Hoá ra cảm giác sáng ra đã như đánh trận của các phụ huynh khi gọi con dậy là vậy đây...

Tuk Tuk, Theo Trí Thức Trẻ 18:30 23/04/2017

Xuống dưới giường rồi còn quỳ, lăn luôn ra đất ngủ vậy thì bó tay luôn rồi!

Một trong những cảm giác hạnh phúc nhất cuộc đời là gì, chính là được ngủ nướng đến khét lẹt, bao giờ thích thì tự dậy. Thế nhưng cuộc đời nào có như mơ... Sáng sớm nào mà chẳng có một thế lực dậy sớm hơn cả báo thức với tiếng gọi lớn hơn chuông đồng hồ gọi bạn. Đó là bố mẹ bạn chứ ai...

Nhưng lầy lội đến nỗi bố phải đánh vật ra như bạn nhỏ dưới đây thì cũng căng đấy!

Đoạn clip ngắn này sau khi được đăng tải trên Facebook đã nhận về hơn 1,5 triệu lượt xem đấy, không đùa đâu. Chắc vì ai cũng nhận ra ít nhiều hình ảnh thân quen của mình trong đó. Biện pháp thủ thỉ, tâm tình cho đến gọi to của ông bố này có vẻ không ăn thua, tét mông, kéo chân cũng không khiến nhóc tì mảy may bận tâm đến việc phải dậy. Bố càng kéo, nhóc ta lại càng bám trụ lấy cái giường và nhất mực trườn lên! 

Hoá ra cảm giác sáng ra đã như đánh trận của các phụ huynh khi gọi con dậy là vậy đây... - Ảnh 2.

Hoá ra cảm giác sáng ra đã như đánh trận của các phụ huynh khi gọi con dậy là vậy đây... - Ảnh 3.

Cho tới khi bất lực quá, bố phải bê nguyên người lên thì bạn nhỏ mới cam chịu xuống giường, dĩ nhiên là vẫn còn khóc lóc. Tưởng là trận chiến kết thúc và phần thắng rơi vào tay bố rồi, nhưng không, xuống đến sàn nhà, đứa bé lại lăn ra nằm như chưa hề có chuyện gì xảy ra...

Lầy lội đến thế là cùng!

Hoá ra cảm giác sáng ra đã như đánh trận của các phụ huynh khi gọi con dậy là vậy đây... - Ảnh 4.

Những hình ảnh hết sức đáng yêu này đang khiến cư dân mạng cực kỳ thích thú. Hoá ra cảm giác sáng ra đã như đánh trận của các phụ huynh khi gọi con dậy là vậy đây...

Nguồn: Facebook