Cổ động viên Việt Nam hãy coi chừng Ultras Malaysia - đám người hung hãn khi bản năng nguyên thủy bị đánh thức

Bài viết: Thanh Đình - Đồ họa: Broly, Theo Trí Thức Trẻ 09:02 11/12/2018

Bạn sẽ không thể biết được tại Bukit Jalil tới đây, các Ultras Malaya sẽ trình diễn bộ mặt nào, dễ thương và thân thiện hay hung dữ đáng sợ. Vì vậy, hãy cẩn trọng!

Ultras Malaysia từng khiến CĐV Việt Nam khiếp sợ

Những CĐV cuồng nhiệt

4 năm trước người hâm mộ Việt Nam đã đụng độ các Ultras Malaysia trên sân Shah Alam, sau khi "Những ngôi sao Vàng" đánh bại Malaysia với tỷ số 2-1 trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014. Máu đã đổ, và cả những giọt nước mắt sợ hãi giữa khung cảnh hỗn loạn là những hình ảnh mà chúng ta không bao giờ có thể quên.

Cổ động viên Việt Nam hãy coi chừng Ultras Malaysia - đám người hung hãn khi bản năng nguyên thủy bị đánh thức - Ảnh 2.

Vậy Ultras Malaysia là tổ chức như thế nào, và bắt nguồn từ đâu?

Đó là vào năm 2007, khi đội tuyển Malaysia thất bại thảm hại ở Asian Cup mà họ là một trong 4 nước chủ nhà. Trong nỗi thất vọng tột cùng, người yêu bóng đá Malaysia từ khắp nơi trên thế giới chỉ biết các trút giận lên các diễn đàn trực tuyến, sau đó tự nhủ phải làm một điều gì đó để phục hưng bóng đá nước nhà.

Rất nhanh chóng, một nhóm 20 người đã lập ra UM07, tức Ultras Malaya - 07, với mục đích kết nối tất cả những người hâm mộ Malaysia. Sau đó, họ sẽ kéo đến sân để cổ vũ đội tuyển dù thắng hay thua. Họ vỗ tay tán thưởng sau mỗi đường chuyền đẹp, và say sưa hát cho đến khi các cầu thủ rời sân mới thôi. Họ có tới hơn 20 bài hát khác nhau để không bao giờ cảm thấy nhàm chán.

Cổ động viên Việt Nam hãy coi chừng Ultras Malaysia - đám người hung hãn khi bản năng nguyên thủy bị đánh thức - Ảnh 3.
Cổ động viên Việt Nam hãy coi chừng Ultras Malaysia - đám người hung hãn khi bản năng nguyên thủy bị đánh thức - Ảnh 4.

Theo thời gian, số lượng thành viên của Ultras Malaya tăng chóng mặt và góp phần quan trọng vào những thay đổi tích cực của bóng đá Malaysia. Và nhiều lần, FAM - Hiệp hội bóng đá Malaysia - phải nhờ cậy họ để tái tạo bầu không khí náo nhiệt ở các sân vận động trong những sự kiện như Pestabola Merdeka và AFF Suzuki Cup. Dần dần, Ultras Malaya trở thành một tổ chức giàu quyền lực. Các rắc rối nảy sinh từ đây.

Đám người hung hãn

Như đã nói, Ultras Malaya được tạo ra bởi tình yêu bóng đá thuần túy. Họ thậm chí không cần đến sự tài trợ từ bên ngoài, mà tự tìm kiếm nguồn thu thông qua việc bán các vật phẩm bóng đá.

Vì vậy, Ultras Malaya không phục vụ bất cứ ai. Họ sẽ phản kháng nếu cảm thấy tương lai đội tuyển bị đe dọa và tích cực tham gia giải quyết các tiêu cực nếu có. Ví dụ như năm ngoái, họ quyết định tẩy chay trận chung kết SEA Games 2017 giữa Malaysia và Thái Lan vì sự yếu kém của FAM trong việc bán vé. Kết quả: không có sự cổ vũ cuồng nhiệt trên khán đài, Malaysia thất bại 0-1.

Cổ động viên Việt Nam hãy coi chừng Ultras Malaysia - đám người hung hãn khi bản năng nguyên thủy bị đánh thức - Ảnh 5.

Cách phản ứng này xem ra vẫn còn nhẹ nhàng chán. Cho đến nay người ta vẫn nhắc về sự kiện ngày 01/03/2014. Đó là một dấu mốc quan trọng, khi bản năng nguyên thủy bị đánh thức và Ultras Malaya chính thức cởi bỏ bộ mặt dễ thương để hiện ra với dáng vẻ hung hãn chưa từng thấy.

Hôm ấy tuyển Malaysia chơi trận giao hữu gặp Philippines tại sân vận động Selayang. Hàng ngàn Ultras Malaya, trong trang phục màu đen và che mặt, chiếm lĩnh khu vực đằng sau cầu môn. Vì cho rằng FAM đã không làm gì để thay đổi nền bóng đá Malaysia suốt 30 năm qua, họ đã đứng im như những pho tượng trong 30 phút đầu trận đấu.

