HLV Mourinho nguyền rủa trọng tài, gọi cầu thủ West Ham là “quái vật” sau thảm bại

TIỂU MÃ, Theo Trí Thức Trẻ 23:53 29/09/2018

HLV Mourinho cho rằng chính các trọng tài là những người phải chịu trách nhiệm cho thất bại của Man United.

Trong thất bại của Man United trước West Ham, các trọng tài đã gây tranh cãi khi công nhận bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút thứ 5. Đây là pha bóng mà có vẻ Zabaleta đã việt vị trước khi căn ngang cho Anderson sút tung lưới De Gea.

Có lẽ HLV Mourinho đã cố tình "vin" vào tình huống này để công kích các vị vua áo đen, bất chấp việc Man United đã có màn trình diễn thảm họa và việc bị "lấm lưng trắng bụng" là hệ quả mang tính tất yếu.

Sau trận đấu, "Người đặc biệt" thản nhiên đổ hết lỗi lên đầu tổ trọng tài và cho rằng chính những vị vua áo đen mới là những kẻ phải chịu trách nhiệm cho thất bại của Quỷ đỏ.

"Bàn thua đầu tiên thật vớ vẩn. Đó rõ ràng là một tình huống việt vị nhưng chẳng hiểu sao ông trọng tài lại mắc sai lầm khi không nhìn ra. Chính trọng tài là những người phải chịu trách nhiệm cho thất bại này của Man United.

Còn ở bàn thua thứ hai, chúng tôi biết cầu thủ Andriy Yarmolenko của West Ham ở vào tình thế rất thuận lợi và chúng tôi không có đủ khả năng để ngăn anh ta sút bóng.

Trong hiệp 2, chúng tôi đã dành một chút thời gian để sửa sai và thủ môn đã có một vài tình huống cứu bóng rất tốt".

 HLV Mourinho nguyền rủa trọng tài, gọi cầu thủ West Ham là “quái vật” sau thảm bại - Ảnh 1.
    

HLV Mourinho tỏ ra kinh ngạc trước khả năng của cầu thủ trẻ Issa Diop bên phía West Ham, đồng thời thừa nhận các học trò của ông đã thua vì mất hết tinh thần.

"Chúc mừng những tuyển trạch viên của West Ham đã tìm thấy cầu thủ trẻ 21 tuổi này, Issa Diop là một con quái vật.

Bàn thua thứ 3 đã giết chết tinh thần thi đấu của chúng tôi. Chúng tôi đã có 20 phút để sửa sai và thay đổi cục diện trận đấu nhưng chúng tôi không thể làm điều đó do bị mất hết tinh thần chiến đấu".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày