Kể khổ vì chỉ cao 1m42, thiếu nữ nhận được phản hồi bất ngờ từ các chàng trai cao 1m7, 1m8

BOBO, Theo Helino 20:11 17/03/2018

Tâm sự vừa đáng yêu vừa thật lòng kèm theo những lo sợ vô cùng đáng yêu của cô gái cao 1m42 khiến người xem mến ngay từ khi đọc những dòng đầu tiên. Nhiều anh chàng "chân dài" xin làm quen với "nấm lùn" Thu Hiền sau post này đấy!

Ai cũng nói "chân ngắn dễ thương mà", "chân ngắn đáng yêu mà"... nhưng cứ thử chân ngắn thật xem bạn sẽ biết mình khổ như thế nào. Hội những "nấm lùn" mới đây đã cực kỳ đồng cảm và bấm like lia lịa khi đọc trải lòng của một cô bạn cao 1m42. Cô bạn đã liệt kê những nỗi khổ mà mình phải chịu khi trót mang kiếp "chân ngắn". Nếu cũng là một người đồng cảnh ngộ, bạn thử đọc xem có đúng không nhé!

Chân dung cô bạn "nấm lùn" với tâm sự dễ thương trên MXH.

"Tớ thấy lùn khổ quá. Tớ 19 tuổi rồi mà cao có 1m42.

Đồ mình thích thì không mặc được. Đến ăn cũng chả dám ăn vì nếu béo quá nhìn không khác gì quả bóng bàn. Đi thể dục thì người ta bước 1 bước thì, tớ bước tận 3 bước mới bằng.

Đi xe đạp thì tớ thấy người ta đạp thần thái bình tĩnh vô cùng luôn mà đến lượt, ngoáy phải ngoáy trái đạp muốn ná thở. Bây giờ hạnh phúc giản đơn của tớ là ra ngoài đường nhìn thấy người lùn hơn mình thôi cũng tự hào và sung sướng đến lạ. Niềm vui ngập tràn hơn cả việc có người yêu. 

Nói đi cũng nói lại, chiều cao làm tớ hãnh diện vào mấy ngày Tết. Tớ cứ cố ăn mặc như một con đứa con nít, ai hỏi tớ lớp mấy tớ cứ phán lớp 8 lớp 9 nên năm nào cũng kiếm được kha khá liền lì xì. Bố mẹ tớ thấy thế cười như được mùa. Đó là lúc tớ kiêu hãnh nhất, huhu. 

Thỉnh thoảng, cứ mỗi đêm nằm vắt tay lên trán suy nghĩ sau này nếu mang bầu thì trông tớ sẽ thế nào, chắc như cá cóc. Rồi tớ sợ với thân hình be bé này, tớ đi không vững úp luôn cái bụng bầu xuống đất mất. Nghĩ thôi đã run sợ vô cùng luôn!", Thu Hiền viết.

Kể khổ vì chỉ cao 1m42, thiếu nữ nhận được phản hồi bất ngờ từ các chàng trai cao 1m7, 1m8 - Ảnh 2.

Tết năm nào Hiền cũng bị họ hàng nhầm lẫn là học sinh lớp 8,9 nên cứ được lì xì hoài.

Tâm sự vừa đáng yêu vừa thật lòng kèm theo những lo sợ vô cùng đáng yêu của một cô gái chỉ cao 1m42 khiến người xem mến ngay từ khi đọc những dòng đầu tiên. Có rất nhiều cô gái vào động viên Thu Hiền hãy tự tin lên, vì nếu chân ngắn một tí mà tính cách đáng yêu, thần thái "sang chảnh" thì sợ gì không có người yêu. Nhiều cô gái còn không ngần ngại đăng ảnh "nấm lùn" của bản thân để Thu Hiền cảm thấy mình không cô đơn.

Và đặc biệt nhất chính là phản ứng của những chàng trai cao 1m7, 1m8 trên MXH. Nhiều anh chàng "chân dài" đọc xong tâm sự của Thu Hiền đã lập tức xin kết bạn, làm quen. Đa phần đều chia sẻ rằng mình rất thích có một cô bạn gái nhỏ nhỏ, xinh xinh. Chiều cao trong tình yêu không phải là một vấn đề quan trọng, chẳng phải cứ càng khác nhau sẽ lại càng hút nhau hay sao!

Kể khổ vì chỉ cao 1m42, thiếu nữ nhận được phản hồi bất ngờ từ các chàng trai cao 1m7, 1m8 - Ảnh 3.
Kể khổ vì chỉ cao 1m42, thiếu nữ nhận được phản hồi bất ngờ từ các chàng trai cao 1m7, 1m8 - Ảnh 4.
Kể khổ vì chỉ cao 1m42, thiếu nữ nhận được phản hồi bất ngờ từ các chàng trai cao 1m7, 1m8 - Ảnh 5.
Kể khổ vì chỉ cao 1m42, thiếu nữ nhận được phản hồi bất ngờ từ các chàng trai cao 1m7, 1m8 - Ảnh 6.
Kể khổ vì chỉ cao 1m42, thiếu nữ nhận được phản hồi bất ngờ từ các chàng trai cao 1m7, 1m8 - Ảnh 7.

Những anh chàng cao hơn 1m7, 1m8 đọc xong post kể khổ muốn làm quen với Thu Hiền.

Bạn thấy chưa, đừng tự ti về chiều cao của mình nữa nhé - trong mắt của người khác giới một khi đã yêu thì không cần lý do đâu. Chiều cao cũng chẳng phải là tiêu chuẩn gì đâu, tính cách dễ thương thì "auto" xinh nhé!