H’Hen Nie “Khi lấy chồng, tôi sẽ chụp ảnh cưới ở biển Nha Trang chứ không ra nước ngoài"

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 08/11/2018

Lớn lên ở vùng núi Tây Nguyên nắng gió nhưng H’Hen Nie cho biết, cô rất yêu biển và có nhiều “mối duyên” kỳ lạ với biển.

Với nước da nâu khỏe khắn, chiều cao ấn tượng, cô gái dân tộc Ê Đê H’Hen Nie đã xuất sắc lên ngôi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và đang tích cực luyện tập để chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới sẽ được tổ chức tháng 12 tới đây tại Bangkok, Thái Lan.

Trong cuộc trò chuyện mới nhất trước ngày lên đường “chinh chiến”, H’Hen Nie chia sẻ nhiều kỷ niệm của mình với biển cùng những dự định sẽ thực hiện trên cương vị Hoa hậu.

Từng đoạt giải Người đẹp mặc trang phục biển đẹp nhất trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H’Hen Nie kỳ vọng đây cũng sẽ là ưu thế của mình ở Miss Universe 2018?

Đúng! Nhưng không hẳn như nhiều người nghĩ. Giải Người đẹp biển là mục tiêu lớn nhất của tôi khi đi thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Người đẹp mặc trang phục biển đẹp nhất không vì 3 vòng gợi cảm, hay phải thấy được vẻ đẹp của biển trên người cô ấy mà trên hết là vẻ khoẻ khoắn, tràn đầy sức sống.

Đến với Miss Universe 2018, tôi muốn tạo ấn tượng là chính mình - một cô gái đại diện cho Việt Nam, đại diện cho phụ nữ dân tộc thiểu số, một cô gái Ê Đê giàu năng lượng, vui vẻ, yêu bản thân và yêu cuộc sống.

Bộ quốc phục "Bánh mì" của H’Hen Nie đang rất gây chú ý. Có vẻ như chị đang lựa chọn ẩm thực, du lịch để giới thiệu đến bạn bè quốc tế. Ngoài bánh mì, sẽ còn là gì nữa đây?

Sẽ là những bãi biển đẹp của Việt Nam. Tôi sẽ giới thiệu đến bạn bè quốc tế vẻ đẹp hoang sơ của những bãi biển Việt Nam, muốn nói với mọi người rằng "Hãy đến Việt Nam đi! Hãy đi thăm những vùng biển của Việt Nam, bạn sẽ thấy thật tuyệt vời hơn bất cứ nơi nào khác".

H’Hen Nie “Khi lấy chồng, tôi sẽ chụp ảnh cưới ở biển Nha Trang chứ không ra nước ngoài - Ảnh 1.

Một cô gái dân tộc miền núi Tây Nguyên nhưng lại yêu biển và lựa chọn biển đảo để giới thiệu với bạn bè quốc tế, lý do là gì vậy?

Ngày xưa nơi tôi sống không có biển, chỉ có những sông, hồ nơi mà thỉnh thoảng tôi hay trốn mẹ đến đó chơi đùa. Mãi đến năm 18 tuổi, sau khi học hết lớp 12, tôi xuống Nha Trang học dự bị đại học và đó là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy biển, được biết biển là như thế nào.

Tôi nhớ ngày hôm đó khi nhìn thấy biển, tôi đã hét lên đầy phấn khích, lao xuống biển, không ngờ biển rộng lớn đến vậy, rộng hơn cả con sông ở buôn làng mình ngày xưa. Thậm chí còn đưa tay lấy nước biển nếm thử xem có đúng nước biển có vị mặn hay không.

Sau này, những khi tôi căng thẳng hay cảm thấy mệt mỏi, tôi đều nhớ đến biển. Tôi rất yêu biển, thấy biển Việt Nam giàu đẹp và đó là lý do tôi muốn giới thiệu biển đảo Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Trở thành hoa hậu là cơ hội lớn để H’Hen Nie có thể đi đến được nhiều bãi biển trên khắp đất nước. Đâu là nơi chị ấn tượng nhất?

Cơ hội được làm hoa hậu đúng là đã giúp tôi được khám phá nhiều hơn những danh lam thắng cảnh của đất nước. Tôi được biết thêm về biển Đà Nẵng, Phú Quốc, Phan Thiết, Vũng Tàu, Quy Nhơn.... Nhưng nếu nói vùng biển nào để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất, có lẽ vẫn là biển Nha Trang. Không chỉ vì đây là một vùng biển đẹp, ẩm thực ngon, con người dễ mến mà còn bởi đây là nơi đầu tiên trong ký ức cho tôi hiểu thế nào là biển.

Nha Trang là thành phố đầu tiên tôi đặt chân đến sau khi rời khỏi quê hương. Tôi bị loại khỏi cuộc thi Next Top Model cũng bởi vòng thi thử thách dưới nước ở Nha Trang. Và cũng chính tại Nha Trang, tôi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Đôi khi tôi còn nghĩ, bây giờ mình chưa có người yêu nhưng sau này lấy chồng, nhất định sẽ phải chụp một bộ ảnh cưới ở Nha Trang. Sẽ là một cô dâu H'Hen Nie trong trang phục váy cưới phi moto nước trên mặt biển.

H’Hen Nie “Khi lấy chồng, tôi sẽ chụp ảnh cưới ở biển Nha Trang chứ không ra nước ngoài - Ảnh 2.

Nha Trang là lựa chọn của tôi mỗi khi mệt mỏi, là một thành phố đầy kỷ niệm

Biển Nha Trang trong con mắt của H’Hen Nie – một cô sinh viên trẻ và H’Hen Nie – một hoa hậu có gì khác biệt?

Tôi nghĩ không có nhiều khác biệt. Nha Trang vẫn đẹp, vẫn làm tôi say đắm đê mê khi đứng trước biển. Duy chỉ có một điều: đó là nhờ làm Hoa hậu, tôi có dịp được đi biển ở nước ngoài, khi ấy, tôi có một cảm nhận là biển Việt Nam nói chung và Nha Trang nói riêng đẹp không thua kém, thậm chí còn đẹp hơn.

Tuy nhiên, những bãi biển ở nước ngoài lại đông khách du lịch hơn. Chính điều đó cũng thôi thúc tôi sẽ lan tỏa tình yêu biển Việt đến nhiều người hơn, trên cương vị một hoa hậu, và trong vai trò đại sứ thiện chí cho Café PHỐ trong chiến dịch "Khuấy lên tình yêu Việt Nam" và đặc biệt là chương trình “Khuấy Phố - yêu biển Việt”.

H’Hen Nie “Khi lấy chồng, tôi sẽ chụp ảnh cưới ở biển Nha Trang chứ không ra nước ngoài - Ảnh 3.

H’Hien Nie rất tự hào khi giới thiệu về biển Việt Nam đến bạn bè quốc tế cũng như mong muốn lan tỏa tình yêu biển trong các bạn trẻ Việt Nam

Cụ thể là chị sẽ làm gì trong chương trình “Khuấy Phố - Yêu biển Việt” của thương hiệu Café PHỐ?

Hiện nay, các bạn trẻ rất thích đi khám phá những vùng biển nước ngoài, hào hứng chia sẻ niềm tự hào khi được đặt chân đến. Trong khi đó tại Việt Nam, tài nguyên biển vô cùng phong phú và chưa được biết đến rộng rãi. Tôi, với những hoạt động của mình đồng hành cùng Cafe PHỐ sẽ giúp các bạn trẻ Việt Nam biết nhiều hơn về những vùng biển đảo của đất nước cũng như tự hào mỗi khi chia sẻ về nó.

Khi các bạn trẻ cảm thấy yêu biển, tự hào với những vùng biển Việt Nam thì hình ảnh biển đảo Việt Nam cũng sẽ đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Đó là mục tiêu của tôi.

Xin cám ơn H’Hen Nie đã chia sẻ!

Nối tiếp chuỗi hoạt động của “Khuấy Phố - Yêu biển Việt”, ngày 01/11 Café PHỐ tổ chức cuộc thi “REVIEW BIỂN VIỆT, RINH CHUYẾN ĐI THỨ THIỆT” kêu gọi mọi người cùng chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ tại các bờ biển Việt Nam trên Fanpage chính thức của MacCoffee – Café PHỐ Sữa Đá, với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Nhanh tay tham gia cuộc thi để rinh những phần thưởng cực hấp dẫn tại https://www.facebook.com/MACCafePho/.

H’Hen Nie “Khi lấy chồng, tôi sẽ chụp ảnh cưới ở biển Nha Trang chứ không ra nước ngoài - Ảnh 6.