1/4 là Cá tháng 4, là ngày quốc tế nói dối, là mọi lời nói dối đều có thể được chấp nhận... ai mà chẳng biết chuyện này. Vì ngày càng nhiều người biết chuyện này nên thật quá khó để cho ai đó "ăn cá". Ngay cả âm mưu biến ngày quốc tế nói dối thành quốc tế tỏ tình của cánh mày râu cũng đã bị bọn con gái lật tẩy mất tiêu rồi. Thế nên, Cá tháng 4, chúng ta HÃY NÓI THẬT nói về những câu NÓI DỐI "kinh điển" nhất mà mình từng nghe trong cuộc sống đi.
Đó là những câu nói thốt ra cốt để lừa gạt đối phương ngay từ đầu, lại khiến bạn tưởng như đang nghe điều thật lòng rút hết từ ruột gan, đáng tin nhất trên đời. Quá nguy hiểm phải không?
Hóa ra, ngày để mọi người nói dối như Cá tháng 4 không còn nguy hiểm, ngày mà không ai đề phòng đến thì lại cần phải cảnh giác cao. Có điều, 365 ngày thì đã có hết 364 ngày như thế!