Hít một hơi thật sâu, bỏ quên thực tại và chìm vào cái huyễn hoặc mang tên Haute Couture

Đại Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 23:36 07/07/2018

Một tín hiệu đáng mừng là mùa mốt Thu-Đông 2018 này chính là sự lên ngôi của những "viên ngọc đen" tại Tuần lễ thời trang Haute Couture.

Chanel

Sau sòng bạc hoàng gia hay chuyến thám hiểm vũ trụ, bạn mong chờ đợi những điều kỳ vĩ gì hơn ở Chanel? Thay vì thỏa sức chơi ngông với những ý tưởng vĩ mô thì lần này, Karl Lagerfeld lại dẫn dắt giới mộ điệu đến một cuốc tản bộ dọc bờ sông Seine - thư thái tự tại và thanh tao.

Hít một hơi thật sâu, bỏ quên thực tại và chìm vào cái huyễn hoặc mang tên Haute Couture - Ảnh 1.

Chanel là nhà mốt của nước Pháp, thế nên quảng quá văn hóa và du lịch cũng là một trọng trách mà Karl Lagerfeld tự đặt lên vai mình. Và để cho chuyến tản bộ thêm phần thú vị, BST Haute Couture của Chanel tiếp tục là cuộc chơi mới trên nền chất liệu tweed kinh điển. Đó là những thiết kế thẳng đuỗn mà chỉ khi nhìn ngang, người xem mới có thể cảm nhận hết cái hay ho ẩn chứa trong đó: lớp satin mơn trớn phần da thịt thênh thang của người mặc hay những chiếc khóa kéo viền pha lê.

Chuyến dạo chơi kết thúc bằng chiếc đầm màu xanh bạc hà được trình diễn bởi Adut Akech - người mẫu da đen gốc Sudan. Sau 15 năm ròng rã, công chúng mới lại được thấy một "viên ngọc đen" đóng vai trò then chốt trong show diễn của nhà mốt số 1 thế giới - điều này cũng cho thấy diễn biến về quyền bình đẳng sắc tộc trong thời trang đang diễn ra theo chiều hướng tích cực nhất.

Christian Dior

Dưới đường hướng của NTK Maria Grazia Chiuri, Haute Couture của Dior được vận hành dựa trên hai từ ngắn ngủi: "tinh giản". Và cái sự tinh giản này khởi đầu ngay từ sàn diễn, một không gian trắng muốt trưng bày 294 thiết kế của Dior.

Hít một hơi thật sâu, bỏ quên thực tại và chìm vào cái huyễn hoặc mang tên Haute Couture - Ảnh 3.

Không sặc sỡ màu mè như những người tiền nhiệm, Haute Couture của Dior nay là những sắc màu nhu và nhã như beige, hồng phấn, xanh navy... được ứng dụng trên chất liệu vải cứng và xử lý bề mặt như thêu đính 3D.

Những ai là tông đồ của Dior sẽ dễ nhận thấy ADN của nhà mốt này thông qua các chi tiết đặc trưng như những bông hoa cỡ đại trên kiểu đầm midi trứ danh, cầu vai ấn tượng hay chiết eo ôm sát.

Valentino

Để mô tả sự thành công của show diễn, chỉ có thể ngắn gọn rằng: Valentino Garavani - "cha đẻ" của nhà mốt Valentino đã bật khóc khi chiêm ngưỡng những sáng tạo Haute Couture của Pierpaolo Piccioli.

Sắc xanh ngọc lục bảo từ váy lụa nhưng màu đỏ thẫm mà Valentino tôn thờ trên nền váy ruffle đã mê hoặc giới mộ điệu từ cái nhìn đầu tiên. Cả BST như cuộc chơi bất tận với sắc màu và những cấu trúc thách thức trọng lực.

Givenchy

Góc cạnh và hào nhoáng, đó là những ấn tượng không thể quên được về Haute Couture do Weight Keller - NTK đã sáng tạo nên chiếc váy cưới cho Công nương Meghan.

Các thiết kế mang đậm chất kiến trúc của Givenchy được cách tân với lối sử dụng chất liệu kim loại - một chi tiết hoàn toàn không có trong di sản của nhà mốt nước Pháp. Điều này đã tạo nên một tổng hòa hoàn hảo giữa quá khứ và hiện tại của Givenchy.

Elie Saab

Một thứ trang phục có thể biến người mặc thành Nữ hoàng, chỉ có thể là Elie Saab. Và không lựa chọn cuộc chơi an toàn như các mùa trước, Thu-Đông 2018 này NTK gốc Beirut tìm thấy nguồn cảm hứng mới ở những kiến trúc dị thường và khắt khe của thiên tài Antoni Gaudi.

Xét về màu sắc thì Elie Saab vẫn yêu chuộng các sắc màu đá quý như ngọc lục bảo, thạch anh tím, đỏ thạch lựu... vô cùng sang trọng và diễm tình.

Iris van Herpen

Siêu thực. Thế giới mà bạn đang sống có lẽ không phải là nơi mà Iris van Herpen hít thở, nếu xét trên khía cạnh các sáng tạo Haute Couture của bà. Đặt tên BST là "Syntopia", các thiết kế của Iris van Herpen dễ khiến người nhìn... hoa mắt theo những đường sóng âm uốn lượn uyển chuyển.

Đỉnh cao của tư duy vị lai chính là thiết kế đinh của BST: chiếc váy đen từ nhựa acrylic sơn viền dạ quang được trình diễn bởi một chân dài da đen.

Viktor & Rolf

Thú thực thì đây là 1 BST mang hàm ý tưởng niệm là chính, chẳng có gì mới ngoại trừ một tông trắng muốt bao phủ lên những ý tưởng được cặp đôi Viktor Horsting và Rolf Snoeren khai sinh từ tận những năm 90.

25 thiết kế Haute Couture đã gợi nhắc lại những dấu ấn không-thể-nào-quên của bộ đôi này như chiếc váy cưới "gặm" nham nhở hay bộ cánh chăn-liền-gối đã đi vào huyền thoại của Viktor & Rolf.

Maison Margiela

Tái chế và tái cấu trúc vốn là những gạch đầu dòng đầu tiên về nhà mốt này từ xưa đến nay, nhưng với John Galliano thì ông còn khẳng định vị thế của Maison Margiela với những sáng tạo "thô, nguyên chất, không pha loãng".

Những thiết kế chồng chồng lớp lớp với những mảng màu rực rỡ không chỉ là nét thú vị của BST, John Galliano còn cho biết ông tìm thấy cảm hứng ở chính những thực tập sinh xung quanh - một thế hệ bị phụ thuộc vào công nghệ khi luôn kè kè bên mình tai nghe và những dụng cụ di động thông minh.

Jean Paul Gaultier

BST Thu-Đông 2018 lần này đánh một cột mốc bất ngờ: Jean Paul Gaultier đưa các nam nhân thành nhân vật chính trên đường băng Haute Couture. Cả nam thanh hay nữ tú của NTK này đều tự tin sải bước trong những bộ suit được lấy cảm hứng từ bộ Le Smoking kinh điển.

Bên cạnh đó, NTK còn thể hiện bản ngã nổi loạn không-lối-thoát của mình với những thiết kế tôn vinh tinh thần "thả rông".