Họa sĩ khuyết tật Lê Minh Châu trong đêm Gala WeChoice: "Mình như đang bước trên thảm đỏ Oscar vậy"

WECHOICE AWARDS 2016, Theo Trí Thức Trẻ 01:20 13/01/2017

Không dùng đến xe lăn, chàng họa sĩ vẽ tranh bằng miệng Lê Minh Châu đã tự tin bước trên thảm đỏ bằng hai đầu gối chai sạn của mình. Tối 12/1/2017, anh chính thức trở thành 1 trong 10 Nhân vật truyền cảm hứng của giải thưởng WeChoice Awards 2016.

Tối ngày 12/01/2017, đêm Gala trao giải WeChoice Awards 2016 đã diễn ra trong không khí vô cùng xúc động tại nhà hát Hoà Bình TP. HCM. Đêm Gala không chỉ nhằm tôn vinh những nhân vật - sự kiện - câu chuyện truyền cảm hứng mà còn mang đến rất nhiều cung bậc cảm xúc bởi không gian nghệ thuật cùng nhiều tiết mục trình diễn đặc sắc được thực hiện bởi những tên tuổi hàng đầu Việt Nam.

Họa sĩ khuyết tật Lê Minh Châu trong đêm Gala WeChoice: Mình như đang bước trên thảm đỏ Oscar vậy - Ảnh 1.

Chàng họa sĩ Lê Minh Châu hào hứng đến tham gia buổi Gala trao giải WeChoice Awards

Từ 18h00, sự kiện thảm đỏ bắt đầu với sự tham gia của rất nhiều nhân vật, nghệ sĩ nổi tiếng của làng giải trí Việt Nam. Giữa những ngôi sao xuất hiện đầy lộng lẫy trên thảm đỏ, họa sĩ khuyết tật Lê Minh Châu vẫn trong bộ quần áo giản dị và chiếc mũ lưỡi trai xoay ngược, tự tin tiến bước trên thảm đỏ bằng hai đầu gối chai sạn của mình - như cách mà anh đã di chuyển từ khi được sinh ra.

Không ai còn xa lạ với cái tên Lê Minh Châu, một chàng họa sĩ Việt được xướng tên tại nhà hát Dobly, Mỹ vào tháng 2/2016 khi bộ phim tài liệu "Chau, beyond the lines" kể về cuộc đời của anh lọt vào Top 5 phim tài liệu xuất sắc nhất Oscar lần thứ 88. Vì thế, khi thấy Châu bước trên thảm đỏ tiến vào sân khấu WeChoice Awards, rất nhiều người không khỏi xúc động.

Họa sĩ khuyết tật Lê Minh Châu trong đêm Gala WeChoice: Mình như đang bước trên thảm đỏ Oscar vậy - Ảnh 2.

Họa sĩ Lê Minh Châu thu hút sự chú ý của rất nhiều phóng viên báo đài.

Chia sẻ với chúng tôi khi tham dự đêm Gala lần này, Châu cho biết: "Mình không có cơ hội đến dự Lễ trao giải Oscar năm ngoái, nhưng đổi lại mình có thể đứng ở đây để tham dự Lễ trao giải WeChoice Awards thì cũng đủ hạnh phúc rồi. Khi đến đây, mình đã nghĩ đến việc sẽ ngồi xe lăn và nhờ một người bạn đẩy đi, nhưng mình nghĩ, mình đã tự đi một mình từ lâu rồi và mình cũng không muốn phải trông chờ vào sự giúp đỡ của một ai khác. Cảm giác bước lên tầng bậc thảm đỏ trong đêm Gala, như đang bước trên thảm đỏ Oscar vậy..."

Họa sĩ khuyết tật Lê Minh Châu trong đêm Gala WeChoice: Mình như đang bước trên thảm đỏ Oscar vậy - Ảnh 3.

Với Châu có thể đứng ở đây để tham dự Lễ trao giải WeChoice Awards thì cũng đủ hạnh phúc

Là một trong 5 thành viên của Hội đồng thẩm định WeChoice Awards mùa 3, bà Tôn Nữ Thị Ninh (Chủ tịch quỹ Hòa Bình và Phát triển TP. HCM) đã từng đặt bút viết tên Lê Minh Châu vào danh sách Đại sứ truyền cảm hứng năm nay vì bà rất cảm phục nghị lực của chàng họa sĩ khuyết tật trẻ tuổi này.

