Justin Bieber - Hailey Baldwin: Bão đã dừng sau cánh cửa để đón hạnh phúc nhỏ cho chàng Don Juan

Quỳnh Anh, Thiết kế: nhatanhngx, Theo Helino 07:12 11/07/2018

Người ta đã quên mất, một Hailey Baldwin cũng dành 8 năm tuổi trẻ của mình bên Justin Bieber theo một cách thật khác biệt.

Những dòng chữ in đậm, nổi chủ khắp các mặt báo hàng đầu thế giới ngày 7/7 tạo ra cơn địa chấn showbiz: "Justin Bieber đã đính hôn với Hailey Baldwin". Không ai có thể ngờ rằng, chàng Don Juan của Hollywood lại bất thình lình đưa ra một quyết định mang theo hạnh phúc cả cuộc đời với một cô gái khác với những cú F5 nhìn lại màn hình vì không tin vào sự thật của hàng triệu fan trên toàn thế giới.

Người ta đã không thể tưởng tượng ra, một Justin vắng bóng Selena, thay vào đó là Hailey.

Justin Bieber - Hailey Baldwin: Bão đã dừng sau cánh cửa để đón hạnh phúc nhỏ cho chàng Don Juan - Ảnh 1.

Hailey Baldwin là con gái tài tử Stephen Baldwin, sinh năm 1996 và kém Justin 2 tuổi. Hailey của những năm 2009 giống như bao cô nàng tuổi teen khác, phát điên lên vì Justin Bieber. Vậy nhưng, cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ lại vô cùng gượng gạo, khi Stephen Baldwin giới thiệu cho Justin về con gái của mình. Trong lúc Justin tươi cười thì Hailey chỉ dám phơn phớt bắt tay chàng ca sĩ tuổi teen hot nhất thế giới thời điểm ấy. Một tiểu thư đang ngại ngùng trước siêu sao có hàng triệu người hâm mộ.

Justin Bieber - Hailey Baldwin: Bão đã dừng sau cánh cửa để đón hạnh phúc nhỏ cho chàng Don Juan - Ảnh 2.
Justin Bieber - Hailey Baldwin: Bão đã dừng sau cánh cửa để đón hạnh phúc nhỏ cho chàng Don Juan - Ảnh 3.

Ông bố Stephen tỏ ra là một người cha cực kỳ tâm lý, khi chiều lòng con gái và đưa con đi tới các sự kiện của Justin. Cần phải nói thêm rằng, Hailey chính là một Belieber đời đầu, với những dòng tweet ngày qua ngày đều nhắc đến Justin, bày tỏ sự phấn khích với tất cả mọi thứ về anh chàng.

Thời điểm những năm 2008-2009-2010, khi làn sóng Bieber Fever bùng phát toàn cầu, Justin hứng chịu nhiều mỉa mai chỉ trích vì hình ảnh quá đỗi cute, giọng hát như con gái, những bài hát tình yêu gà bông chễm chệ trên bảng xếp hạng xoá sổ mọi kỷ lục của tiền bối gạo cội. Nhưng, có một điều mà fan của Justin vô cùng tự hào về Hailey, đó là ở thời điểm đó – và cho tới hiện tại, cô nàng vẫn là một Belieber yêu thương Justin đúng nghĩa.

Justin Bieber - Hailey Baldwin: Bão đã dừng sau cánh cửa để đón hạnh phúc nhỏ cho chàng Don Juan - Ảnh 4.

Có một sự thật thú vị rằng, Hailey cũng từng là một shipper của cặp đôi Justin – Selena. Cô bé tuổi teen ngày ấy thần tượng và yêu mến cặp đôi này, và chẳng thể ngờ khi lớn lên mình cũng bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu rối tinh rối mù cùng chàng trai đào hoa và tai tiếng nhất showbiz.

