Hình ảnh đáng tuyên dương: Sinh viên xếp hàng ngay ngắn chờ thang máy, đến lượt ai thì người ấy vào

Hoàng Tuân, Theo Helino 14:36 11/04/2018

Hành động văn minh của các bạn sinh viên này được chụp tại sảnh Học viện Tư pháp Việt Nam, Mai Dịch, Hà Nội và đã nhận nhiều lời khen ngợi trên MXH.

Ở nhiều tòa nhà cao tầng vào giờ cao điểm, khi thang máy vừa mở cửa là mọi người cùng nhau lao vào không cần biết ai đến trước ai đến sau. Thậm chí có lúc thang máy quá tải kêu lên, họ vẫn làm ngơ như không nghe thấy cho đến khi có người tự nguyện bước ra. Họ đưa ra hàng trăm lý do để biện minh cho hành động thiếu văn hóa của mình như: sợ trễ giờ, ngại chờ đợi, muốn chiếm lợi thế hơn người khác…Dường một số người không quen với thói quen xếp hàng nơi công cộng.

Tuy nhiên đó chỉ là một phần nhỏ, còn rất nhiều nơi mọi người sẵn sàng xếp hàng để chờ vào thang máy một cách trật tự và nói không với chen lấn, xô đẩy như những bức ảnh được bạn Đặng Văn Thịnh chụp ở Học Viện Tư Pháp dưới đây.


Hình ảnh đáng tuyên dương: Sinh viên xếp hàng ngay ngắn chờ thang máy, đến lượt ai thì người ấy vào - Ảnh 1.

Ảnh: Đăng Văn Thịnh

Hình ảnh đáng tuyên dương: Sinh viên xếp hàng ngay ngắn chờ thang máy, đến lượt ai thì người ấy vào - Ảnh 2.

Mọi người trật tự xếp hàng chờ đến lượt vào thang máy

Sau khi đăng lên mạng xã hội, những bức ảnh đã thu hút sự chú ý của nhiều người dùng Facebook nhất là các bạn sinh viên, những người sống vốn đã ồn ào và vội vã. Đa phần mọi người đều cho rằng việc xếp hàng là một nét đẹp, thể hiện "tầm" văn hóa của những người trẻ tuổi. Nó còn thể hiện sự công bằng trong cách ứng xử với nhau, đơn giản là ai đến trước đi trước, ai đến sau đi sau và nói không với chen lấn.