Hát mãi ước mơ: Ưng Đại Vệ rơi nước mắt vì chàng nhạc công khiếm thị nuôi cả nhà

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 09:36 19/05/2018

Ưng Đại Vệ là khách mời tập 12 "Hát mãi ước mơ 2018".

Giám khảo khách mời tuần này của "Hát mãi ước mơ" là ca - nhạc sĩ Ưng Đại Vệ, "single dad" được yêu mến của làng nhạc Việt Nam. Anh mở đầu chương trình bằng ca khúc "Nỗi nhớ" của nhạc sĩ Vũ Huy Hoàng.

Hát mãi ước mơ: Ưng Đại Vệ rơi nước mắt vì chàng nhạc công khiếm thị nuôi cả nhà - Ảnh 2.

3 giám khảo của tập 12

Vòng Ước mơ

Thí sinh Y Tói, 26 tuổi, hiện ở Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Y Tói bị khiếm khuyết bẩm sinh, ba anh qua đời được gần hai năm, mẹ thì bệnh thận, mỗi tháng chạy thận tới 3 lần, Y Tói còn người em đang đi học. Mọi chi phí sinh hoạt cho cả nhà, thuốc men cho mẹ đều phụ thuộc vào đồng lương từ công việc chơi nhạc cụ ở quán cà phê. Điều kì diệu là dù Y Tói gần như không có khả năng giao tiếp, nói chuyện rất khó khăn nhưng chỉ cần được ngồi chơi nhạc cụ, anh chàng như thay đổi hẳn, lanh lợi, hoạt bát hơn.

Mợ Y Tói – chị Ksor H’Hoanh hát cho ước mơ của người cháu khiếm thị của mình. Chị chọn bài hát "Khát vọng" của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Câu chuyện đã khiến Ưng Đại Vệ rưng rưng nước mắt.

Hát mãi ước mơ: Ưng Đại Vệ rơi nước mắt vì chàng nhạc công khiếm thị nuôi cả nhà - Ảnh 4.

Nguyễn Hoàn Tú, 25 tuổi hiện đang sinh sống ở Nhơn Trạch, Đồng Nai. Công việc chính của anh là diễn viên xiếc công phu, tuy nhiên không phải lúc nào cũng ổn định. Hoàn Tú phải làm thêm nhiều nghề khác như bốc xếp, làm hồ, hoặc ai thuê gì làm nấy. Cuộc sống vô vàn khó khăn khi phải chăm lo mẹ già thần kinh không ổn định, cha anh thì bị tai nạn lao động, hiện sức khỏe rất yếu không thể kiếm thu nhập phụ giúp gia đình. Ngoài ra, anh còn có gia đình nhỏ cùng 2 đứa con đang tuổi ăn tuổi học nên tốn rất nhiều chi phí.

Bạn thân của anh Tú là chị Võ Thị Mỹ Lệ, ca sĩ tự do hiện đang ở Bình Thạnh. Trong những lần đi biểu diễn cùng, chị biết được hoàn cảnh éo le của anh Tú nên quyết định đăng kí tham gia chương trình để hát giúp đỡ. Chị Mỹ Lệ chọn bài hát "Ước mơ tôi" của nhạc sĩ Đức Trí.

Hát mãi ước mơ: Ưng Đại Vệ rơi nước mắt vì chàng nhạc công khiếm thị nuôi cả nhà - Ảnh 6.

Anh I Cũ Bkrông (I Chu), 37 tuổi, hiện đang sống cùng vợ và 3 đứa con gái ở Cư Kuin, Đắk Lắk. Anh quan niệm, chỉ có con chữ mới giúp gia đình anh có cuộc sống tốt hơn nên bằng mọi giá, anh đều cho cả 3 đứa con đi học. Chính anh I Chu sẽ hát cho các con của mình, anh chọn bài hát "Yêu dân tộc Việt Nam" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên.

Hát mãi ước mơ: Ưng Đại Vệ rơi nước mắt vì chàng nhạc công khiếm thị nuôi cả nhà - Ảnh 8.

Câu chuyện cuối cùng là anh Bùi Văn Quẹo, 27 tuổi, hiện ở Thủ Dầu Một, Bình Dương. Anh Quẹo làm nghề bán vé số, sống cùng với người vợ và đứa con gái hơn 2 tuổi. Gia đình anh gồm 3 người, nhưng mỗi người mang một khiếm khuyết khác nhau. Anh Quẹo bị khiếm thị, vợ anh - chị Nguyễn Thị Kim Chi thì khiếm khuyết tay chân, không đi đứng được. Con gái thì bị cườm mắt phải điều trị lâu dài, tốn rất nhiều tiền.

Đăng kí tham gia chương trình, anh Quẹo chọn bài hát "Vợ tôi" của nhạc sĩ Mạnh Quỳnh để trình diễn.

Hát mãi ước mơ: Ưng Đại Vệ rơi nước mắt vì chàng nhạc công khiếm thị nuôi cả nhà - Ảnh 10.

Kết quả vòng Ước mơ, với số điểm nhận được là 72, chị Mỹ Lệ là người đầu tiên chia tay chương trình và nhận số tiền thưởng là 7 triệu 200 nghìn đồng.

Hát mãi ước mơ: Ưng Đại Vệ rơi nước mắt vì chàng nhạc công khiếm thị nuôi cả nhà - Ảnh 12.

Vòng Chinh phục

Ở vòng Chinh phục, 3 thí sinh còn lại sẽ bấm nút chọn ngẫu nhiên 1 bài hát bất kì để hát. Mở đầu là phần thi của anh Văn Quẹo với bài hát "Chuyện ba mùa mưa", cùng lối hát mộc mạc, chân thành không cần phô diễn kĩ thuật. Chị Ksor H’Hoanh thể hiện ca khúc "Tiếng chim báo tin vui". Anh I Chu chọn được bài hát "Giấc mơ Chapi".

Văn Quẹo

Ksor H'Hoanh

I Chu

Kết quả vòng Chinh phục, anh I Chu nhận được số điểm là 78, thấp nhất trong các thí sinh, đồng nghĩa với việc phải nói lời chia tay chương trình.

Hát mãi ước mơ: Ưng Đại Vệ rơi nước mắt vì chàng nhạc công khiếm thị nuôi cả nhà - Ảnh 17.

Vòng Tỏa sáng

Chị H’Hoanh xuất hiện trên sân khấu với sự hỗ trợ của anh chàng chơi nhạc cụ I Tói. Cả hai mợ cháu cùng nhau thể hiện bài hát "Em đẹp như hoa Pơ Lang", cùng đạo cụ là ghi ta và trống. Anh Văn Quẹo tiếp tục "rót mật vào tai" khán giả khi chọn bài hát "Lòng mẹ 2".

Văn Quẹo

Ksor H'Hoanh

Kết quả vòng Tỏa sáng, cả Ban giám khảo lẫn khán giả đều chấm điểm tuyệt đối dành cho 2 thí sinh. Lần đầu tiên tại chương trình, giải nhất và nhì cộng lại chia cho 2 thí sinh xứng đáng nhất. Như vậy, mỗi thí sinh sẽ nhận được số tiền thưởng là 37 triệu 500 nghìn đồng.

Hát mãi ước mơ: Ưng Đại Vệ rơi nước mắt vì chàng nhạc công khiếm thị nuôi cả nhà - Ảnh 21.

Tập 13 của "Hát mãi ước mơ 2018" sẽ được phát sóng vào lúc 20h25, thứ 6, 25/5/2018 trên kênh HTV7.