Hãy trở thành những người độc thân nhưng không cô đơn

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 18:19 30/06/2017

Đừng mặc định việc độc thân gắn liền với nỗi buồn cô đơn buồn tẻ, bởi chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được mà!

Sau rất nhiều ngày gặp nhau, bạn tôi hồ hởi hỏi một câu hơi sống sượng: "Ê, vẫn ế hả bồ tèo?"

Tôi nhe răng cười, ừ gọn lỏn, nhưng trong lòng không mấy vui vẻ. Tôi thật sự rất muốn chỉnh từ "ế" trên khuôn miệng xinh đẹp của bạn mình đang ngồi ở phía đối diện, thành từ "độc thân". Nghe độc thân có vẻ hợp tình hợp lý hơn, lại lịch sự hơn nhiều.

Ế, là khi người ta không được người khác ngó ngàng gì tới, khiến người ta cảm thấy mình như bị cả thế giới bỏ rơi. Buồn và tủi thân vô cùng. Còn độc thân thì khác, đó là tình trạng quan hệ của một người, là do người ta toàn quyền lựa chọn. Vẫn có những người theo đuổi đấy, nhưng người ta không hợp nên người ta mới độc thân thôi.

Tuy vậy, tôi cũng chỉ giữ cảm xúc hơi tiêu cực một chút ấy ở trong lòng mình, vì bạn bè lâu không gặp mà chỉ vừa gặp lại bùng nổ một cuộc đấu khẩu thì không hay ho cho lắm. Hơn nữa, bạn tôi cũng giống như nhiều người bây giờ, mặc định những người độc thân là ế hết, và người ta cho rằng đó là một câu bông đùa vui vẻ nhẹ nhàng thôi.

Hãy trở thành những người độc thân nhưng không cô đơn - Ảnh 1.

Bạn tôi lại nói tiếp về cái sự việc độc thân/ ế của tôi bằng một giọng trầm buồn ảo não: "Vậy thì buồn lắm nhỉ? Thấy người ta có đôi có cặp, bạn lại cứ vò võ một mình…"

Tôi nhún vai: "Cũng không buồn gì. Quen rồi!"

Không phải là tôi cố tỏ ra mình mạnh mẽ hoặc làm màu làm mè gì cho cam. Nhưng quả thật, tôi thấy cuộc sống độc thân của mình khá ổn. Sau giờ làm việc, tôi vẫn thường tụ tập bạn bè đi café chuyện phiếm. Hoặc có những hôm bạn bè bận cả, thì tôi lọ mọ bếp núc làm món ngon thết đãi gia đình.

Cũng có những cuối tuần, khi người ta mải lo tìm địa điểm đi hẹn hò thì tôi thong thả dắt xe dạo vòng quanh phố, vui vẻ thì bước chân vào một vài hàng quán để ăn, không thì bước chân vào một vài cửa hiệu để mua sắm, chọn đồ.

Hãy trở thành những người độc thân nhưng không cô đơn - Ảnh 2.

Tôi thấy quỹ thời gian của mình không đến nỗi dư dả để tiếp đón nỗi buồn. Mối quan tâm của tôi quẩn quanh cũng chỉ có gia đình, bạn bè, quần áo, mỹ phẩm, đầu tóc, thức ăn… nhưng cũng đủ để tôi cảm thấy cuộc sống của mình vui nhộn và nhiều màu sắc.

Đâu phải ai độc thân cũng là thiếu thốn tình cảm đến mức có vẻ đáng thương đâu nhỉ? Người độc thân họ làm chủ cuộc sống của mình khá tốt, và nhất lại là họ không hề cảm thấy cô đơn. Nếu có, chắc là đôi chút thôi, nhưng sự mạnh mẽ và linh hoạt của họ sẽ ngay lập tức mang đến cho họ nguồn năng lượng tích cực để vượt qua tất cả.  

Thú thật là, kể cả khi bạn luôn miệng kêu ca và ngán ngẩm về sự độc thân hay ế ẩm của mình, thì bạn cũng không thể có người yêu ngay được. Người yêu là một người có tồn tại trên hành tinh này, chắc chắn sẽ có, nhưng lại thường xuất hiện vào khoảng thời gian mà chúng ta không ngờ tới nhất. Và việc mà chúng ta cần làm chính là tự tô vẽ cho cuộc đời của mình trở nên tươi sáng và đẹp đẽ hơn lên, chứ không phải là cứ rầu rĩ và úi xùi một xó.

Độc thân mà buồn vì cô đơn thì xoàng quá, ai cũng làm được. Độc thân nhưng không cảm thấy cô đơn, độc thân nhưng luôn vui vẻ và yêu đời mới là khó, chúng ta làm được chứng tỏ chúng ta cũng không phải dạng vừa đâu, đúng không bạn?