũng vui lắm vì có đứa em gái chơi cùng đỡ buồn, ngày bố mẹ đẻ em cũng là lúc nhà mình nuôi con chó Misa. Chị vẫn còn nhớ cái ảnh chị bế em vẹo cả người lôi tha lôi thôi đằng sau là chuồng chó có con Misa nằm đó, cái ảnh duy nhất của nó đấy! Khi có Vân xuất hiện là chị bắt đầu biết trông em và biết làm một số việc giúp bố mẹ. Rồi mẹ có bầu Quang khi Vân mới chỉ 1 tuổi, chị em mình chẳng được chăm chút như trước nữa, cứ tự học tự chơi. Chị nhớ ngày mẹ đẻ Quang, chị đi học về bố thông báo có em bé mới, hihi, với chị thì lần thứ 2 có em không còn bỡ ngỡ nữa, cũng chẳng có sự tủi thân hay ghen tị.

Chị nhìn thấy Quang bé tí quấn trong cái tã, trắng lắm, môi đỏ. Chị hồi đó còn bé, chỉ biết là em trai mình tay bị tật 1 chút, chị cố gắng lắng nghe bác sĩ nói là về phải vê ngón tay cho em, vừa vân vê vừa kéo ra. Chị thương Quang lắm, về cứ hôn hít, hôn cả vào môi, hihi, xong nằm ôm em ngủ, chị cũng nghe ai đó nói trẻ con ngủ hay giật mình, phải nắm chặt tay nó khi ngủ nó mới ngủ say... Chị làm như vậy, nắm chặt tay em đi ngủ, và chị nhớ rằng trước khi ngủ lần nào chị cũng vân vê kéo ngón tay cho em, ngủ gật lúc nào không biết.

Rồi em đi mổ tay lần 1, chị đưa em vào viện, em phải gây mê. Chị cứ ở ngoài khóc, chị hỏi mẹ: "Mẹ ơi! chắc chắn em được gây mê chưa? Sao con vẫn nghe văng vẳng như em vẫn đang khóc, mẹ hỏi kĩ lại bác sĩ đi, nhỡ đâu em chưa ngủ hẳn". Chị nhớ là chị đã chờ cho đến khi em phẫu thuật xong, nhìn tay em bị quấn băng chị khóc thầm không biết bao nhiêu lần, chẳng biết làm gì hơn chỉ biết âm thầm bóc nho cho em ăn vì em thích ăn nho lắm. Chị thương và xót... Chắc vì lý do đó nên chị vẫn hay thiên vị Quang hơn Vân nhỉ!

Hằng Túi tiết lộ về tuổi thơ khó khăn mà đầy ắp kỷ niệm, một tay chăm sóc hai em - Ảnh 3.

Thì ra hot mom sang chảnh nổi tiếng nhất nhì MXH lại có thời thơ ấu đáng yêu đến thế.

Hằng Túi tiết lộ về tuổi thơ khó khăn mà đầy ắp kỷ niệm, một tay chăm sóc hai em - Ảnh 4.

Dù chẳng mấy khi khoe các em ruột nhưng Hằng Túi đôi lần tiết lộ vị trí chị cả của mình.

Thế rồi lại mổ lần 2. Chị lại có cảm giác như vậy, bác sĩ nói phải mua viên đá tròn cho em xoay tay, tập tay, mặc dù bố mẹ đã mua nhưng chị đi tham quan vẫn nhớ mua 2 viên đá xanh về cho em tập. Chị bắt em tập nhiều đến nỗi em cứ vứt đi. Dần dần 2 đứa lớn, 3 chị em vẫn cứ quấn quýt nhau, ngủ chung trên cái gác xép mà cứ hơi tí là cộc đầu, đêm nào cũng ríu rít tâm sự trùm chăn đến nỗi bố phải mang roi lên dọa mới ngủ. Rồi mỗi đứa ôm 1 con gấu bông thế nào mà bố cho vào máy sưởi làm cháy cả 3. Bố bảo vứt đi mà không đứa nào chịu vứt, ôm 3 con cháy đen khét lẹt đi ngủ.

Chị còn nhớ chị em mình cùng nuôi gà con, vịt con, nuôi con chó Misa đẻ ra được cả đàn, bố đem cho đem bán mà cả ba cứ làm đủ mọi trò không cho, rồi cứ con chó con nào bị cho đi là ba đứa lại khóc ầm ĩ... Chị nhớ những hôm ba chị em bị nhốt ở nhà một mình, đi thuê truyện về đọc xong tự nấu cho nhau ăn, chị nấu cơm, Vân rửa bát, Quang cho chó ăn. Cứ thế chia ra, chành chọe nhau từng việc một. Nào thì chị quét nhà, dọn nhà, Vân rút quần áo, Quang gấp quần áo. Chị nhớ mỗi khi chị nấu cơm là cả 2 lại ra lải nhải "chị Hằng nấu mì xào nhé, nấu trứng chưng ngọt nhé, nấu canh chua nhé"... Rồi Quang ăn hết 5 - 7 bát, Vân ăn được 3 bát, xong chị được khen nấu ngon sướng nổ mũi.

