Jose Mourinho: Xấu xí một cách… khôn ngoan

Dương Quảng, Theo Trí Thức Trẻ 16:39 24/09/2017

Man Utd tiếp tục giành 3 điểm sau thắng lợi tối thiểu trước Southampton. Nhưng những người yêu mến sắc áo đỏ, thật kỳ lạ, lại cảm thấy tức giận vì chiến thắng này.

Có nhiều điều bất thường đã diễn ra ở St.Mary đêm qua. Man Utd chỉ cầm bóng 39,2% và có số đường chuyền bằng phân nửa chủ nhà Southampton, đội bóng kém họ tới 9 bậc trên BXH.

Nếu không nhờ bảng tỷ số điện tử, có lẽ chẳng ai nghĩ rằng Man Utd có điểm ra về chứ đừng nói bỏ túi trọn vẹn 3 điểm. Mọi chuyện trong hiệp hai còn diễn ra theo chiều hướng tồi tệ hơn: Tỷ lệ cầm bóng giảm xuống còn 30%, trong khi số lượng phạt góc phải chịu lên tới 6. Nghĩa là, nhìn trận đấu dưới con mắt của những nhà thống kê học, Man Utd là đội chiếu dưới. "Họ không xứng đáng có 3 điểm", ESPN bình luận.

Jose Mourinho: Xấu xí một cách… khôn ngoan - Ảnh 1.

Phil Jones vất vả trong việc truy cản Romeu.

Sự thật là Man Utd đã có một thế trận phòng ngự bị động. Và càng ngạc nhiên hơn, khi những gì Man Utd trình diện đều quy về cách điều binh và sử dụng nhân sự của Mourinho.

Trước tình thế bị Southampton vùng lên phản kháng dữ dội, Mourinho đã liên tiếp đưa ra 3 thay đổi nhân sự khiến nhiều người phải há hốc mồm không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông rút tam tấu Miki - Rashford - Mata ra sân, đưa vào ba gương mặt có xu hướng phòng ngự là Blind - Herrera - Smalling. Hiểu nôm na, thì các quyết định của Mourinho đều nhắm tới kết quả "cam chịu" trước một đội bóng hạng trung về mặt tầm vóc như Southampton.

Man Utd thực sự đã không thể xây dựng một hệ thống phòng ngự chủ động, ngay cả khi có số lượng nhân sự phòng thủ áp đảo trên sân. Trái lại, họ liên tiếp để hổng các điểm yếu chết người và thiếu sự kết dính trong khâu đọc tình huống.

Jose Mourinho: Xấu xí một cách… khôn ngoan - Ảnh 2.

Rashford được chỉ đạo tích cực tham gia phòng ngự.

Một bí ẩn xuất hiện và cần phải giải mã. Đó là, Mourinho đã nghĩ gì trong đầu khi đưa ra các lựa chọn được cho là "phản khoa học"?

Nhìn lại sự nghiệp của Mourinho, có hai yếu tố cơ bản định hình nên triết lý của ông. Một: phòng ngự. Mourinho từng tuyên bố nếu muốn chiến thắng, phải học cách bảo toàn mành lưới vì không thủng lưới tức là không thua. Hai: chiến thắng với bất kỳ tỷ số nào cũng đều là… chiến thắng. 10-0 hay 1-0, về cơ bản, cùng mang lại 3 điểm.

Với cách nhìn trực diện, NHM có quyền và có lý khi chỉ trích Mourinho. Man Utd thắng, nhưng chiến thắng này không khiến khán giả an tâm. Đây mới là Southampton, và nếu đối thủ của Man Utd là một đội trong nhóm Big 6 thì sẽ ra sao? May mắn không đến hai lần với kẻ thiếu năng lực thật sự.

Nhưng với những người có xu hướng tâm lý chiến và phản biện vấn đề, Mourinho không "điên". Ông ta nổi tiếng mưu lược hơn người, thông thái và vô cùng khó đoán. Cùng những đặc tính xây dựng nên đế chế ngày hôm nay, Mourinho rất có thể là đang xây dựng một tập quán mới ở Manchester: Tăng cường sức chịu đựng cho học trò.

Jose Mourinho: Xấu xí một cách… khôn ngoan - Ảnh 3.

Mourinho đang rèn cho các học trò chịu sức ép, tập bảo vệ thành quả như những gì mà trước đây ông đã làm với Chelsea và Inter Milan.

Chắc không ai quên được hình ảnh Inter Milan năm nào mất người từ sớm, chơi dưới sức ép của 10 vạn khán giả Nou Camp và chỉ cầm bóng 18%, vẫn kiên cường vượt qua một Barca đang ở đỉnh cao thế giới. Cái chỉ tay lên 4 góc khán đài của Mourinho là lời tuyên thệ chắc nịch: Ông đã lường trước mọi kịch bản tồi tệ nhất và có phương án đối phó sẵn.

Một trong những vấn nạn đau đầu của Man Utd sau triều đại của Sir Alex, lại chính là khả năng chịu sức ép. Nếu bị mất người hoặc bị dẫn bàn, Man Utd gần như không có khả năng lật ngược thế cờ. Đó là những gì thường diễn ra dưới nhiệm kỳ của David Moyes và Van Gaal. Tồi tệ hơn, Man Utd còn chẳng thể duy trì lợi thế khi đã vượt lên dẫn trước, mà tiêu biểu là thất bại 1-3 trước Bayern ở tứ kết Champions League 4 năm trước.

Đấy không đơn thuần là biểu hiện sinh lý bất thường, mà đã trở thành bệnh ung thư di căn tới não bộ của các manucian trong thời gian qua, trước khi Mourinho xuất hiện.

Jose Mourinho: Xấu xí một cách… khôn ngoan - Ảnh 4.

NHM Quỷ đỏ sẽ không phải chứng kiến những trận đấu bạc nhược như những gì Man Utd từng phải trải qua dưới thời David Moyes và Van Gaal.

Mourinho đang trải qua năm thứ hai của mình trong nhiệm sở, và ông cần các danh hiệu để làm bàn đạp cho mục tiêu dài hạn. Trên con đường chinh phạt đỉnh cao, Man Utd sẽ gặp phải những chướng ngại vật như những gì Inter từng chịu đựng.

Muốn vượt qua chướng ngại ấy, không còn cách nào khác, là sớm làm quen với sự chịu đựng, rồi sau đó biến sự "hèn hạ" đó thành điểm mạnh và chìa khóa đưa họ tới đỉnh Olympia.

Premier League vẫn đang ở giai đoạn rốt đa, Southampton là một quân xanh "phù hợp" để Mourinho mạo hiểm truyền bá thứ tôn giáo của mình. Ông sẵn sàng chịu chỉ trích, để đạt được mục đích của mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày