Ji Chang Wook bất ngờ khoe clip hát hò dịp sinh nhật, rất đẹp trai đĩnh đạc cho đến khi... bày trò con bò hoá thành "chàng ngốc"

An Nhi, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 05/07/2020

Đoạn clip livestream của Ji Chang Wook mới đây đang được cộng đồng fan truyền tay nhau nhanh chóng.

Đang làm mưa làm gió với bộ phim truyền hình "Backstreet Rookie" (Cửa Hàng Tiện Lợi Saetbyul), mới đây nam diễn viên Ji Chang Wook lại khiến các fan "rụng tim" khi bất ngờ đăng tải đoạn clip khoe giọng hát khi livestream trên Instagram. Với màn đệm giai điệu cùng tiếng đàn guitar, Ji Chang Wook nhẹ nhàng khoe giọng hát trầm ấm của mình làm bao trái tim fan girl như "vỡ vụn". 

Được biết, ngày hôm nay (5/7) cũng là sinh nhật tuổi thứ 34 của Ji Chang Wook nhưng với visual cực phẩm này, các fan cho rằng chàng "nam thần" chỉ như mới độ tuổi đôi mươi. 

Ji Chang Wook khoe giọng hát khi livestream trên Instagram

Ji Chang Wook bất ngờ khoe clip hát hò dịp sinh nhật, rất đẹp trai đĩnh đạc cho đến khi... bày trò con bò hoá thành chàng ngốc - Ảnh 2.

Ji Chang Wook khiến fan girl "đứ đừ" khi khoe giọng hát live.

Tuy nhiên, "cú twist" mà Ji Chang Wook dành cho các fan lại ở cuối clip. Theo đó, sau khi trổ năng khiếu "văn nghệ", Ji Chang Wook lại dành đến hẳn 1 phút chỉ để... chỉnh kính và "đu trend" hất kính từng gây bão mạng xã hội. Thế nhưng, "chiếc kính hư hỏng" lại liên tục rơi khiến cho Ji Chang Wook phải làm đi làm lại nhiều lần. Sau nhiều lần dần quen tay, anh chàng mới thực hiện được trào lưu hot này nhưng vẫn "sai sai" khiến các fan không khỏi bật cười thích thú. 

Ji Chang Wook bất ngờ khoe clip hát hò dịp sinh nhật, rất đẹp trai đĩnh đạc cho đến khi... bày trò con bò hoá thành chàng ngốc - Ảnh 3.

Ji Chang Wook dành đến 1 phút chỉ để chỉnh kính "đu trend".

Ji Chang Wook bất ngờ khoe clip hát hò dịp sinh nhật, rất đẹp trai đĩnh đạc cho đến khi... bày trò con bò hoá thành chàng ngốc - Ảnh 4.

Và khoảnh khắc tưởng chừng như đã "ngon ăn" nhưng vẫn "sai sai" làm các fan bật cười thích thú.

Một số bình luận từ cộng đồng mạng: 

- "Anh hát rất gì và này nọ cho đến khi anh rơi kính kkk". 

- "Tôi xem mà cười nãy giờ luôn á". 

- "Giọng Ji Chang Wook bình thường đã ấm nay lại còn hát hay thế này nữa, tôi biết sống sao đây". 

- "Lúc rơi kính nhìn anh hơi "ngu ngốc" chút nhưng mà hát hay quá, đẹp trai quá". 

- "Trời ơi không tin anh đã 34 tuổi luôn ý, có khác gì 24 tuổi đâu".