Những ngày tháng đó tuy vất vả hay bị ăn đòn nhưng lại vui vẻ nhất. Lớn hơn tẹo nữa thì chị hay cho 2 đứa ăn đòn, đứa thì trốn học, đứa thì mè nheo đòi hỏi... Chị còn nhớ đêm hôm chị đi tìm Vân, gặp được em, chị vừa khóc vừa tát em tới tấp. Thực sự chị chẳng muốn làm vậy nhưng chị nóng tính, chị không muốn các em như thế! Chắc 2 đứa khó chịu vì bị chị quản lý, khó chịu vì xin chị đi chơi chị không cho, khó chịu vì chị hay gọi điện hỏi ở đâu, làm gì, mấy giờ về đúng không?

Hằng Túi tiết lộ về tuổi thơ khó khăn mà đầy ắp kỷ niệm, một tay chăm sóc hai em - Ảnh 5.

Đọc tâm sự của Hằng Túi mới thấy cô là người phụ nữ mạnh mẽ nhưng cũng rất tình cảm, yêu thương các em.

Chị bận, rất bận... nhưng chị mong các em hiểu vì sao chị vẫn bỏ thời gian để làm những việc đó! Chị biết là chị ít khi cho bọn em tiền tiêu vặt, không phải vì chị không nhớ, không phải vì chị tiếc, không phải vì chị ki mà chỉ vì chị mong các em hiểu rằng phải có lao động, có công sức mới có tiền. Chị đã hứa là chị sẽ làm! Chị hứa tặng Vân xe máy khi em đỗ đại học chị đã làm, và Quang cũng vậy, nên em phải cố gắng nhé đừng làm chị thất vọng... Dù chị có mắng, có mày tao chí tớ, có suốt ngày lôi ra giáo điều lải nhải, thì hãy cố gắng nghe, rồi sẽ có lúc các em cần đến.

Chị không tự tin là một người chị hiền lành, dễ chịu, chiều chuộng, khéo léo với bọn em nhưng chị tin rằng bất kì khi nào bọn em cần đến chị, chị luôn sẵn sàng ở phía sau bọn em. Cứ tin là như vậy nhé để vững vàng!".

Đọc những dòng kể về tuổi thơ của Bích Hằng, chắc hẳn nhiều bà mẹ thế hệ 8X 9X đều cảm thấy bồi hồi xúc động. Nhà 2 - 3 chị em, đứa lớn cắp đứa nhỏ ở nhà cho bố mẹ đi làm, cơm không đủ ăn quần áo không đủ mặc, loanh quanh nấu nướng dọn dẹp, rồi cãi nhau những chuyện rất trẻ con. Biết bao nhiêu là kỉ niệm đẹp, thì ra thuở ấu thơ của hot mom vạn người ngưỡng mộ lại bình dị mộc mạc như thế, cũng giống bao bé gái ngày xưa.

Hằng Túi tiết lộ về tuổi thơ khó khăn mà đầy ắp kỷ niệm, một tay chăm sóc hai em - Ảnh 6.

Em gái kế của Hằng Túi hiện cũng là bà chủ nhỏ của một shop thời trang tại Hà Nội.

Hằng Túi tiết lộ về tuổi thơ khó khăn mà đầy ắp kỷ niệm, một tay chăm sóc hai em - Ảnh 7.

Bích Vân khá nhí nhảnh, vui vẻ.

Hằng Túi tiết lộ về tuổi thơ khó khăn mà đầy ắp kỷ niệm, một tay chăm sóc hai em - Ảnh 8.
Hằng Túi tiết lộ về tuổi thơ khó khăn mà đầy ắp kỷ niệm, một tay chăm sóc hai em - Ảnh 9.

Bích Vân có nhan sắc gần như bản sao của chị gái.

Điều đặc biệt đáng chú ý hơn là chân dung của các em Bích Hằng được miêu tả khá rõ nét, khiến mọi người đỡ tò mò hơn, bởi so với cô chị cả nổi đình nổi đám thì Bích Vân và Tiến Quang có cuộc sống riêng khá bình thường. So với 2 người chị gái, thì cậu út điển trai nhà Hằng Túi có vẻ kín tiếng nhất, hầu như Tiến Quang không đăng tải gì nhiều trên MXH ngoài đam mê với xe cộ.

Hằng Túi tiết lộ về tuổi thơ khó khăn mà đầy ắp kỷ niệm, một tay chăm sóc hai em - Ảnh 10.

Em trai của Hằng Túi cũng trắng trẻo, đẹp trai.

Hằng Túi tiết lộ về tuổi thơ khó khăn mà đầy ắp kỷ niệm, một tay chăm sóc hai em - Ảnh 11.
Hằng Túi tiết lộ về tuổi thơ khó khăn mà đầy ắp kỷ niệm, một tay chăm sóc hai em - Ảnh 12.

Cậu út được Hằng Túi yêu thương chăm sóc, "thiên vị" nhiều nhất nhà giờ đã thành soái ca.

3 chị em Hằng Túi có vẻ rất thân thiết với nhau, dù không tiết lộ về nhau quá nhiều trên FB, rất hiếm khi họ nhắc đến tên nhau, nhưng qua bức ảnh và những status đi chơi cùng nhau cũng đủ thấy Hằng là người chị yêu thương gia đình như thế nào, ngoài bận rộn công việc thì bà mẹ 4 con đều dành hết thời gian để quan tâm đến các thành viên máu mủ ruột thịt. Nói gì thì nói, những mẩu chuyện nhỏ xinh về tuổi thơ của Bích Hằng đã giúp mọi người hiểu thêm về cô, và thêm yêu mến Hằng hơn, vì đã nỗ lực để có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn như hiện tại.