Hết Tết thì buồn thật nhưng nghĩ đến chuyện không phải rửa cả đống chén dĩa nữa là lại vui

Mei June, Theo Helino 22:01 20/02/2018

Cơn ác mộng mang tên dọn dẹp, lau rửa chén dĩa ngày Tết sắp kết thúc rồi chị em ơi.

"Đang yên đang lành thì Tết xong đang yên đang lành thì hết Tết" - đó hẳn là cảm xúc của nhiều người trong ngày cuối cùng của kì nghỉ đón năm mới này. Đang vui lại hết Tết, quả là có chút hụt hẫng không hề nhỏ. Nhưng mà, hết Tết đồng nghĩa với vô vàn nỗi niềm được vơi bớt đi. Trong đó, đáng kể nhất phải là sự vơi đi của chồng bát đĩa sau mỗi bữa ăn uống, tiệc tùng. 

Các cô gái có lẽ là người thấu hiểu được nỗi khổ này hơn ai hết. Lụi cụi nấu nấu nướng nướng xong ăn được bát cơm lại lụi cụi lau lau rửa rửa cả đống nào chén nào dĩa nào nồi niêu xoong chảo. Ngày thường thì chẳng nói làm gì chứ Tết nhất mâm cơm nào ít cũng phải chục người. Vậy là cứ rửa chén 2-3 bận là thấy ào cái hết một ngày.

Hết Tết thì buồn thật đấy nhưng không phải rửa chén nữa thì cũng nên vui lên chị em ơi!

Muốn biết phụ nữ có thể kiên nhẫn nhường nào, hãy cứ nhìn họ khi họ rửa chén!

Hết Tết thì buồn thật nhưng nghĩ đến chuyện không phải rửa cả đống chén dĩa nữa là lại vui - Ảnh 1.

Thôi thì may là vẫn còn chị em đồng cam cộng khổ. Một cây làm chẳng nên non, hai người chụm lại xong núi chén to!

Hết Tết thì buồn thật nhưng nghĩ đến chuyện không phải rửa cả đống chén dĩa nữa là lại vui - Ảnh 3.

Cặm cặm cụi cụi rửa hết chén này đến chén khác. Đến khi ngầng đầu lên: hết Tết!

Hết Tết thì buồn thật nhưng nghĩ đến chuyện không phải rửa cả đống chén dĩa nữa là lại vui - Ảnh 5.

Để rửa hết đống chén này thực sự phải dành cả thanh xuân mất. Nhìn thôi là thấy "sông rộng đường dài" rồi!

Hết Tết thì buồn thật nhưng nghĩ đến chuyện không phải rửa cả đống chén dĩa nữa là lại vui - Ảnh 7.

Rửa, rửa nữa, rửa mãi

Hết Tết thì buồn thật nhưng nghĩ đến chuyện không phải rửa cả đống chén dĩa nữa là lại vui - Ảnh 9.

Các anh ơi hãy thử rửa một núi chén đi rồi sẽ thấy cuộc đời mình may mắn biết bao khi có mẹ, có chị và có vợ

Hết Tết thì buồn thật nhưng nghĩ đến chuyện không phải rửa cả đống chén dĩa nữa là lại vui - Ảnh 11.

Hãy lấy một người đàn ông có thể vì bạn mà sẵn sàng rửa chén!

Hết Tết thì buồn thật nhưng nghĩ đến chuyện không phải rửa cả đống chén dĩa nữa là lại vui - Ảnh 13.