Học sinh và sinh viên thi nhau "ngụy trang" để cổ vũ Hà Nội FC đấu đội bóng Trung Quốc

GN, Theo Trí Thức Trẻ 16:42 19/02/2019

Do trận đấu giữa Hà Nội FC và Shandong Luneng diễn ra vào thời điểm nhiều trường học hoạt động, nên nhiều fan của Hà Nội FC đã phải làm mọi cách để vừa xem đá bóng mà lại không bị phát hiện.

14h30 ngày 19/02, trận đấu giữa Hà Nội FC và Shandong Luneng trong khuôn khổ vòng play-off AFC Champions League đã diễn ra. Đây là thời điểm hầu hết các học sinh, sinh viên phải tới trường, trong đó có không ít fan của Hà Nội FC. 

Tuy nhiên, với tinh thần đam mê bóng đá, những học sinh này vẫn làm mọi cách để theo dõi trận đấu. Đối với họ, đây là một trận đấu khó có thể bỏ qua bởi nếu giành chiến thắng, Hà Nội FC sẽ lọt vào vòng bảng giải đấu lớn nhất châu lục dành cho các CLB. Đó là một vinh dự mà ít đội bóng nào của Việt Nam có được. 

Học sinh và sinh viên thi nhau ngụy trang để cổ vũ Hà Nội FC đấu đội bóng Trung Quốc - Ảnh 1.

Các fan đã có những phút bùng nổ khi Văn Quyết ghi bàn mở tỷ số. Rất nhiều người đã chia sẻ việc họ phải kìm nén hết sức mới không hét lên khi Hà Nội vươn lên dẫn trước. Thậm chí có nhiều người đã "bất chấp mọi thứ" và nghỉ học để xem bóng đá. 

Đáng tiếc rằng niềm vui của họ đã không trọn vẹn. Các tiền đạo của Shandong Luneng đã chơi rất hay trong hiệp hai, đặc biệt là chân sút nổi tiếng Graziano Pelle. Họ đã ghi được 4 bàn thắng trong hiệp 2 và giành chiến thắng 4-1 chung cuộc. 

Với trận thua này, Hà Nội FC sẽ xuống chơi tại AFC Cup 2019, giải đấu hạng 2 dành cho các CLB tại Châu Á. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm nằm chung bảng với Nagaworld, Tampines Rovers, Yangon United.  

Học sinh và sinh viên thi nhau ngụy trang để cổ vũ Hà Nội FC đấu đội bóng Trung Quốc - Ảnh 2.

Lỡ mồm hét, may mà cô không đuổi ra khỏi lớp. Cảm giác chắc giống với các CĐV Việt Nam khi phải ngồi chung với fan Malaysia trên sân khách vậy.

Học sinh và sinh viên thi nhau ngụy trang để cổ vũ Hà Nội FC đấu đội bóng Trung Quốc - Ảnh 3.

Không nhịn được hét thì đành ngậm bút vào vậy.