Hailey Baldwin chắc chắn không phải là một cô nàng trời ơi đất hỡi của Justin Bieber như nhiều người chỉ quan tâm tới JELENA chế nhạo. Cuộc gặp gỡ năm 13 tuổi của Hailey là cuộc gặp gỡ định mệnh, bởi từ một fangirl, cô nàng dần dần trở thành bạn, và rồi là người yêu của giọng ca "Baby".

Hailey và Justin bên nhau rất nhiều trong những cuộc đi chơi cùng nhóm bạn thân thiết. Nếu như người ta nhìn thấy Justin và Selena thường xuyên đi riêng, thì với Hailey, cô nàng lại được lòng đám bạn của Justin hơn cả. Cô nàng cùng nhóm bạn của Justin đi chơi, chẳng nề hà cùng đi xem đấu bóng rổ với tụi con trai, thậm chí còn cùng cả nhóm chơi Uno. Cả Justin và Hailey đều coi nhau là những người bạn thân thiết, trước khi trao cho nhau những cảm xúc khác biệt. Có lẽ, điều này là điều khác biệt giữa JELENA và JAILEY, bởi với Selena, Justin luôn coi cô là người yêu, còn với Hailey, ngoài tình yêu, Justin còn luôn tin tưởng, coi Hailey là bạn.

Nhiều shipper JELENA dường như quên mất 1 điều, Justin và Hailey từng bên nhau 2 năm mặn nồng, từ 2014 đến 2016. Justin rất thận trọng với tình cảm của Hailey. Trước khi chính thức hẹn hò, Justin luôn cố gắng khẳng định cả hai là những người bạn tốt của nhau, như để bảo vệ cô trước sự tấn công của netizen cũng như bảo toàn mối quan hệ bạn bè suốt nhiều năm thân thiết.

Justin Bieber trân trọng Hailey đến mức, khi hẹn hò, anh không dám nghĩ tới việc mối quan hệ này có thể tiến xa, luôn cẩn trọng để tránh làm tổn thương cô gái mình yêu. "Tôi không muốn cảm thấy như cô gái tôi yêu là một phần trách nhiệm phải gánh thêm. Tôi biết trong quá khứ, tôi đã làm tổn thương nhiều người và vô tình nói những điều làm họ không vui. Vì thế hiện giờ, tôi chỉ nhìn vào tương lai và cố không làm tổn thương ai".

Justin Bieber - Hailey Baldwin: Bão đã dừng sau cánh cửa để đón hạnh phúc nhỏ cho chàng Don Juan - Ảnh 6.
Justin Bieber - Hailey Baldwin: Bão đã dừng sau cánh cửa để đón hạnh phúc nhỏ cho chàng Don Juan - Ảnh 7.

Justin dành 2 năm hạnh phúc bên Hailey và rồi chia tay cô bạn thân kém 2 tuổi này. Đã có nhiều tổn thương và xung đột giữa hai người mà chỉ hai người mới hiểu, và trong suốt 2 năm sau chia tay, cặp đôi tránh mặt nhau trên mọi mặt trận.

Hai năm sau chia tay, Hailey và Justin cũng tìm được cho mình những hạnh phúc mới. Đặc biệt là Justin, khi anh khiến fan của JELENA đau tim và vui mừng khi hẹn hò trở lại với Selena. Hoàng tử và Công chúa cuối cùng cũng trở lại, với những khoảnh khắc tình yêu dễ thương không khác biệt mấy so với những ngày đầu khi vẫn còn là hai ngôi sao tuổi teen trong sáng. 

Hailey từng chia sẻ về Justin: "Justin và em vốn đã là bạn bè từ rất lâu. Em gặp anh ấy khi còn rất nhỏ và anh ấy là một trong những người bạn thân của em. Ai cũng biết vào một thời điểm nhất định, mọi thứ ắt hẳn sẽ có thay đổi, nhưng điều đó chỉ xảy ra khi 18 hay 19 tuổi mà thôi. Bọn em không còn là bạn bè trong một thời gian khá dài, cả hai thậm chí không nói chuyện với nhau nữa và cũng có rất nhiều chuyện khó hiểu xảy ra. Em chưa từng trải qua một mối tình như thế, và rồi cả hai cùng nhận ra mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều nếu cả 2 duy trì tình bạn. Anh ấy là người mà em rất yêu quý. Mọi chuyện bây giờ chín chắn và ổn hơn trước rồi".

Những khoảnh khắc hẹn hò ngọt ngào của cả hai mà ít ai biết đến

Justin Bieber - Hailey Baldwin: Bão đã dừng sau cánh cửa để đón hạnh phúc nhỏ cho chàng Don Juan - Ảnh 9.

Trong khi đó, Hailey có quãng thời gian vui vẻ và ngọt ngào với Shawn Mendes – cũng là một fanboy cứng cựa của Justin. Nhiều người mừng cho Hailey, cậu Shawn của chúng ta cũng đẹp trai, hát hay, đô con nữa, quá hợp với cô người mẫu chân dài gợi cảm. 

Cả hai cứ thế như không còn chung một con đường, nhưng, khi đã là bạn của nhau từ rất lâu, tức là cả hai có những người bạn chung không-thể-không-chơi. Mọi chuyện cứ thế diễn ra, và rồi cả hai lại nhận ra mình vẫn còn quá nhiều tình cảm cho đối phương.

Justin Bieber - Hailey Baldwin: Bão đã dừng sau cánh cửa để đón hạnh phúc nhỏ cho chàng Don Juan - Ảnh 10.

Hơn 1 năm vừa qua, Justin Bieber thay đổi quá nhiều. Anh trở thành một chàng trai sùng đạo và đặc biệt, chẳng còn bóng bẩy, điệu đà như trước. Người ta thấy một Justin "xấu trai" nhất trong sự nghiệp, với mái tóc loà xoà và cả bộ râu lún phún không chịu cạo, cùng gu thời trang "quần này áo nọ" không thể hiểu nổi.

Kể cả khi tái hợp với Selena - tình yêu được coi là "khiến chàng trai hư cũng phải nền nã lại", Justin vẫn xuề xoà cùng gu ăn mặc khó hiểu, hốc hác, tiều tuỵ. Tuy nụ cười trên môi anh nở rạng rỡ, nhưng vẫn xấu trai. 

Hailey là người khiến Justin Bieber bắt đầu thay đổi ngoại hình, bằng việc làm đầu tiên, đó là cạo râu. Hãy nghĩ thử mà xem, một Justin ương bướng ngang ngạnh, chịu thay đổi bản thân vì một cô gái, thì hẳn cô gái đó đã có sức ảnh hưởng lớn đến thế nào. Hơn ai hết, fan của Justin đang vô cùng cảm tạ về điều này. Ít nhất tình yêu trong mơ của họ không còn quá xấu trai như trước. 

Hailey cũng là người đầu tiên Justin nhờ mọi người chụp hình, quay clip khi đang đắm say thể hiện tình cảm giữa chốn đông người với Hailey. Anh chàng đắm đuối hôn bạn gái khắp mặt, khuỵu gối ôm thật chặt bạn gái với ánh mắt nhắm nghiền hạnh phúc.

Justin Bieber - Hailey Baldwin: Bão đã dừng sau cánh cửa để đón hạnh phúc nhỏ cho chàng Don Juan - Ảnh 12.

Hailey là người đầu tiên Justin viết một tâm thư dài nhất, thổ lộ tình cảm của mình với bạn gái theo cách đặc biệt nhất trong suốt 10 năm sự nghiệp. Với Selena, Justin Bieber chưa bao giờ làm điều này.

"Hailey, anh yêu tất cả mọi thứ về em! Anh muốn dành trọn cuộc đời mình để hiểu từng điều nhỏ nhất về con người em, yêu em một cách điềm tĩnh và ân cần. Trái tim anh thuộc về em hoàn toàn và trọn vẹn. Và anh sẽ luôn đặt em lên trên tất cả! Em là tình yêu của cuộc đời anh, Hailey Baldwin và anh không muốn dành cuộc đời này cho bất cứ ai khác ngoài em".

Justin thổ lộ một điều mà ít ai nhận ra: "Em làm cho anh trở nên tốt đẹp hơn và chúng ta giúp nhau hoàn thiện hơn. Thật thú vị vì giờ đây khi ở bên em, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn".

Và Hailey cũng chính là người mà Justin mong muốn dựng xây một tổ ấm hạnh phúc, là người đầu tiên anh nghĩ về khi còn có em gái và em trai nhỏ vẫn còn ở phía sau: "Điều mà anh hào hứng nhất là em trai và em gái của anh được thấy một cuộc hôn nhân ổn định và sẽ tìm kiếm điều như vậy trong tương lai!". 

Sinh ra trong một gia đình đổ vỡ hạnh phúc, Justin Bieber luôn mong có được một tổ ấm vẹn toàn hạnh phúc cho các con, cho em trai và em gái nương theo. Và chỉ với Hailey, Justin mới có được cảm xúc mãnh liệt đến mức ngay lập tức cầu hôn.

Rồi đúng là cậu trai hư Hollywood đã cầu hôn cô thật. 

Justin Bieber - Hailey Baldwin: Bão đã dừng sau cánh cửa để đón hạnh phúc nhỏ cho chàng Don Juan - Ảnh 14.

Rõ ràng, chuyện tình dùng dằng đầy mệt mỏi của Justin và Selena khiến dân tình bất ngờ và tiếc nuối cho cặp đôi đẹp một thời. Cả hai đã quá nhiều lần hợp – tan, và rồi, ở những giây phút cuối cùng, cặp đôi vẫn chọn cho mình sự chia ly để đi tìm hạnh phúc mới.

Hailey là bạn của Justin, cũng đã bên Justin tròn 8 năm và chắc chắn còn dài hơn. Cả hai cũng chịu nhiều đau khổ, và rồi cũng đã từng hợp tan, để rồi, vào giây phút Justin chợt nhận ra, mình muốn gắn bó với người con gái này để dành cho nhau hạnh phúc cả một đời, anh chọn Hailey.

Tuổi trẻ của Justin, của Selena, của Hailey hay nhiều cô gái khác từng bên Justin, đã là minh chứng của những hạnh phúc (tuy ngắn) nhưng là vô giá. Yêu càng nhiều, tổn thương càng sâu sắc. Yêu một người không phải là phải cho đi thật nhiều mà là tha thiết cần phải cho đi. Ai cũng mong muốn có 1 ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa, và Justin tìm thấy ngôi nhà ấy, ở Hailey.

"Lỡ như Hailey cuối cùng lại trở thành cô gái tôi sẽ cưới, phải không?" – Câu nói như "dự đoán" của Justin 2 năm về trước, cuối cùng đã là sự thật. Justin hoá ra vẫn luôn tìm thấy cảm giác bình yên, vui vẻ, không phải với ai khác, mà là với Hailey – người bạn, người yêu và là vợ tương lai chuẩn bị được đổi tên thành Hailey Bieber.

Cũng rất buồn cho Selena cùng bao nhiêu giấc mơ thiếu nữ đã tan vỡ, khi hai người yêu nhau trải qua trăm ngàn sóng gió, tan hợp - hợp tan cũng vẫn không thể trở về với nhau. Selena đã dành tặng Justin 8 năm tuổi xuân, và Justin cũng đã dành 8 năm nhung nhớ gửi tới cho nàng. Đã đến lúc sóng gió thôi giật đùng, bão bùng thôi đập cửa, và chuyện gì đã gây quá nhiều mỏi mệt nên chấm hết tại đây.

Chúc mừng Justin Bieber và Hailey Baldwin.