Háo hức chờ bộ ảnh ngày cưới, cặp đôi phẫn nộ khi nhận được toàn hình chụp mông, ngực phù dâu

Mây, Theo Helino 15:00 10/08/2018

Dù hành xử thiếu chuyên nghiệp và không đúng mực, nhiếp ảnh gia này vẫn ngoan cố đổ lỗi cho thời tiết.

Ai cũng biết rằng đám cưới là 1 trong những sự kiện trọng đại trong cuộc đời mỗi con người, bởi vậy người ta thường cố gắng tìm 1 thợ ảnh giỏi để lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng giá trong buổi lễ.

Mang tâm thế háo hức và chờ mong, cặp đôi Steph và Paul Unwin đã tìm đến David Kilcourse - người tự quảng cáo mình là một nhiếp ảnh gia đám cưới chuyên nghiệp, để giúp họ ghi lại thời khắc hạnh phúc nhất cuộc đời. Thế nhưng đáng buồn thay, vị nhiếp ảnh gia này không chỉ cho ra những bức ảnh không đẹp, mà còn chụp hàng tá những hình ảnh vô duyên không liên quan khiến cặp đôi mới cưới vừa bực mình vừa tức giận. 

Háo hức chờ bộ ảnh ngày cưới, cặp đôi phẫn nộ khi nhận được toàn hình chụp mông, ngực phù dâu - Ảnh 1.

Cặp đôi mới cưới Steph và Paul Unwin

Cụ thể, sau đám cưới Steph và Paul Unwin chỉ được đưa cho đúng 1 chiếc đĩa CD chỏng trơ, bất chấp lời thỏa thuận ban đầu rằng họ sẽ nhận được 1 quyển album ảnh, 2 bức hình treo tường và 1 chiếc CD lưu giữ file mềm. Thế nhưng cả 2 chỉ thực sự phẫn nộ không kìm nổi khi mở chiếc CD ra để xem ảnh. Trong số 1636 bức ảnh được chụp lại, không có bất cứ bức hình nào được chỉnh sửa tử tế, và có đến 559 bức ảnh bị out nét. Thêm vào đó, trong đống ảnh tạp nham này chỉ có đúng 81 bức ảnh chụp cô dâu chú rể, còn số ảnh chụp 2 phù dâu (mà chủ yếu tập trung vào chân, ngực và mông của họ) lại lên đến 96 tấm. 

Háo hức chờ bộ ảnh ngày cưới, cặp đôi phẫn nộ khi nhận được toàn hình chụp mông, ngực phù dâu - Ảnh 2.

Đây mà gọi là ảnh cưới?

Háo hức chờ bộ ảnh ngày cưới, cặp đôi phẫn nộ khi nhận được toàn hình chụp mông, ngực phù dâu - Ảnh 3.

Nhân vật chính đáng lẽ phải là cô dâu, nhưng tất cả những gì người ta chú ý trong bức ảnh này lại là bàn tọa của phù dâu

"Không có bất cứ bức ảnh nào chụp họ hàng 2 bên của chúng tôi và chỉ có duy nhất 1 bức chụp bố mẹ tôi. Hình ảnh xuất hiện nhiều nhất trong cả bộ ảnh là mông và ngực của 2 cô bạn tôi. Điều này không thể chỉ là vô tình", cô dâu phẫn nộ cho hay.

Sau khi phàn nàn, vị nhiếp ảnh gia vẫn ngoan cố không chịu xin lỗi mà chỉ bào chữa rằng ảnh chụp không được đẹp là vì lý do thời tiết, khi trời hôm đó mưa tầm tã. David Kilcourse còn mặt dày cho biết trong hơn 1000 đám cưới mà anh đã chụp, chỉ có đúng 10 đôi từng phàn nàn về tay nghề của anh ta. 

Không thể nhẫn nhịn thêm, Steph and Paul đã quyết định kiện David ra tòa với tội danh lừa đảo. David cố tình vắng mặt trong phiên tòa nhưng vẫn phải nhận án phạt $840 (khoảng 19 triệu VNĐ) sau khi trải qua phán xét.

(Theo VT)