Hồi kết của "Sói" Song Joong Ki một lần nữa khiến người xem thổn thức

Ân Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 25/06/2016

Tạm quên đi Song Joong Ki với hình ảnh đại úy Yoo Shi Jin trong cơn bão "Hậu Huệ Mặt Trời" vừa qua, hãy tìm đến "Sói - Hồi Kết" để lần nữa rơi lệ vì một người sói.

Cách đây bốn năm, A Werewolf Boy ra mắt tại Hàn Quốc và ngay lập tức trở thành cơn sốt tại phòng vé. Bằng câu chuyện cảm động về tình yêu giữa người và sói, tác phẩm khiến hàng triệu khán giả phải rơi nước mắt trong từng suất chiếu. Với doanh thu 45 triệu USD, A Werewolf Boy là bộ phim ăn khách thứ tư năm 2012 tại Hàn Quốc và vẫn đứng đầu trong danh sách các tác phẩm lãng mạn cho đến nay. Thành công của phim cũng giúp xây dựng tên tuổi cho Song Joong Ki, chàng đại úy Yoo Shi Jin trong series Hậu Huệ Mặt Trời đình đám gần đây.

Hồi kết của Sói Song Joong Ki một lần nữa khiến người xem thổn thức - Ảnh 1.

Cheol Soo và Su Ni dần phải lòng nhau

(Bài viết có tiết lộ nội dung phim)

Lấy đề tài về người sói, song bộ phim của đạo diễn Jo Sung Hee không đi theo hướng hành động hay kinh dị. Thay vào đó, đây lại là một câu chuyện tình của chàng người sói (Song Joong Ki) và cô bé Su Ni (Park Bo Young). Trong một dịp tình cờ, gia đình Su Ni phát hiện ra một cậu bé kỳ lạ với lối sống hoang dã và còn không biết nói tiếng người. Thay vì sợ hãi hay ruồng bỏ, họ đã cưu mang cậu bé như một đứa con trong nhà.

Dần dần, trái tim hướng nội của Su Ni đã bị thu hút bởi vẻ ngây thơ có phần hoang dại của chàng người sói (được đặt tên là Cheol Soo). Giữa cậu và cô chủ đã nảy sinh một tình yêu thuần khiết, không vụ lợi, được bồi đắp bởi những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi ấu thơ. Su Ni cũng kiên nhẫn dạy cho cậu những thói quen của loài người, giúp Cheol Soo hòa nhập với cuộc sống. Thế nhưng bản tính của cậu bé vẫn là của loài dã thú. Khi thấy Su Ni bị ức hiếp bởi tên thiếu gia Ji Tae (Yoo Yeon Seok), Cheol Soo đã biến hình thành sói để tấn công hắn ta. Thân phận thật của cậu bé khiến dân làng khiếp sợ, và cuối cùng Su Ni đành phải đuổi cậu đi với lời hẹn ước: "Hãy đợi tớ nhé, tớ sẽ trở về với cậu."

Sau đó gia đình của Su Ni cũng dọn đi, mãi đến 47 năm sau bà mới trở về nhà cũ. Thật không ngờ, chàng người sói vẫn chung tình và chờ đợi bà tại căn nhà năm xưa. Giờ đây Su Ni đã là bà lão 70 tuổi đi gần trọn vẹn đường đời, trong khi Cheol Soo vẫn chỉ là cậu bé người sói mang hình hài tuổi đôi mươi. Khoảnh khắc tái hợp giữa hai người diễn ra giản đơn mà ấm áp, rồi đến khi Cheol Soo đưa ra mảnh giấy năm xưa và cúi đầu chờ đợi, bao con tim của khán giả đã vỡ òa trong cảm xúc.

A Werewolf Boy cũng đánh dấu diễn xuất tuyệt vời của Song Joong Ki. Để nhập vai, chàng đại úy "Big Boss" đã dành rất nhiều thời gian để quan sát loài sói và học kịch câm. Chính vì vậy, anh hoàn toàn thuyết phục được người xem khi bắt chước thành thạo từng động tác của loài dã thú. Gần như không nói chuyện trong suốt phim, Song Joong Ki chỉ diễn bằng ánh mắt mà vẫn thể hiện được tình cảm của nhân vật người sói dành cho nữ chính.