Kết thúc, bữa tiệc bắt đầu bằng pháo sáng, bom khói và mọi thứ Ultras Malaya có trong tay, hay tìm thấy. Chúng được ném khắp nơi, cả trên khán đài và dưới sân cỏ. Lửa bùng lên và khói mù mịt ở khắp nơi. Không khí man rợ còn được trợ lực bởi tiếng la hét, trống thúc liên hồi cùng các biểu ngữ phản đối FAM. Thông điệp của họ đưa ra là: Chào mừng tất cả đến với thế giới mới của bóng đá Malaysia, nơi chỉ có lòng dũng cảm.

Bạo lực, đổ máu và cướp phá

Từ ultra - những CĐV bóng đá cuồng tín, tới hooligan - người hâm mộ quá khích, là một ranh giới mong manh. Và chỉ cần một lý do, kể cả không rõ ràng, để tất cả trở nên đáng sợ.

Cổ động viên Việt Nam hãy coi chừng Ultras Malaysia - đám người hung hãn khi bản năng nguyên thủy bị đánh thức - Ảnh 6.

Như năm 2014, vốn đang thất vọng với kết quả thua 1-2 trước Việt Nam, một mâu thuẫn nhỏ cũng đủ để các Ultras Malaya tràn sang hành hung, tấn công CĐV Việt bằng tất cả những gì có thể.

Một năm sau, trong trận đấu thuộc vòng loại FIFA World Cup giữa Malaysia và Saudi Arabia, vào phút 87 khi đội nhà đang bị dẫn 1-2, Ultras Malaya bắt đầu phóng pháo sáng, bom khói về phía người hâm mộ và cầu thủ đội khách đến từ Tây Á. Trận đấu bị hủy bỏ và "Những chú hổ Mã Lai" bị xử thua 0-3. Lý do nổi loạn mà họ đưa ra là sự yếu kém trong cách điều hành của FAM, dẫn đến các kết quả tệ hại, bao gồm thất bại 0-10 trước UAE cách đó vài ngày.

Và mới đây, tại AFF Cup 2018, bạo lực lại xuất hiện sau trận đấu vòng bảng với Myanmar cách đây hơn 2 tuần. Lần này Malaysia giành chiến thắng, nhưng vì lý do nào đó, các Ultras Malaya vẫn bị kích động.

Khi các fan Myanmar, trong đó có cả phụ nữ, đang đợi xe bus ở Kuala Lumpur để lên đường trở về nhà, họ vô tình bị nhìn thấy bởi 30 Ultras Malaya. Đám người Malaysia quá khích hét lên "babi" (con lợn) và tấn công bằng vũ lực. Nhiều CĐV Myanmar phải nhập viện trong tình trạng bị thương nặng, và toàn bộ điện thoại di động cũng bị cướp đoạt.

Điều đáng nói ở đây, lực lượng cảnh sát Malaysia lại bảo về những kẻ côn đồ. Một người hâm mộ Myanmar nói với tờ Fox Sports rằng, cảnh sát cáo buộc "họ là những kẻ gây sự trước", sau đó khuyên tất cả "nên trở về nhà một cách nhanh nhất có thể".

Những kẻ hai mặt

Nhiều năm qua, FAM đã có nhiều hành động để tiễu trừ bạo lực trong bóng đá. Tuy nhiên nó không thu lại nhiều kết quả. Và nó càng khiến Ultras Malaya nổi giận. Họ coi đó là sự vô ơn. Bởi trong thời gian khó khăn, FAM đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ Ultras Malaya để hồi sinh nền bóng đá. Sau đó lại coi họ là nguồn cơn của mọi rắc rối. Giờ đây, mâu thuẫn giữa hai tổ chức ngày càng gay gắt và chỉ chờ dịp để bùng lên.

Trước trận chung kết lượt đi, cung cách phân phối vé của FAM một lần nữa lại bị chỉ trích. Hôm qua, hàng chục ngàn người hâm mộ Malaysia xếp hàng, thậm chí dựng lều để chờ mua vé. Nhưng chỉ rất ít người may mắn, trong khi lại có vô số trường hợp ngất xỉu vì kiệt sức và chen lấn.

Sự kiện này đã cho Ultras Malaya lý do để quậy phá, bên cạnh cuộc biểu tình có sự tham gia của hơn 50.000 người Malaysia Hồi giáo nhằm bảo vệ vị thế của người Mã Lai và đạo Hồi trong xã hội tại khu vực quảng trường Merdeka ở Kuala Lumpur.

Cổ động viên Việt Nam hãy coi chừng Ultras Malaysia - đám người hung hãn khi bản năng nguyên thủy bị đánh thức - Ảnh 7.

Pháo sáng và bạo lực khiến hình ảnh CĐV Malaysia trở thành nỗi khiếp sợ...

Vì vậy, cẩn trọng không thừa. Những ai sang xứ sở đồi cọ trong các ngày sắp tới nên tuân thủ khuyến cáo từ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, nên tránh xa các khu vực biểu tình, kiềm chế và tôn trọng phong tục, tập quán nước bạn, cũng như không có bất kỳ hành động nào có thể kích động CĐV địa phương.

Vào lúc này họ sẽ rất dễ thương và mến khách. Nhưng vào lúc khác, có thể đột nhiên hung dữ và tàn bạo. Bạn sẽ không bao giờ biết được các Ultras Malaya sẽ trình diễn bộ mặt nào tại Bukit Jalil.   

Cổ động viên Việt Nam hãy coi chừng Ultras Malaysia - đám người hung hãn khi bản năng nguyên thủy bị đánh thức - Ảnh 8.