Hai vợ chồng nhặt được thẻ ATM và rút trộm 15 triệu đồng trong tài khoản của cô gái ở Đà Nẵng đã đến tận nhà để hoàn trả toàn bộ số tiền cho chủ và bày tỏ thái độ hối lỗi.
"Thực ra lúc đó thấy mọi người hăng hái nên tôi cũng xông vào. Tôi xấu hổ quá, xin lỗi mọi người! Tôi vẫn còn giữ lại 3 lon bia chưa uống để làm bài học và tự xỉ vả mình".
Sau khi <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/loi-khai-rung-ron-bac-sy-vut-xac-benh-nhan-2013102307422226.chn" target="_blank">cùng bác sĩ Tường phi tang xác chị Huyền xuống sông Hồng</a>, ngay ngày hôm sau Khánh vẫn post lên FB ảnh chụp tại nơi làm, comment bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
Bị kết án 15 năm khi mới 18 tuổi, ra tù sớm nhờ cải tạo tốt và hưởng đặc xá dịp 2/9, anh cho biết: “Tôi vẫn sống từng ngày để trả giá tội lỗi của mình, nhưng theo một cách khác…”.
Cũng khóc lóc thảm thiết, cầu xin cho cơ hội sống, nhưng, với hành động quá man rợ, người vợ suốt ba ngày tìm cách sát hại chồng là trung tá cảnh sát vẫn phải chấp nhận án tử.