Câu chuyện tình diễn ra giữa cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp

Thế nhưng, đoạn kết còn bỏ ngỏ của tác phẩm khiến không ít người vẫn cảm thấy chưa thật sự trọn vẹn. Đó là khi Su Ni cùng người cháu rời khỏi căn nhà cũ, còn Cheol Soo đơn độc đắp người tuyết và lặng nhìn người yêu ra đi một lần nữa. Nắm được tâm lý hụt hẫng này, các nhà sản xuất tung ra một bản dựng với hồi kết mới, công chiếu ở rạp Việt Nam từ ngày 24 tháng 6 năm 2016.

Nhiều fan của bộ phim mong chờ một sự hồi tâm chuyển ý của Su Ni, đoán già đoán non rằng bà sẽ quay xe lại hoặc trở về căn nhà cũ vào một dịp sau đó. Thế nhưng cảnh được chỉnh sửa là lúc người sói và cô chủ gặp lại. Trong phiên bản mới, Park Bo Young diễn cùng Song Joong Ki trong phân đoạn này, nghĩa là chúng ta được thấy cuộc tái hợp diễn ra giữa Cheol Soo và Su Ni thời trẻ. Tất nhiên, không phải Su Ni có phép màu để ngay lập tức trẻ lại mấy chục tuổi, mà đây chỉ là hình ảnh tưởng tượng.

Hồi kết của Sói Song Joong Ki một lần nữa khiến người xem thổn thức - Ảnh 2.

Cây đàn ghi-ta là vật ghi dấu giữa hai người

Mặc dù vậy, sự thay đổi này vẫn là rất đáng giá. Phiên bản cũ được nhìn qua cặp mắt khán giả và cho thấy những gì thật sự diễn ra, còn phải tới phiên bản này, chúng ta mới được nhìn thấy hình ảnh của Su Ni trong mắt Cheol Soo. Trong mắt chàng người sói, sau ngần ấy năm cô vẫn trẻ mãi, vẫn vẹn nguyên sự trinh khôi thuở nào, đôi bàn tay không một vết nhăn, mái tóc chẳng hề vướng bụi trần.

Cheol Soo đưa mảnh giấy và cây đàn ghi ta đều đã cũ nát cho Su Ni, nhưng tình yêu của cậu dành cho cô thì không hề suy suyển theo ngày tháng. Ngay cả Su Ni cũng bị cuốn theo đường đời, đã kết hôn với người đàn ông khác, đã sống cả đời viên mãn, nhưng chàng người sói thì vẫn ở đó, vẫn mong chờ một ngày cô quay về. Có phải chăng vì Cheol Soo không phải con người, không bị Đấng tạo hóa gieo chút vẩn đục nào trong tâm hồn nên cậu mới có thể giữ vẹn nguyên tình cảm trong một thời gian dài như vậy?

Hồi kết của Sói Song Joong Ki một lần nữa khiến người xem thổn thức - Ảnh 3.

Cheol Soo và Su Ni cuối cùng vẫn không đến được với nhau?

Bên cạnh đó, hình ảnh Cheol Soo gặp Su Ni trong hình hài trẻ trung còn mang ý nghĩa rằng đây là cuộc đoàn tụ của hai tâm hồn thanh sạch. Thể xác có thể già đi, nhưng tâm hồn thì vẫn mãi trẻ trung, vẫn sống mãi trong những ngày tháng tuổi thanh xuân năm ấy. Khoảnh khắc họ gặp lại nhau giống như một điều kỳ diệu của tình yêu, nhưng rồi đến sáng hôm sau, Su Ni biết mình phải bước tiếp. Kết thúc của hai phiên bản đều giống nhau, Su Ni ra đi và Cheol Soo nhìn theo đầy ám ảnh.

Dù là phiên bản hồi kết, A Werewolf Boy cũng sẽ để lại dư vị khó quên trong lòng người xem rất, rất lâu sau khi phim kết thúc. Câu chuyện tình giữa Cheol Soo và Su Ni kết thúc không có hậu khi một bên là tình cảm quá chân thành, còn bên kia, vì một lý do hiển nhiên đã không thể nào đáp lại. Thế nhưng có hề chi, vì những bản tình ca đẹp nhất muôn đời nay đâu nào ngợi ca sự trao đổi sòng phẳng trong tình yêu, mà là ở sự chân thành, thuần khiết của người cho đi mà không hề toan tính chuyện thu về.

Phim đã bắt đầu công chiếu tại các rạp chiếu toàn quốc từ ngày 24/6.