"Tôi biết Châu đã từng đi rất nhiều nước trên thế giới để triển lãm tranh của anh ấy, đó là ước mơ của rất nhiều người nhưng không phải ai cũng có thể làm được như Châu. Một người khuyết tật có thể vẽ tranh, nói được nhiều thứ tiếng để giao tiếp ở nước ngoài và mạnh dạn tiến lên phía trước bằng đôi chân khuyết tật của mình, đó là điều đáng được tôn vinh", bà Ninh chia sẻ.

Họa sĩ khuyết tật Lê Minh Châu trong đêm Gala WeChoice: Mình như đang bước trên thảm đỏ Oscar vậy - Ảnh 4.

Bà Tôn Nữ Thị Ninh.

Mặc dù chỉ dừng lại ở Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng, không thể trở thành Đại sứ, thế nhưng Lê Minh Châu cho biết giải thưởng này đã giúp anh có thêm động lực trong cuộc sống để tiếp tục phấn đấu cho sự nghiệp hội họa của mình, phấn đấu sống xứng đáng từng ngày, với sự tin yêu của rất nhiều người.

"Có rất nhiều bạn bè của mình ở Pháp, Đức, Mỹ đã theo dõi và kêu gọi bình chọn cho mình từ những ngày đầu tiên. Chị Courtney Marsh cũng đã sát cánh bên mình trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Mình xin cảm ơn tất cả", Lê Minh Châu chia sẻ.

Trong giây phút lên nhận giải thưởng là một trong những nhân vật truyền cảm hứng của năm, hoạ sĩ Lê Minh Châu có chia sẻ anh rất hạnh phúc khi được đứng cùng mọi người trong Top 10. Anh vẫn như thế, không dùng xe lăn, không đồng ý ngồi ghế mà chỉ muốn đứng trên đôi chân teo tóp đầy nghị lực của mình.

"Ai cho xe lăn thì Châu đều cho lại những người khuyết tật khác, Châu thích đi bộ hơn. Năm vừa qua, Châu cũng đã tổ chức vẽ tranh trên đường phố Hà Nội và mang số tiền đó đi quyên góp, giúp đỡ bà con miền Trung. Châu sẽ tiếp tục công việc ấy trong những năm tới", Lê Minh Châu phát biểu khi lên nhận giải.

Họa sĩ khuyết tật Lê Minh Châu trong đêm Gala WeChoice: Mình như đang bước trên thảm đỏ Oscar vậy - Ảnh 5.

Hoạ sĩ Lê Minh Châu lên nhận giải thưởng Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng trong đêm Gala WeChoice Awards mùa 3.

Lê Minh Châu sinh năm 1991, là một chàng trai sống và lớn lên tại làng Hòa Bình (BV Từ Dũ) - nơi chăm sóc những đứa trẻ bị chất độc da cam. Ngay từ khi chào đời, Châu đã là một đứa trẻ bị khuyết tật ở cánh tay và chân, khiến việc đi lại trở nên khó khăn.

Ở tuổi 17, vượt qua những tự ti của một nạn nhân chất độc da cam, với niềm khao khát thực hiện ước mơ cháy bỏng, Châu đã rời khỏi làng Hòa Bình và tự mở một phòng tranh cho mình, nuôi sống bản thân qua những bức tranh do chính cậu vẽ - bằng miệng.

Hành trình vượt lên số phận của Lê Minh Châu đã được thể hiện suốt 34 phút trong phim "Chau, beyond the Lines". Đây là bộ phim tài liệu do nữ đạo diễn Courtney Marsh người Mỹ thực hiện trong vòng 7 năm, phim đã được Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh nước Mỹ (AMPAS) trao đề cử Top 5 phim tài liệu ngắn xuất sắc tại Oscar 2016 vào sáng ngày 14/1/2016.

Ngày 12/1/2017, Lê Minh Châu chính thức trở thành 1 trong 10 Nhân vật truyền cảm hứng của giải thưởng WeChoice Awards 2016.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày